- Chào Thịt lợn!
- Bác định phỏng vấn em à? Thôi xin bác đi! Bình sinh khi sống thiên hạ vẫn lấy em ra làm thước đo "ngu như lợn" huống là lúc này em đã bị cắt tiết, dội nước sôi, cạo lông thì còn biết gì để nói mà bác cứ lăm lăm cái bút, cuốn sổ thế kia làm em hãi quá!
- Thì nghĩ gì nói nấy! Là vì vừa có quyết định nghiêm cấm việc vận chuyển gia súc và gia cầm sau khi giết mổ lại vắt ngang, vắt dọc trên xe để đem vào thành phố.
- Cảm động quá! Thật là nghĩa tử là nghĩa tận. Trước đây, Quyết định số 51 đã "Cấm vận chuyển gia súc, gia cầm vào khu vực nội thành, nội thị; cấm vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên xe máy, xíchlô, xe đạp hoặc các phương tiện khác" giờ lại có quyết định mới cụ thể hơn là cấm vắt ngang vắt dọc trên xe máy, xích lô ạ. Thế có nghĩa là xe máy, xích lô, xe đạp giờ được chở chúng em nhưng không được vắt ngang vắt dọc thôi ạ?
- Tất nhiên! Nhưng phải để trong "vật dụng dùng để chứa đựng" phù hợp với quy định của pháp luật khi tham gia giao thông!
- Em thấy các bác ra luật rất chi là am hiểu thực tế. Cái thùng chứa bọn gà vịt bị làm lông, mổ ruột có thể nhỏ, không cồng kềnh phù hợp với Luật giao thông chứ em bị cạo lông, mổ phanh ra thế này thì thùng nào chứa được mà phù hợp với quy định của Luật giao thông. Thế cho nên mới phải có thêm câu “cấm vắt ngang vắt dọc trên xe” nghĩa là không cần đựng trong thùng mà có thể chở trực tiếp trên xe, phơi ra trước thiên hạ...
- Miễn là không được vắt ngang vắt dọc...
- Hoan hô quyết định mới!
- Gì mà phấn khởi thế?
- Chúng em sẽ được vắt nghiêng! Không chừng chúng em còn được giống như chúa Giêsu trên thánh giá vì khi không được vắt ngang vắt dọc thì người chuyên chở sẽ cắm cái cọc trên xe máy, xích lô treo đứng chúng em lên!
- Nếu thế thì quy định lúc đó lại bổ sung ngoài vắt ngang, vắt dọc còn cấm treo đứng!
- Thế là Quy định cứ chạy theo từng hiện tượng cụ thể sao?
- Thế còn muốn thế nào nữa?
- Lũ lợn chúng em tuy ngu nhưng cũng xin đề xuất với Quy định là chỉ cần cấm phơi thịt gia cầm gia súc trên mọi phương tiện giao thông khi di chuyển trên đường để giữ vệ sinh và mỹ quan cũng như đảm bảo an toàn giao thông là đủ!
- Như vậy thì chỉ cần một lần Quy định, cán bộ soạn thảo Quy định sẽ... hết việc à?
- Thảo nào chả cứ chuyện liên quan đến chúng em mà còn rất nhiều quy định khác như cấm xe ba bánh, xe tự chế; chuyện của giấy đỏ, giấy hồng trong quản lý đất đai... cứ phải hoãn thực thi và thay luôn xoành xoạch...
- Theo Thịt lợn?
- Các nhà ra Quy định và tham mưu ra Quy định cần trau dồi môn văn để trình bày cho ngắn gọn, rõ nghĩa, đủ khái quát. Tóm lại là cần nâng cao năng lực soạn thảo văn bản, năng lực lập pháp...
- Để làm gì?
- Để dân đỡ khổ và không có kẽ hở để lách Luật, lách Quy định. Còn lách được, còn hiểu thế nào cũng được thì còn phiền hà cho dân và còn tham nhũng bởi người thực thi có thể theo câu chữ văn bản hoặc vận dụng linh hoạt thực tế mà "thông cảm"!
- Giời ạ, thế mà thiên hạ cứ bảo "ngu như lợn"! Mong muốn lúc này?
- Xin những văn bản Quy định ban ra đừng có "vắt ngang, vắt dọc"!
- Xin cảm ơn!
Lê Quý