“Xẻo thịt” con đường đẹp

Thời sự
"Con đường gốm sứ sông Hồng" là một trong những công trình chào mừng Kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội được khởi công từ năm 2007,

"Con đường gốm sứ sông Hồng" là một trong những công trình chào mừng Kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội được khởi công từ năm 2007, với những hình ảnh rất đẹp như chim hạc, cư dân Lạc Việt và ngôi sao mặt trời... làm nổi bật con đường đê sông Hồng. Nhưng thực tế con đường này đang bị bôi xấu bởi cảnh tượng hàng quán nhếch nhác.

Mặc dù trước đây, khi bắt đầu khởi công Dự án "Con đường gốm sứ sông Hồng" đã có nhiều lời cảnh báo đến các cơ quan chức năng không có biện pháp bảo vệ thì chẳng mấy chốc đoạn đường này sẽ rất mất vệ sinh, bị chiếm dụng, có nhiều người bảo yên tâm, sẽ có biện pháp ngăn chặn. Thế nhưng, đến thời điểm này thì vấn đề lo ngại đang hiện hữu trước sự bức xúc của dư luận.

Nơi thì bán nước, nơi thì ghi lô

Theo quan sát của chúng tôi, chạy dọc con đường này, khi đoạn nào hoàn thành thì đoạn đó bị chiếm dụng làm nơi bán hàng nước, ghi lô đề. Thậm chí có đoạn có cầu vượt dân sinh còn có người chiếm dụng làm nơi ngủ, trú ngụ từ hơn một năm nay mà không bị xử lý. Dư luận cũng rất bức xúc về việc hàng rong, người bán hoa quả, bánh mì... cứ chọn chỗ nào trống, thoáng và đẹp là họ ngồi. Khi được hỏi về việc lấn chiếm chân bức tường để bán bánh mi thì chị Trần Thị Hoa, 45 tuổi, từ Hải Dương lên nói rất vô tư thế này: "Hàng chục năm rồi tôi vẫn bán ở đây, chẳng có ai đuổi thế là cứ bán. Mà cũng lạ, từ lúc nhiều bức tranh gốm được hoàn thành, chúng tôi lại bán được hàng". Thế là, cũng theo hàng chục người bán bánh mì ở sát cầu Long Biên thì mạnh ai nấy vạch ranh giới để bán, hàng ngày họ ra điểm đã được thỏa thuận ngầm để chiếm chỗ ngay dưới con đường gốm sứ để vẫy khách.

Còn bà Lan, một chủ hàng nước, ghi lô đề ngay tại "Con đường gốm sứ" dưới chân cầu Chương Dương lại thổ lộ: "Từ ngày đoạn này được hoàn thành, thu nhập của chúng tôi tăng gấp ba bốn lần ngày trước". Lý giải nguyên nhân này, bà Lan còn cho biết, do có nhiều khách là người đi du lịch trong và ngoài nước ra đây ngắm, nghiên cứu tranh, họ trưng dụng quán nước ngồi xem tranh nên bán được hàng. Chả thế mà theo bà thì chiếm được chỗ "ngon", mát mẻ, tranh đẹp để bán hàng phải có "số má" ở khu chợ Long Biên này.

 Chưa đến dịp chào mừng ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long thì Con đường gốm sứ đã trở nên lem nhem.

Con đường bị chiếm dụng

Rất nhiều điểm bị chiếm dụng làm trạm đón khách của xe ôm, xe taxi và cả nhà vệ sinh công cộng, điểm tập kết rác thải... rất mất vệ sinh, có những đoạn mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ngay cả các nhà hàng bia, hải sản núp sau bức tường cũng tranh thủ giương biển đặt lên bức tường để hút khách, rất mất mỹ quan mà không bị các lực lượng chức năng tháo dỡ, xử lý. Ngay như mấy trụ cột ở cửa khẩu An Dương bị biến thành nơi dán những tờ quảng cáo rao vặt. Từ cửa khẩu An Dương về phía đường Nghi Tàm là nơi tụ tập của một số người lao động chờ việc và một vài quán cóc. Đoạn từ cửa khẩu An Dương về phía đường Yên Phụ vào sẩm tối lại có một số người thiếu ý thức đến đây đi tiểu bậy. Thật là điều đáng buồn.

Toàn bộ Dự án "Con đường gốm sứ ven sông Hồng" gần như đã hoàn thành nhưng lại có nhiều điểm phức tạp hơn về sự lấn chiếm không thương tiếc đang diễn ra. Điều đáng quan tâm nữa là ngay sau bức tường đẹp đẽ đó, chỉ cách nhau đúng một bức tường, phía bên ngoài đê, nhiều du khách đến tham quan khi đứng lên cao quan sát thì vô cùng ngạc nhiên bởi sự chướng tai gai mắt. Bởi đằng sau bức tường ấy là một mớ hỗn độn của sự lấn chiếm, bẩn thỉu theo kiểu vạ vật. Nhìn mà cám cảnh cho con đường lồi lõm, đầy ổ voi ổ gà và những căn nhà thu mua phế liệu dựa vào bức tường nào rác, ống nhựa, gạch, cát... tràn lan gây bốc mùi, mất mỹ quan nhưng không ai thèm quan tâm đến. Có rất nhiều ý kiến về việc "đầu voi đuôi chuột" này nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm. Theo như người dân thì điều nghịch cảnh này cũng dễ hiểu, bởi bên kia bức tường là cuộc sống của hàng vạn mảnh đời vất vả, hàng ngàn căn hộ hễ cứ mùa mưa đến là nước sông Hồng tràn vào tận nhà. Nào là nhà tạm, lều lán, chợ cóc, nhà hàng, quán bia... cứ nhằm phía sau bức tường mà xả rác.

Như vậy, với vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp, thì bên cạnh đó, tại "Con đường gốm sứ" đang tồn tại những điều chướng tai gai mắt. Mong rằng, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, giải tỏa sự lấn chiếm, giải tỏa quán nước, bán hàng rong, nhà vệ sinh công cộng không đúng chỗ..., trả lại mặt bằng cho bức tranh dài nhất đất nước được hoàn mỹ hơn để kịp chào mừng ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long thêm phần ý nghĩa.

Thành Văn


Ý kiến của bạn