Thời gian gần đây người dân tổ 39 (khu vực nằm đối diện BV Bưu Điện, phường Định Công, quận Hoàng Mai) liên tiếp gọi vào đuờng dây nóng của báo Sức khỏe & Đời sống phản ánh về việc chịu ảnh hưởng của một loại "khói lạ" được thải ra từ hệ thống ống khói của BV Bưu Điện và tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới môi trường và sức khỏe người dân. Mặc dù sau rất nhiều lần phản ánh tới các cơ quan chức năng nhưng đến nay người dân vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng, họ vẫn phải sống trong sự ô nhiễm từ chính chiếc ống khói trên gây ra...
Nguy hại từ... khói
Khi chúng tôi có mặt, rất nhiều người dân tổ 39, những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ "ống khói" do BV Bưu điện xả ra đều tỏ ra rất bức xúc. Chị Mai Thúy Kiều, số nhà 67, tổ 39 cho biết, thông thường cứ từ 7 giờ đến 9 giờ sáng mỗi ngày, khi chiếc "máy lạ" của BV hoạt động, từ ống dẫn khói lại tỏa ra khói đen, rồi khói trắng bao trùm cả khu dân cư, mang theo mùi khét rất khó chịu. "Chẳng biết khói đó có gây nguy cơ bệnh tật gì hay không, nhưng mùi của nó khiến người dân xung quanh không thể nào chịu được".
Hệ thống ống khói của Bệnh viện Bưu điện hướng về phía nhà dân. |
Ông Ngô Văn Cao, Tổ trưởng Tổ dân phố 39 cho biết, khoảng 1 năm nay, BV Bưu điện đưa vào hoạt động một "máy lạ" và làm ống dẫn khói chĩa thẳng sang phía tổ dân cư 39. Mỗi khi máy hoạt động, khói dầu tỏa ra mù mịt trùm khắp khu dân cư khiến người dân phải hứng chịu một mùi rất khủng khiếp. Tổ dân phố đã báo cáo lên UBND phường Định Công và các cấp có thẩm quyền song đến nay người dân vẫn phải hứng chịu sự ô nhiễm do ống khói BV thải ra.
Khắc phục nghiêm túc các sự cố xảy ra
Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết, ngay khi nhận được đơn phản ánh của người dân tổ 39, UBND phường đã xuống kiểm tra và làm việc trực tiếp với lãnh đạo BV Bưu điện (có mời đại diện người dân tổ 39 nhưng đại diện này không đến) về vấn đề trên. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi người dân, UBND phường đã yêu cầu BV phải cam kết khắc phục ống dẫn khói để đảm bảo điều kiện môi trường trong sạch, không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trần Mộng Long, Phó Giám đốc BV Bưu điện. Ông Long cho biết, thực chất ống khói mà dân phản ánh là ống dẫn khói từ nồi hơi phục vụ phân xưởng giặt là của BV. Nồi hơi này chạy bằng dầu diesel nên khi khởi động có khói đen tỏa ra nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài trong vài ba phút. Dù vậy, khi dân phản ánh, BV đã ngay lập tức có biện pháp khắc phục nghiêm túc. Cụ thể, từ giữa tháng 7/2008, BV đã mời các kỹ sư bên Đại học Bách Khoa Hà Nội sang lắp bộ lọc khí bằng cách cắt đôi ống dẫn khói, làm phình to dưới chân ống dẫn khói rồi khoan một giếng sâu, lắp máy bơm tạo giàn mưa. Hệ thống giàn mưa này hoạt động liên tục trong suốt thời gian máy nồi hơi hoạt động, giàn nước mưa sẽ cản hết khói, bụi, muội than, do đó không còn khói đen tỏa ra nữa. Mặt khác, BV cũng cho nâng cao ống khói (trong phạm vi kỹ thuật cho phép) để đỡ ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh. Còn về mùi lạ, thực chất không phải là mùi của rác thải bệnh viện, đó là mùi của các loại hóa chất được dùng trong quá trình giặt tẩy quần áo bệnh viện bao gồm chất tẩy Javen, chất sát khuẩn và xà phòng. Đây đều là những loại hóa chất công nghiệp thông dụng, được phép sử dụng và không gây ảnh hưởng, tổn hại tới sức khỏe người dân. Ngoài ra, để khắc phục các sự cố không mong muốn xảy ra, BV đã khẩn trương làm việc với nhà cung cấp thiết bị để sớm tìm ra giải pháp khắc phục, hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh.
Hoàng Anh