Cũng đừng "ác quỷ hóa" một con người bằng những bức ảnh chụp. Mặt Bộ trưởng Y tế không tuyệt đối hiền dịu như các Ma - Xơ nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền phán "cái mặt thấy ác nhơn" hay cố tình chụp "được" một góc độ "xấu - ác" rồi đăng lên, đăng hoài lên để công kích một con người! (Và nếu có thể bàn thêm về bức ảnh này, thì trong lúc phát biểu, Bộ trưởng y tế đã bày tỏ cảm xúc "giận dữ" với chính những sai phạm, yếu kém của một số "con sâu" ngành y chứ tuyệt nhiên không giành ánh mắt này, gương mặt này khi nói về người bệnh, về nhân dân! )
Tôi không hoàn toàn bênh ngành y, không bênh Bộ trưởng y tế nhưng thử hỏi, ai lên "ghế nóng" lúc này có thể giải quyết được những "vấn nạn" của ngành y?! Nhà báo có thể "lôi" Bộ trưởng này hay bộ trưởng khác xuống khỏi cái ghế của họ, nhưng rồi báo chí có chọn được ai lương thiện hơn, tài ba hơn để đặt lại vào cái ghế đó? (Chưa nói đến việc những chiếc ghế đã được "bố trí" hết rồi. Chẳng đến phiên báo chí "đề xuất" đâu)
Tai biến, quá tải, phong bì, tắc trách, y đức xuống cấp... đó là những điều đã tồn tại hàng chục, mấy chục năm qua và còn đang, vẫn sẽ tồn tại!
Sự "xuống cấp" của một bộ phận, một vài trăm con người trong ngành y suy cho cùng cũng chỉ là một "gạch đầu dòng" trong "bản tham luận" dài dằng dặc về sự suy đồi, xuống cấp của con người, của xã hội!
Xã hội không nhân đạo - Con người không nhân ái - Chính sách không nhân văn - Giáo dục không nhân bản! "Nhân" như thế thì làm sao không có "quả" là những tai ương!!!
Mỗi năm, vẫn có hàng trăm ngàn người phải chết vì tai nạn, vì bão lũ, vì bệnh tật, nghèo đói...và bị giết!
Mỗi năm hàng cũng có trăm vụ tham nhũng tiền tỷ bị phanh phui...
Quan tham, Dân gian...
Và năm nào cũng thế, giáo dục, y tế, giao thông, công an, Văn hóa... đều dăm bảy lần lên bàn "đại phẫu" dưới "lưỡi dao mổ" của báo chí, dư luận!
Đúng có, sai có! Nhưng thiếu, thiếu rất nhiều những hiến kế, những xây dựng, những nêu gương!
Cả một xã hội đang CHÁN CHƯỜNG - THỞ DÀI - CHỬI ĐỔNG - MẤT NIỀM TIN!
....me too....
Sưu tầm