Việt Nam - Phim trường tương lai của điện ảnh quốc tế

Văn hóa – Giải trí
Không phải ngẫu nhiên mà càng ngày càng có nhiều đạo diễn nước ngoài lựa chọn Việt Nam làm bối cảnh của nhiều dự án phim điện ảnh.

Không phải ngẫu nhiên mà càng ngày càng có nhiều đạo diễn nước ngoài lựa chọn Việt Nam làm bối cảnh của nhiều dự án phim điện ảnh. Với lợi thế thiên nhiên và con người đậm chất Á Đông, Việt Nam hoàn toàn có triển vọng trở thành phim trường được lựa chọn nhiều hơn nữa nếu chứng tỏ được tiềm năng của mình.

Phim trường trong quá khứ

Bối cảnh cuộc chiến tranh tại Việt Nam từng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều đạo diễn nước ngoài dựng phim, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Việt Nam trên đường thắng lợi của đạo diễn Xô Viết Roman Carmen năm 1954 - 1955 và Điện Biên Phủ, bộ phim tài liệu sản xuất năm 1992 của đạo diễn Pháp Pierre Schoendoerffer.
 
Điều đặc biệt là những thước phim tài liệu này được quay trong thời kỳ các đạo diễn là những người lính tại chiến trường Việt Nam. Điều này chứng tỏ ngay trong hoàn cảnh không ngờ tới, những sự kiện xảy ra ở Việt Nam đã đi vào tư duy điện ảnh của các nhà làm phim.
 
Những hoạt động sinh hoạt đặc trưng của đời sống đô thị Việt Nam nhiều thập kỷ trước đã lọt vào “con mắt xanh” của nhiều đạo diễn nước ngoài. Chiến thắng tại hạng mục Phim ngoại ngữ hay nhất trong lễ trao giải Oscar lần thứ 65, Đông Dương (Indochine) của đạo diễn Régis Wargnier gây được ấn tượng lớn nhờ bối cảnh Việt Nam trong thời gian là thuộc địa của Pháp.
 
 Cảnh trong phim Áo lụa Hà  Đông
Một bộ phim khác mang tên Người tình (L’Amant) của đạo diễn Jean-Jacques Annaud cũng cuốn hút khán giả bởi bối cảnh đầy tâm trạng và thời cuộc của hàng loạt địa danh Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - Sa Đéc - Đồng Tháp - Cầu Mỹ Thuận - Vĩnh Long.
 
Không kém phần hấp dẫn là bộ phim Xích lô (Cyclo) của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng. Phim lấy bối cảnh chính tại TP. Hồ Chí Minh và Hồng Kông. Bối cảnh đậm chất Á Đông kết hợp với diễn xuất và âm thanh đặc sắc đã giúp bộ phim đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venezuela vào năm 1995.
 
Nghĩa tình và vẻ đẹp của Việt Nam cũng thu hút nhiều đạo diễn gốc Việt tại nước ngoài về nước, cống hiến cho khán giả nhiều thước phim chân thực và sống động về cảnh sắc, sinh hoạt con người Việt Nam. Đó là các phim Mùi đu đủ xanh (L’Odeur de la papaye verte); Mùa hè chiều thẳng đứng (À la verticale de l’été) của đạo diễn Trần Anh Hùng; Mùa len trâu (Buffalo Boy) của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh; Áo lụa Hà Đông (The White Silk Dress) của đạo diễn Lưu Huỳnh...

Phim trường tương lai

Sau một thời gian tạm lắng xuống, đầu năm 2012 này, việc nhiều đạo diễn nước ngoài có ý định đến Việt Nam để tìm kiếm bối cảnh làm phim cho thấy dấu hiệu khả quan của phim trường còn nhiều tiềm năng này. Tổng giám chế Ricky K.K Wong của Ranh giới trắng đen - bộ phim do Công ty Jelita Alip Film phía Indonesia và Công ty Vina Media, Doanh nghiệp Nghiệp Thắng của Việt Nam hợp tác sản xuất khẳng định “Tôi muốn làm phim cho khán giả Việt Nam xem”.
 
Điều này cho thấy quyết tâm chinh phục lượng khán giả khá đông đảo tại Việt Nam của êkíp làm phim Indonesia. Theo dự tính, toàn bộ bối cảnh phim sẽ được quay ở Việt Nam: 80% bối cảnh tại TP.HCM và phần còn lại sẽ ở Củ Chi. Được biết đây là dự án hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước, đồng thời tạo cơ hội quảng bá điện ảnh Việt Nam ra nước ngoài.
 
Bắt sóng trào lưu làm phim ngắn đang sôi nổi trên thế giới, đạo diễn Hàn Quốc Yang Sun Uk đã mang đến Việt Nam một kịch bản với hình thức khá mới mẻ mang tên Social movie (dạng phim chỉ dùng để trình chiếu trên mạng xã hội) mang tên Không ai ngăn được cô ấy. Với êkíp đạo diễn, quay phim và editor người Hàn Quốc, đội ngũ ánh sáng, makeup, diễn viên người Việt Nam, kịch bản dành cho bối cảnh Việt Nam, bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại những giờ phút thư giãn thực sự cho khán giả trẻ Việt Nam trong mùa hè này.
 
Là cái tên quen thuộc trong vai trò phó đạo diễn cho một loạt bộ phim điện ảnh như Chuyện tình xa xứ, Để mai tính, Saigon Yo cùng một số vai diễn trong các phim truyền hình, Aaron Toronto - chàng trai người Mỹ đa tài đang có ý định làm phim Sầu trên đỉnh Puvan, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư.
 
Những tín hiệu tốt đẹp đến từ sự lựa chọn phim trường của các đạo diễn nước ngoài trong thời gian này cũng đặt ra nhiệm vụ cho các nhà làm phim, nhà quản lý điện ảnh Việt Nam. Còn nhớ câu chuyện của đạo diễn người Hàn Quốc Lee Joonik - người từng làm nên thành công của Nhà vua và chàng hề chia sẻ từng có ý định sang Việt Nam làm phim nhưng cuối cùng lại phải chuyển địa điểm sang Thái Lan.
 
Nguyên do đoàn làm phim không tìm được đối tác đáp ứng được yêu cầu, không có đầy đủ thông tin, tư liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho quá trình làm phim, không nắm được thủ tục... Đây quả là điều đáng tiếc cho điện ảnh Việt Nam bởi với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Soo Ae, Uhm Tae Woong, bộ phim đã làm lợi cho đối tác Thái Lan hàng triệu USD.

“Làm thế nào để Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho các dự án làm phim nước ngoài” là một câu hỏi mà các nhà làm phim, các nhà quản lý điện ảnh trong nước cần trả lời thấu đáo. Đã có nền tảng là tiềm năng về thiên nhiên, con người, lịch sử, nếu được hỗ trợ, thu hút, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành phim trường xếp hạng trong tương lai của điện ảnh quốc tế.       

 

  Thụy Ninh
Ý kiến của bạn