Trong suốt năm 2009, vận hạn liên tục theo đuổi ông Silvio Berlusconi. Đến tận tháng cuối năm, ông vẫn chưa thoát "hạn" nhưng lần này, có vẻ như trong cái rủi, có cái may.
Mấy ngày vừa qua, hình ảnh của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi với gương mặt đầm đìa máu hiện diện trên gần như tất cả các phương tiện truyền thông trên thế giới. Tối hôm 13/12, tại Milan, trong một cuộc họp với các cảm tình viên của đảng Nhân dân tự do của mình, trong khi đang ung dung đi giữa những người ủng hộ, Thủ tướng Italy đã bị một kẻ tâm thần 42 tuổi ném một mô hình nhà thờ nhỏ bằng đá vào giữa mặt. Ông S.Berlusconi lập tức được nhập viện. Theo những báo cáo y tế mới đây, ông bị tổn thương mặt, sống mũi và bị gẫy 2 chiếc răng. Kẻ tấn công ông Thủ tướng lập tức cũng đã bị bắt và hôm 16/12, tên này cũng đã gửi thư xin lỗi ông Thủ tướng.
|
Ông Berlusconi và bà Veronica Lario. |
Quả thật số phận đã không mỉm cười với ngài Thủ tướng trong năm nay. Sự kiện tối hôm chủ nhật chỉ là một giọt nước trong một chuỗi những "trục trặc" đã theo đuổi ngài Thủ tướng trong suốt năm. Hồi đầu năm, bà Veronica Lario, người vợ chung sống cùng ông suốt gần 20 năm đã đệ đơn lên tòa đòi li dị ông Berlusconi. Không chỉ vậy, bà còn thẳng thừng chê trách lối sống "phóng túng bừa bãi" của ông chồng chính trị gia đồng thời cũng là một nhà tư bản lớn. Những chê trách này liên quan đến vụ ông đến dự sinh nhật của một cô gái chỉ đáng tuổi con gái và gây ra rất nhiều đàm tiếu. Tất nhiên, sự kiện này đã được báo chí đối lập với ông Berlusconi khai thác triệt để. Và những điều tiếng liên quan đến đời tư của ông Thủ tướng không chỉ dừng lại ở đó. Gần đây, một cựu gái điếm đã lớn tiếng công khai trên báo tố giác ông Thủ tướng là đã từng có quan hệ với gái làm tiền và thậm chí là không chỉ với một người.
Tất nhiên, những chuyện "rầy rà" này chỉ liên quan đến vấn đề đời tư và uy tín của ông Thủ tướng. Mối đe dọa thực sự đối với sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng lại liên quan đến hệ thống tư pháp. Hồi tháng mười vừa qua, viện lý mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật, Tòa án hiến pháp Italy đã tước quyền miễn trừ truy tố khi đang tại vị. Như vậy là ông Thủ tướng sẽ bắt buộc phải ra hầu tòa mà những bê bối pháp lý liên quan đến ông lại không phải là ít. Hồi đầu tháng 12, ngành tư pháp Italy đã tiến hành phiên xử phúc thẩm ông Marcello Dell'Utri, cánh tay phải của Thủ tướng Italy. Chính trị gia gốc Sicille này đã từng bị tuyên một bản án 9 năm tù vì có liên quan đến Mafia. Cũng gần như đồng thời với phiên xử phúc thẩm ông bạn cũ của ngài Thủ tướng, một sát thủ khát máu của Mafia, kẻ đã từng sát hại và vứt vào bể axít (đúng kiểu Mafia Italy) một tu sĩ và một đứa trẻ 11 tuổi, kẻ đã bị kết án chung thân và đã quyết định hợp tác cùng ngành tư pháp đã quyết định công khai trước công chúng cuộc đời tội lỗi của y. Trong những thông tin đen tối của tên này, có lời khai tiết lộ rằng đã có một cuộc đánh đổi giữa ông Berlusconi và giới tội phạm mà một bên "thò chân giò" là lời hứa cải thiện điều kiện giam cầm đám Mafia trong ngục và một bên "chìa chai rượu" là sự ủng hộ chính trị bằng cách gây sức ép lên dân chúng. Lần ngược trở lại quá khứ, người ta cũng biết rằng ông S.Berlusconi từng phải ra hầu tòa vì một cáo buộc làm chứng dối và một cáo buộc khác về tội gian lận thuế.
Liên kết với những sự kiện vừa rồi, nếu theo con mắt của người Á Đông, năm nay quả thật là một năm nhiều vận hạn của ngài Thủ tướng, nhất là "hạn" đến với ông cả trong thời điểm "năm cùng tháng tận" này và nhất là lần này lại có cả đổ máu. Dẫu vậy, lần này, có lẽ trong cái rủi lại có cái may. Vốn là một ông trùm truyền thông, trong sự kiện đổ máu này, ông Berlusconi đã biết cách giữ gìn hình ảnh vững vàng của mình trước công chúng. Đây cũng là dịp để ông thu nhận sự ủng hộ từ công chúng bởi từ tất cả mọi phía, không ai là không chỉ trích hành vi điên cuồng và đầy tính bạo lực này. Dẫu vậy, nói gì thì nói, một lần nữa, hành động này lại một lần nữa cho thấy những vấn đề của nền chính trị Italy. Người phát ngôn của Thủ tướng Italy đã cho rằng đây là hậu quả của một "không khí thù nghịch" đối với ông Thủ tướng. Không khí thù nghịch đó là có thật mà bằng chứng chính là việc cộng đồng cư dân mạng tại Italy đã tổ chức hẳn một "ngày nói không với Berlusconi" (No-B day) với những cuộc tuần hành tại ngay thủ đô nước này với sự tham gia của hơn 300 ngàn người. Và người ta cũng không thể quên rằng ông Berlusconi cũng là một chính trị gia nổi tiếng với những scandal "vạ miệng" với những "lời nói đùa" làm mất lòng không ít người, từ người dân Italy đến nguyên thủ quốc gia của một số nước. Chính ông Berlusconi cũng là người đã làm nước Italy bị chia rẽ với một bên là những người ủng hộ vị Thủ tướng hào hoa, có tiền bạc và quyền lực và một bên là những người phê phán ông là bê bối về tư cách và thủ đoạn về chính trị.
Xuân Thạch