Hai Phiếm chăm đọc báo và cũng rất "chăm" ngạc nhiên. Mỗi bận ngạc nhiên, ông thường sang nhà Nghĩ tôi:
- Dư luận Quảng Ninh đang ồn lên về việc Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) vừa ký quyết định cho phép một trường công nhân xây dựng kiêm đào tạo lái xe đặt tại ngoại vi thị xã Uông Bí được phép thực hiện luôn chức năng tổ chức thi sát hạch và cấp bằng lái cho các đối tượng tham gia học tại trường này.
- Dạy và cấp bằng luôn? Tôi tưởng ai dạy cứ dạy, còn chỗ khác sát hạch và cấp bằng mới khách quan chứ!
- Thế cho nên tai nạn giao thông mới gia tăng. Văn hóa giao thông mới ngày càng thành nỗi nhức nhối.Riêng Quảng Ninh đã có tới 4 trung tâm đào tạo và trung bình một năm có tới 15 nghìn lái xe tốt nghiệp ra trường nhá.
- Đến tiến sĩ còn có chuyện bằng thật trình độ giả và không biết trong số bằng lái xe thật có bao nhiêu phần trăm trình độ giả đây!
- Bằng tiến sĩ thật trình độ giả có khi chỉ để khoe với vợ con, hàng xóm chứ chắc chả ai thuê vì thiên hạ khôn chán nên có thể hại ít. Nhưng bằng lái xe thật trình độ giả thì quả là những vũ khí giết người theo đúng nghĩa đen.
- Nghe nói trước kia dư luận từng quan ngại về tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi" đối với một cơ sở đào tạo lái xe ở Hải Phòng, giờ lại thêm một trung tâm tương tự thứ hai tại Quảng Ninh thì lạ thật! Nhưng không biết lãnh đạo tỉnh và sở GTVT tỉnh có nắm được không?
- Một lãnh đạo ngành giao thông Quảng Ninh trả lời báo chí rằng: Không hề biết gì về việc này trước khi quyết định của Tổng cục Đường bộ ban hành.
- Chà, sao TCĐB "nhiệt tình" trong chuyện này thế. Và rồi phía tỉnh hẳn cũng phải có ai làm tờ trình đề nghị chứ nhỉ?!