Vòng bảng Champions League: "Chảo lửa" Istanbul chờ M.U, Chelsea nhẹ gánh

Văn hóa – Giải trí
M.U đang bay bổng, nhưng hãy coi chừng sức ép khủng khiếp trên chảo lửa Istanbul. Với Chelsea, họ đang giăng bẫy đón "chú rồng" Porto.

M.U đang bay bổng, nhưng hãy coi chừng sức ép khủng khiếp trên chảo lửa Istanbul. Với Chelsea, họ đang giăng bẫy đón "chú rồng" Porto.

Bỏ lại đằng sau nỗi buồn thành Rome mùa trước,á quân Man United quay trở lại Champions League 2009/10 với tâm thế và diện mạo hoàn toàn khác. Ngôi sao sáng giá nhất - Cristiano Ronaldo đã tìm đến chân trời mới, M.U sẽ suy kiệt? Không! Ít nhất là vào thời điểm này.

MU

Các cầu thủ M.U khá tự tin khi hành quân đến Istanbul - Ảnh: Getty

Thất bại ở Turf Moor chỉ ra nhiều thiếu sót về khả năng sáng tạo và đột biến trên hàng công. Nhưng cũng như mọi khi, mỗi lần vấp ngã, là một lần "Quỷ đỏ" đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn. Bằng chứng? Ba chiến thắng thuyết phục cùng 10 lần xé toang mành lưới đối phương đủ nói lên tất cả.

Lịch thi đấu
1h45 thứ Tư 16/9
Bảng A
Juventus - Bordeaux
Maccabi Haifa - Bayern Munich

Bảng B
Wolfsburg - CSKA Moscow
Besiktas - Man. United

Bảng C
Zurich - Real Madrid
Marseille - Milan

Bảng D
Chelsea - Porto
Atletico Madrid - APOEL

Qua các trận đấu gần đây, không khó để nhận ra, Sir Alex đang cố gắng biến M.U thành đội bóng chơi đa dạng và khó lường hơn. Bóng sẽ không dồn tập trung cho cá nhân nào cả (như Ronaldo trước đây). Thay vào đó, hiểm nguy sẽ đến từ mọi hướng.

Đầu tiên là Wayne Rooney, vốn đang thích ứng rất tốt trong vai trò tiền đạo mũi nhọn. Berbatov & Owen sẵn sàng chớp thời cơ khi có cơ hội. 

Nani rồi Giggs làm CĐV Red Devils quên đi Ronaldo, nhờ thành công với hai cú sút phạt thần sầu. Đó là chưa kể đóng góp của hai người hùng thầm lặng: Fletcher & Evra.

Hướng đến đấu trường châu Âu, liệu M.U có thể lần thứ ba tiến vào trận chung kết? Đương nhiên, con đường phía trước còn lắm chông gai. Và khó khăn sẽ bắt đầu từ "chảo lửa" BJK Inonu.

Besiktas sẽ là thuốc thử liều cao của "Quỷ đỏ". Trên thực tế, bảng B chẳng hề dễ dàng với nhà Á quân. ĐKVĐ Bundesliga Wolfsburg rất khát khao chứng tỏ mình. Trong khi, hai chuyến hành quân xa đến Istanbul & Moscow cạm bẫy luôn rình rập.

Tuy nhiên, Man Utd vẫn là ƯCV nặng kí cho suất đầu bảng. Hai năm trước, Liverpool từng "hủy diệt" Besiktas đến 8 bàn không gỡ cũng tại vòng bảng Champions League, trong trận đấu bị nghi là "có mùi". Sẽ thật khó tin, nếu tỉ số này được lập lại trên đất Thổ đêm nay.

Rooney từng lập hat-trick vào lưới CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: T.S

Rào cản trước cuộc viễn chinh đầu tiên của đoàn quân Sir Ferguson không đến từ khía cạnh chuyên môn, mà nó xuất phát từ sức ép trên khán đài. Ai cũng biết sự cuồng nhiệt của fan Thổ Nhĩ Kỳ, như thủ môn kỳ cựu Rustu Recber miêu tả là "luôn ồn ào và sôi nổi nhất Thế giới".

Trước cuộc chạm trán, Recber không quên hăm dọa đối thủ:"Istanbul sẽ là miền đất chôn vùi bầy Quỷ đỏ". Ngài Ferguson thì điềm đạm hơn: "Sức ép ở Istanbul khiến bất kì đội bóng nào cũng phải e sợ. Nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm thi đấu với Fenerbahce và Galatasaray trong quá khứ".

Ngoài yếu tố sân bãi và khán giả, phong độ lại là yếu tố chống lại đội chủ nhà. Qua 5 vòng đấu ở giải VĐ Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas mới chỉ thắng duy nhất 1 trận, tạm lênh đênh ở giữa BXH. Thầy trò HLV Denizli cũng không có được tâm lý thoải mái trước trận chiến với M.U, khi vừa để Galatasaray hạ nhục đến 3-0.

