Xin đừng đùa trước nỗi đau đồng loại

Thời sự
Chuyện “Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung” tổ chức tại TP.HCM tối 11/11 vừa qua với số tiền 74 tỷ đồng từ việc đấu giá các bảo vật dành cho đồng bào hoạn nạn bỗng thành “chuyện giời ơi”
Chuyện “Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung” tổ chức tại TP.HCM tối 11/11 vừa qua với số tiền 74 tỷ đồng từ việc đấu giá các bảo vật dành cho đồng bào hoạn nạn bỗng thành “chuyện giời ơi” đã thực sự gây sốc trong dư luận. Sốc không phải vì đồng bào miền Trung không có thêm 74 tỷ đồng hoặc chuyện đáng cười chê của những đại gia bốc đồng, hứa rồi chạy làng mà sâu xa hơn là hàng triệu trái tim người Việt đang xúc động thật sự trước nỗi đau đồng loại ở miền Trung bị lừa bởi trò đùa vô đạo đức.

Những kẻ đùa vô đạo đức này hình như đang lách qua kẽ hở của pháp luật khi nghĩ rằng “đấu giá” phải có công ty bán đấu giá có tư cách pháp nhân đứng ra tổ chức, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cá nhân hoặc đơn vị muốn tham gia đấu giá phải đăng ký trước (dạng ký hợp đồng, với đầy đủ các điều khoản ràng buộc) và phải ký quỹ một số tiền nhất định trong khi buổi đấu giá trên không phải như vậy. Thế nhưng buổi đấu giá này thực chất là buổi kêu gọi lòng từ thiện để ủng hộ đồng bào hoạn nạn trong lúc “nước sôi lửa bỏng” làm sao có thể làm đúng quy trình? Luật quy định không được phá cửa nhà người khác nhưng nếu nhà hàng xóm đi vắng cả đang bị cháy thì đập cửa xông vào dập lửa hay phải mời chính quyền đến lập biên bản phá khóa mới tính đến chuyện dập lửa? Buổi đấu giá trên là một thỏa thuận dân sự dựa trên nền tảng của lòng nhân ái đã bị một số kẻ vô đạo đức biến thành trò đùa khi lao vào đấu giá rồi “xù”, đem đến những hy vọng, niềm vui ảo cho bà con bị hoạn nạn và những người có lương tri. Hành động ấy là không thể chấp nhận được.

 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. HCM Nguyễn Thị Huệ tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung từ Hoa hậu Mai Phương Thúy.            Ảnh: PD.

Khi đã là thỏa thuận dân sự được công bố công khai, thiết nghĩ những kẻ đùa trên nỗi đau đồng loại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với điều luật vi phạm cam kết hợp đồng. Cơ quan chức năng có thể truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự tùy theo mức độ. Thực tế, một số người tham gia đấu giá qua điện thoại là “ảo” vì có những sim số khuyến mãi gọi đến song không phải cơ quan điều tra không thể không tìm ra.

Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên vào cuộc vì cuộc đấu giá từ thiện này mang mục đích nhân văn khác hẳn với các cuộc đấu giá thương mại thông thường. Nên vào cuộc còn để chấm dứt tình trạng cứ mỗi lần có tổ chức đấu giá từ thiện thì lại có những kẻ mượn từ thiện để quảng bá cho mình rồi thất hứa, xù nợ, làm xấu đi hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp của những nhà từ thiện chân chính. Tôi không rành luật lắm nhưng không lẽ những chuyện giả trá này cứ ngang nhiên tồn tại trong xã hội và nạn nhân của những trò đùa hay lừa đảo này là nỗi đau của đồng bào bị lợi dụng, lương tri con người bị xúc phạm? Hơn nữa, chương trình “Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung” gắn với một hoạt động quốc tế lớn đang được nhiều hãng truyền hình nước ngoài ghi lại thì những kẻ thích “đùa” trên còn xúc phạm đến cả lòng tự trọng và uy tín quốc gia.

Đây không phải lần đầu tiên những cuộc vận động từ thiện gặp những kẻ ngông cuồng thích đánh bóng tên tuổi, chơi trội hay thỏa mãn trò đùa ác ý đang lợi dụng thông tin đại chúng, chà đạp một cách nhẫn tâm lên nỗi đau của bà con hoạn nạn. Không thể máy móc quan niệm “luật còn kẽ hở” để sự vô đạo hoành hành ngang nhiên trong xã hội. Thiết nghĩ nên làm rõ vụ này làm gương để cuộc sống sạch sẽ, trong lành hơn bởi không thể chỉ kêu gọi tòa án lương tâm ở những kẻ không có lương tâm.

Xin đừng đùa với nỗi đau đồng loại và đã đến lúc cơ quan chức năng không thể coi vụ việc vừa rồi là một trò đùa!

 

   Lê Quý
Ý kiến của bạn