Muốn vô địch T&T Cup, ĐT Việt Nam chỉ có một con đường: thắng!
Nhưng nếu muốn đá theo kiểu thăm dò đối thủ, thì chúng ta có vô khối cách.
Vào thời điểm này, thật khó để thầy trò HLV Calisto tính đến chuyện thẳng thừng đánh bại Thái Lan, dù trận đấu thực sự không mang tính chất quá quan trọng và nó lại được tổ chức ngay tại Mỹ Đình.
Trong quá khứ, những lần người Thái viếng thăm Việt Nam ở các giải giao hữu, họ thường để lại cho chúng ta những dư âm đẹp. Đó không chỉ là "thiện chí" dành cho các nhà tổ chức, mà nó nghiêng về khía cạnh... tung hoả mù nhiều hơn.
Khi còn làm trưởng đoàn, ông Thavatchai luôn biết cách "rắn - mềm" đúng lúc, và có lợi cho người Thái. Agribank Cup 2004, họ mang đến Việt Nam một đội hình loại B, thua chủ nhà 1-2, nhưng sau đó Thái "xịn" đoạt ngôi á quân Tiger Cup, còn ĐTVN của Tavares bị loại ngay từ vòng bảng.
![]() |
| Nhữngtrận giao hữuViệt Nam - Thái Lan tại sân Mỹ Đình thường có kết quả khả quan nghiêng về đội chủ nhà. |
Agribank Cup 2005, thậm chí khách mời Thái Lan còn thất bại 0-2 trước thế hệ của những Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương... Để rồi sau đó chưa đầy 2 tháng, họ lật lại kèo bằng chiến thắng 3-0 ở Philippines. Đi kèm chiến thắng đó là HCV SEA Games.
Agribank Cup 2006, Thái Lan vất vả rượt đuổi tỷ số sau khi bị đoàn quân của Alfred Riedl dẫn trước 2-0. Nhưng đến AFF Cup, vẫn trên mặt sân Mỹ Đình ấy, người Thái lại khiến ĐTVN câm lặng bằng trận thắng 2 sao.
Rõ ràng là các đội tuyển của chúng ta luôn chiếm thế thượng phong trước Thái Lan mỗi khi đá thử, nhưng lại bị thua thiệt mỗi khi đá thật. Điều lặp đi lặp lại này khiến người hâm mộ không khỏi hoài nghi về tính mục đích của người Thái trong các lần họ dự giải mời.
T&T Cup bây giờ cũng vậy.
Thái Lan đã khởi đầu một cách may mắn chứ không thuyết phục dưới triều đại của Peter Reid. Nhưng thế là vừa đủ để ông thầy "triệu bảng" đáp ứng kỳ vọng cũng như giải toả sức ép từ dư luận Thái.
Và thế cũng là cơ sở để ĐT Thái có thể đá một cách thong dong và chủ động trước Việt Nam ở trận đấu được coi là "chung kết". Khi ĐTVN phải đội mưa chống lại Triều Tiên thì thầy trò ông Reid trên khán đài thoải mái ngắm nghía, quay phim, chụp ảnh...
Dường như Calisto không có ý định giấu bài. Ông đã tung ra đội hình mạnh nhất, và cũng đòi hỏi các cầu thủ chơi "nhiệt" nhất để có được kết quả khả quan nhất với Triều Tiên.
![]() |
| Nhưng với ĐTVN (trắng), AFF Cup mới là mục tiêu quan trọng nhất. Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Đổi lại, Thái Lan cũng đã "lộ diện" trong trận đầu tiên. Thật khó nói là họ đã "hiện nguyên hình" hay chưa, nhưng ít ra thì sự nỗ lực và tập trung của họ suốt 90 phút cũng giúp ông Calisto có được những khái niệm cần thiết về đối thủ.
Và ông thêm tự tin: "Thái mạnh, nhưng Việt Nam có thể thắng"! Chúng ta mừng về niềm tin đó.
|
Tôn vinh ĐT nữ VN và ĐT U-22
VFF dự kiến sẽ trao thưởng cho ĐT nữ VN và ĐT U-22 trong giờ nghỉ giải lao giữa trận Việt Nam - Thái Lan. Phần thưởng dành cho chức vô địch giải ĐNÁ 2008 của ĐT nữ VN là 750 triệu, còn phần thưởng dành cho chức vô địch Merdeka Cup 2008 của ĐT U-22 VN là 650 triệu. |
Tất nhiên, thắng được Thái Lan bao giờ cũng là một món quà đặc biệt. Nó càng đặc biệt hơn với ông Tô và cho ĐTVN trong bối cảnh đã 8 trận rồi chỉ toàn thua và hoà.
Nhưng thắng bằng mọi giá là điều không cần thiết. Việt Nam có thể không vô địch T&T Cup, chẳng sao cả, nếu chúng ta vẫn có mặt ở trận chung kết AFF Cup theo đúng chỉ tiêu.
Đến lúc này thì có lẽ chính người hâm mộ lại mong ông Tô giữ được sự kiên nhẫn, dù từ trước đến nay, ông luôn là người trấn an dư luận. Trong cuộc họp báo gần đây nhất, ông đã công khai nói về sự nhút nhát của ĐTVN - xuất phát từ tâm lý sợ thua. Và ông cũng nhắc đến từ chiến thắng nhiều hơn thường lệ, với sự khát khao "lộ" hơn thường lệ.
Phải chăng ông đang sốt ruột với các học trò? Phải chăng ông đang cảm thấy bất an từ chính đội hình mà ông dày công chọn lựa sau rất nhiều ngày tập luyện?
Đội hình ấy, nếu không có gì xáo trộn vào giờ chót, thì ông sẽ giữ nguyên cho trận đấu với Thái Lan. Cũng có thể coi đây là bộ khung chính mang đến AFF Cup.
Nhưng AFF Cup là một cuộc đấu chính thức, và trên sân của người Thái. Nó sẽ khác rất nhiều so với bản nháp tại Mỹ Đình tối 1/11.
Mong là thầy trò ông Calisto có được những nét phác thảo hợp lý trước khi bước vào kỳ sát hạch.
Đội hình dự kiến:
Việt Nam: Hồng Sơn - Quang Thanh, Minh Đức, Phước Tứ, Việt Cường - Thành Lương, Tài Em, Minh Châu, Vũ Phong - Công Vinh, Việt Thắng