Trái ngược đối thủ, M.U đang thăng hoa. Hàng thủ Besiktas sẽ tìm mọi cách để ngăn Rooney không ghi bàn. Dẫu vậy, chân sút người Anh tràn đầy tự tin, bởi anh rất có duyên với mành lưới các CLB Thổ Nhĩ Kỳ (từng lập hat-trick ngày ra mắt M.U, trận gặp Fenerbahce).

Vừa ra sân và chơi tròn vai tại White Hart Lane, hai "lão tướng" Giggs & Valencia sẽ được cho nghỉ dưỡng sức. Cơ hội dành cho Park Ji-Sung (vừa kí gia hạn hợp đồng đến 2013), Carrick hay Nani. Sau 3 trận "cất" Owen trên băng ghế dự bị, Sir Alex cũng bóng gió đến chuyện tạo điều kiện để anh đá chính ở Champions League.

Phía đối diện, Besiktas cũng có một vài cái tên đáng chú ý, như Rustu Recber, Nihat Kahveci hay bộ đôi tiền vệ người Đức, Michael Fink & Fabian Ernst. Tuy vậy, kinh nghiệm ở sân chơi châu Âu là điều mà chủ nhà còn thiếu. Và nếu không biết phát huy sức mạnh tinh thần, họ khó lòng kiếm điểm từ tay "Quỷ đỏ thành Manchester".

Dự đoán: M.U thắng 2-1

Đội hình dự kiến:

Besiktas: Rustu, Ferrari, Sivok, Kas, Koybasi, Ernst, Ozkan, Simsek, Fink, Bobo, Nihat.
Man Utd: Foster, Vidic, Ferdinand, Evra, Neville, Carrick, Anderson, Nani, Park, Rooney, Owen.

Chelsea - Porto: Thiếu Drogba? Không vấn đề!

Ngay trước thềm trận mở màn Champions League, Ancelotti đã đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết cho Chelsea. Và để hiện thực hóa điều đó, đội bóng thành London cần phải có sự khởi đầu tốt, để nâng bước tham vọng, cũng như đem đến sự tự tin cho người hâm mộ.

Vắng Drogba, nhưng trong tay Ancelotti vẫn còn nhiều hảo thủ khác - Ảnh: Getty

Kể từ ngày Mourinho cập bến Stamford Bridge năm 2004, giữa Chelsea và Porto dần tồn tại mối lương duyên trên mặt trận châu Âu. Đôi bên đã 4 lần giáp mặt, và tất cả đều có chung một kết cục: Chelsea thắng, còn Porto nhận thất bại ê chề.

Không may cho nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha là ở thời điểm hiện tại, Chelsea rất mạnh. Năm trận đấu liên tiếp tại giải Ngoại hạng, "The Blues" toàn thắng. Gặp bất kì đối thủ nào, họ cũng tạo được thế trận lấn lướt và áp đặt lối chơi suốt 90 phút.

Khó khăn lớn nhất đối với Carletto chính là sự vắng mặt của tay săn bàn chủ lực Didier Drogba (thụ án treo giò 3 trận do xúc phạm trọng tài ở bán kết Champions League 2008/09). Mỗi khi bế tắc, "voi rừng" chuyên đi tiên phong, giải tỏa sức ép cho đồng đội bằng các pha lập công mẫu mực.

Vắng anh, dĩ nhiên, sức mạnh hàng công Chelsea sẽ suy giảm. Nhưng không vì thế mà đội bóng thành London yếu đi so với Porto. Trong tay Ancelotti vẫn còn nhiều quân bài khả dĩ khác có thể thay thế vị trí mà Drogba để lại, như Anelka, Kalou hay Sheva.

Điểm cốt lõi, sơ đồ hình cây thông đang được "The Blues" vận hành khá trơn tru. Bởi vậy, thiếu một mắt xích khó có thể làm cả guồng máy trì trệ. Không những vậy, Porto còn vướng dớp, chưa từng thắng trên xứ sương mù.

Stamford Bridge sẽ đem đến lợi thế không nhỏ cho Chelsea, nơi mà 18 trận gần đây, họ chưa một lần nếm mùi chiến bại. Đêm nay, khúc độc hành chiến thắng sẽ lại vang vọng khắp London.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-0.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech, Ivanovic, Carvalho, Terry, Cole, Ballack, Essien, Malouda, Lampard, Kalou, Anelka.
Porto: Helton, Fucile, Rolando, Alves, Pereira, Belluschi, Fernando, Meireles, Hulk, Falcao, Rodriguez.
 
Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn