Vụ hủy hoại tài sản ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội: Khó xử lý, vì sao?!

21-10-2010 14:17 | Thời sự
google news

Một người đàn ông đã phải mất hơn 20 năm đi tìm lại công lý cho mảnh đất của chính mình. Khi đã vào cái tuổi "gần đất xa trời" cuối cùng công lý cũng được thực hiện khi thành phố, quận ra quyết định trao trả lại ông diện tích đất vốn thuộc về ông trước đây.

Một người đàn ông đã phải mất hơn 20 năm đi tìm lại công lý cho mảnh đất của chính mình. Khi đã vào cái tuổi "gần đất xa trời" cuối cùng công lý cũng được thực hiện khi thành phố, quận ra quyết định trao trả lại ông diện tích đất vốn thuộc về ông trước đây. Nhưng điều trớ trêu lại ở chỗ khi tiến hành xây dựng các công trình trên mảnh đất của mình, ông bị nhiều đối tượng ngăn cản thậm chí trắng trợn đập phá, hủy hoại tài sản của gia đình ông trước sự bất lực của chính quyền địa phương.

Ngày 24-10-2007, UBND TP. Hà Nội ra Quyết định số 4231/QĐ-UBND, giao UBND quận Hoàng Mai giao đất cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Thu (81 tuổi) ở phường Định Công để xây dựng nhà ở, tổng diện tích đất giao là 600 m2 (tương đương 5 suất đất, mỗi suất 120 m2); phần diện tích còn lại 422 m2 là đất nông nghiệp, dịch vụ. Tiếp theo đó, vào các năm 2009 - 2010 UBND quận Hoàng Mai ra hàng loạt quyết định công nhận quyền hợp pháp về đất của ông Thu, thế nhưng...

 Khu tường rào mảnh đất của ông Thu bị đập phá.

Không ai bảo vệ

Sau khi nhận đất, được sự đồng ý của UBND phường Định Công, ông Thu tiến hành xây nốt một cạnh tường bao. Tuy nhiên, khi ông Thu xây dựng thì xuất hiện một đối tượng nữ tên Hồng dẫn theo một nhóm đối tượng mặt mũi bặm trợn, đến chửi bới, dọa đánh, chém những người trong gia đình ông, đồng thời đập phá, huỷ hoại tài sản của gia đình ông. Không chỉ đập phá bức tường mới xây, các đối tượng còn đập phá cả phần tường bao cùng hàng rào lưới thép B40 được xây dựng từ trước. Những lần bị đập phá, ông Thu đều trình báo lên UBND phường và CA phường Định Công.

Tiếp đó, ngày 12/10/2010, ông Thu tiến hành xây dựng lại tường rào bảo vệ khu đất. Rất cẩn thận, trước khi xây ông Thu đã làm đơn báo cáo chính quyền phường và đề nghị CA phường giúp đỡ, có phương án phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng kéo đến đập phá tài sản của gia đình ông giống như những lần trước. Tuy nhiên, CA phường Định Công coi đây là chuyện không quan trọng. Do vậy, gần trưa 12/10 và chiều 13/10, đối tượng Hồng dẫn theo hơn 20 đối tượng "đầu gấu", đến chửi bới, đánh bà Nga (trú tại làng Định Công, trưởng nhóm thợ xây), đập phá toàn bộ bức tường vừa xây xong và phá huỷ một số tài sản khác của gia đình ông Thu. Các đối tượng mặc sức "làm mưa làm gió" trước sự chứng kiến của nhiều người dân trong khu vực

Theo ông Thu, đây là lần thứ 8 đối tượng này đến đập phá, huỷ hoại tài sản của gia đình ông, gây mất trật tự trị an, làm ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần, gây thiệt hại cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng. Ông đã nhiều lần gửi đơn lên UBND phường, CA phường Định Công nhưng không được các cơ quan này bảo vệ.

Ông Nguyễn Ngọc Thu bức xúc: Sáng 13/10, tôi lên gặp ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND phường Định Công. Ông Tuyến bảo tôi: Đất của nhà bác thì bác cứ xây... Nếu có ai quấy phá thì báo cơ quan CA. Tôi sang gặp ông Thặng, Trưởng CA phường trình báo và đề nghị CA phường có biện pháp ngăn chặn hành vi đập phá của các đối tượng. Vì tôi đoán rằng, thể nào trong ngày hôm ấy các đối tượng cũng đến đập phá. Tuy nhiên, ông Thặng - Trưởng CA phường tỏ ra coi thường và xem đó là chuyện xảy ra "như cơm bữa". Khoảng 14h hôm đó, hơn 20 đối tượng kéo đến chửi bới, đập phá và đánh bà Nga và nhóm thợ xây. Tôi gọi điện báo ông Thặng thì ông trả lời: Đang bận họp trên quận nên không thể giải quyết(?).

Trách nhiệm của CA phường Định Công?

Một cán bộ trật tự xây dựng phường Định Công xác nhận, gia đình ông Thu đã rất nhiều lần bị các đối tượng đến dọa nạt, đập phá tài sản. Việc bảo đảm ANTT trên địa bàn là trách nhiệm của CA phường.

Trung tá Nguyễn Văn Thặng, Trưởng CA phường Định Công cho hay: "Việc một số đối tượng đến đập phá tài sản nhà ông Thu diễn ra nhiều lần rồi, vì họ không đồng tình với việc ông Thu được cấp đất. Những đối tượng này đều liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng trái phép khu đất mà quận đã cấp cho ông Thu. Họ cho rằng ông Thu chiếm đất của họ nên mới làm như vậy. Khi bị đập phá, ông Thu đều trình báo CA phường nhưng khi anh em xuống hiện trường thì các đối tượng đã đập xong rồi và rút đi. Các đối tượng này đều ở địa bàn khác nên CA phường không nắm được tên tuổi, vì vậy rất khó khăn(?). Hiện, chúng tôi đang tham mưu cho UBND phường, mời các đối tượng chống đối gia đình ông Thu lên để thông báo việc ông Thu được giao đất và xây dựng là đúng pháp luật. Sau đó, nếu còn đối tượng nào tiếp tục gây rối, đập phá thì lúc đó sẽ xử lý". "Chiều 13/10, khi các đối tượng đến đập phá, ông Thu có điện thoại cho tôi nhưng lúc đó tôi đang họp trên quận. Ở phường, một số anh em đi làm và một số thì đi học hết nên không còn người để giải quyết", Trung tá Nguyễn Văn Thặng cho biết thêm.

Thiết nghĩ UBND và CA phường Định Công phải cương quyết xử lý vụ vi phạm trên để bảo đảm quyền lợi và cả tính mạng của gia đình ông Thu.

Văn Hậu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn