Cơn bão số 9 đã đi qua nhưng hậu quả của nó để lại cho tỉnh Kon Tum thật nặng nề về người, về của và cơ sở hạ tầng. Một trong những huyện chịu hậu quả nặng nhất chính là vùng " rốn lũ" Tu Mơ Rông.
|
Nước lũ đã “ngoạm” cả vùng dân cư.Ảnh: Văn Phương |
Tu Mơ Rông là huyện bị chia cắt, cô lập đã mấy ngày qua, không một phương tiện nào có thể tiếp cận. Sau 5 ngày cơn bão xảy ra, chiều ngày 3/10 chúng tôi mới tiếp cận được vùng "rốn lũ" Tu Mơ Rông. Chỉ gần 100km nhưng phải mất gần 4 giờ đồng hộ đánh vật với con đường lầy lội chúng tôi mới đến được trung tâm huyện Tu Mơ Rông và xã Văn Xuôi. Hoang tàn, xơ xác là những gì cơn bão số 9 để lại mà Tu Mơ Rông gánh chịu. Hàng trăm hộ mất nhà sống trong cảnh "màn trời chiếu chiếu đất", hàng chục hộ gia đình mất người thân, trẻ em không nơi nương tựa và phải sống trong cảnh "không điện, không đường, không liên lạc, không lương thực" nhưng bà con dân tộc các xã cô lập trong vùng lũ vẫn phải gồng mình chống chọi từng giờ, từng ngày chờ tiếp tế, viện trợ. Đã có hàng trăm tấn hàng, hàng nghìn thùng mì tôm đang được các lực lượng cứu hộ của quân đội, công an đang ngày đêm băng rừng, vượt núi, không quản gian khổ, khó khăn và cả hiểm nguy mong rằng sẽ đến được tận tay đồng bào vùng lũ. Nhưng cho đến ngày 3/10, hàng trăm cán bộ chiến sĩ vác từng bao gạo, từng thùng mì tôm vẫn chưa tiếp cận được đồng bào dân tộc vùng rốn lũ Tu Mơ Rông. Hiện chỉ duy nhất lực lượng quân đội cuả Tỉnh đội đi nhánh 4 xã phía Tây cuả huyện là Đăk Rơ Nga, Đăk Sao, Đăk Na, Đăk Tờ Kan mới vận chuyển mì tôm lương thực đến cho bà con dân tộc vùng lũ. Còn 4 xã phía Bắc là Tê Xăng, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, lực lượng quân đội, công an vẫn chưa tiếp cận được để tiếp tế lương thực. Anh Hòa - Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện cho biết: Mặc dù, huyện và các lực lượng tăng cường rất nỗ lực nhưng cũng chưa thể tiếp cận được 4 xã phía Bắc của huyện. Vì đường xá đi rất khó, đi bộ cũng phải mất hơn một ngày mới tới trung tâm xã (chưa kể vào các thôn) nên vẫn chưa nắm được tình hình ra sao. Điện thoại thì không thể liên lạc, hệ thống điện chiếu sáng hư hỏng chưa khắc phục được. Hy vọng trong một hai ngày nữa các lực lượng sẽ tiếp cận được bà con vùng lũ bị cô lập.
|
Người dân trong vùng lũ. |
Thật đau thương, bởi theo thống kê chưa đầy đủ của huyện Tu Mơ Rông, tính đến hết ngày 3/10, toàn huyện có 29 người chết, 2 người mất tích và 9 người bị thương. Người thì chết do sập nhà, người thì bị lũ cuốn, còn người thì bị sạt lở đất. Trong số đó, xót xa nhất phải kể đến hộ gia đình A Nhàu có đến 5 người chết do lũ quét hay trường hợp 4 công nhân của Công ty Tuấn Dũng (đơn vị đang thi công đường vào xã Ngọc Yêu) ở trong lán trại bất ngờ núi bị sạt vùi lấp cả 4 công nhân. Cũng tương tự, trường hợp trưởng công an xã Ngọc Yêu-A Tép cùng vợ và 1 người đã bị vùi dưới lớp đất vì sạt lở đất. Và có hàng chục trường hợp bị chết thương tâm khác. Trong sự tàn phá của bão lũ thì trong huyện có thôn Mô Bành 2 (xã Đăk Na), cả thôn (có 25 hộ) đã bị lũ quét san phẳng dưới nước bùn lầy. Đặc biệt, hiện nay các ngọn núi trên điạ bàn huyện vẫn đang sạt lở nhưng đáng chú ý nhất là núi tại 4 thôn Ba Tu 1, Ba Tu 3, Tam Rin (xã Ngọc Yêu) và thôn Đăk Kin (xã Ngọc Yêu) đã nứt có nguy cơ lở núi. Trong khi đó, tại 4 thôn trên có đến hơn 840 người dân đồng bào dân tộc thiểu số sống dưới các ngọn núi bị nứt không di dời thì sẽ rất nguy hiểm và hiểm họa sẽ khó lường nếu xảy ra lở núi.
Hậu quả của cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng nề cho Tu Mơ Rông - một huyện đã nghèo nay càng cơ cực hơn. Trong lúc này, cả hệ thống chính trị huyện Tu Mơ Rông đang huy động mọi nguồn lực để khắc phục, cứu đói, cứu dân. Bà con dân tộc thiểu số vùng " rốn lũ" Tu Mơ Rông đang trong cảnh màn trời chiếu đất, vẫn ngày đêm gắng sức chống chọi với lũ bão.
Văn Phương