Vua âm nhạc thiếu nhi

Văn hóa – Giải trí
Cả cuộc đời ông đã dành trọn sự nghiệp sáng tác cho thiếu nhi. Ông là Nguyễn Văn Tường. Nay đã ở tuổi gần 90,

Cả cuộc đời ông đã dành trọn sự nghiệp sáng tác cho thiếu nhi. Ông là Nguyễn Văn Tường. Nay đã ở tuổi gần 90, nhưng không mấy người biết tên thật của ông bởi bút danh nhạc sĩ Phong Nhã đã in đậm trong nhiều thế hệ.

Tôi cùng ông bạn già Nguyễn Quang Luyện tới thăm “anh nhạc sĩ” của thiếu nhi - Phong Nhã. Đã gần 90 tuổi, song niềm say mê âm nhạc trong ông vẫn còn nguyên vẹn, ông kể chuyện sôi nổi và nhớ rõ từng mốc lịch sử đã qua.

Nhìn lại những sáng tác của ông thấy dòng nhạc ấy chảy dài theo dòng lịch sử của dân tộc. Có thể xem đây như một cuốn biên niên sử Đội bằng nhạc trong suốt cuộc đời sáng tác của ông. 60 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh đồng thời cũng là 60 năm sự nghiệp sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi của nhạc sĩ Phong Nhã.

- Là thành viên của mặt trận Việt Minh làng, được giao phụ trách đội thiếu nhi làng Ngọc Động - xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam, tôi không thể không ghi lại khoảnh khắc quan trọng ấy bằng nhạc - ông nói. Năm 1944, ca khúc đầu tiên đầy cảm hứng do ông sáng tác đã thành công với tên gọi Nhanh bước nhanh nhi đồng. Ngay sau khi hoàn thành, ca khúc này đã được chọn làm bài ca chính thức của Tổ chức Nhi đồng và được dùng làm nhạc hiệu chương trình Nhi đồng của Đài Tiếng nói Việt Nam từ khi ra đời đến nay.

Với lòng cảm phục người liên lạc anh hùng mưu trí, nhạc sĩ Phong Nhã đã sáng tác ca khúc Kim Đồng (1945). 66 năm qua, bài ca ấy vẫn đi cùng năm tháng như những hồi kèn xung trận thúc giục lớp đàn em nối bước cha anh. “...Anh Kim Đồng ơi! Tuy anh xa rồi, gương anh sáng ngời, Đội ta cố noi... Kim Đồng tên anh muôn thở không mờ, Kim Đồng tên anh lừng lẫy chiến khu...”.

 Nhạc sĩ Phong Nhã.

Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - Người sáng lập Đội TNTP, Bác luôn quan tâm và hết lòng yêu quý trẻ thơ. Để đáp lại tình cảm của Người, nhạc sĩ Phong Nhã đã dùng nét nhạc để thể hiện tấm lòng của các em đối với Bác. Ông đã sáng tác ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng - đây cũng là ca khúc viết về Bác thành công ngay từ những ngày đầu. Trong cuộc thi bình chọn 50 ca khúc hay nhất thế kỷ XX viết cho thiếu nhi do Báo TNTP tổ chức và công bố năm 2000, nhạc sĩ Phong Nhã đã có 4 ca khúc được chọn: Nhanh bước nhanh nhi đồng; Kim Đồng; Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng; Anh hùng Dương Văn Nội.

Những ca khúc của nhạc sĩ Phong Nhã không chỉ tồn tại với thời gian qua nhiều thế hệ măng non. Nhạc phẩm của ông còn được các biên đạo múa Đoàn, Đội, các trung tâm văn hoá chuyển thể thành tác phẩm múa. Đó là những tác phẩm: Anh Kim Đồng (trong múa có sử dụng nhân vật để minh hoạ chân dung Nông Văn Dền); Lê Văn Tám, Anh hùng Dương Văn Nội. Đặc biệt, bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng, Bác sống đời đời được Cung Thiếu nhi Hà Nội dàn dựng thành tổ khúc múa rất hoành tráng.

Gần trọn cuộc đời mê sáo trúc cùng với cây đàn măng-đô-lin, hành trang ấy theo ông mang theo khắp chiến trường. Với nhạc cụ gọn nhẹ ấy, ông đã sáng tác trên 250 bài hát dành cho thiếu niên nhi đồng. Trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ măng non còn mãi vang lên những ca khúc của ông. Trọn đời lao động nghệ thuật, ông đặc biệt dành tình cảm cho thế hệ trẻ. Người sáng tác cho thiếu nhi danh bất hư truyền Phong Nhã thật xứng với danh “vua âm nhạc thiếu nhi” như cách gọi của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Nay nhạc sĩ Phong Nhã và người bạn đời tuổi bát tuần vẫn tự chăm sóc nhau trong căn nhà nhỏ ở phố Thanh Nhàn (Hà Nội). Ông vẫn tinh anh và luôn nở nụ cười hóm hỉnh. Hỏi thăm về cuộc sống hiện nay, ông cười và mang cây sáo cùng đàn măng-đô-lin ra nẩy những nốt nhạc với âm sắc tươi trẻ. Rồi ông khoe: “Cuối cùng ở vào cái tuổi này chúng tôi cũng lo cho mình một căn nhà vườn ở quê hương để đi về nghỉ ngơi cho thanh thản tuổi già. Thời của mình cũng đã góp một viên gạch mọn cho nền âm nhạc nước nhà, ghi danh được những tấm gương anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập”.

 

  Khải Nguyên
Ý kiến của bạn