Kỳ I: CHỨC NĂNG... NGOÀI Ý MUỐN
Rắc rối có thể đến từ những đoạn phim, những tấm hình đầy tính "riêng tư" của chủ nhân, hoặc của "người nổi tiếng" nào đó lưu lại qua điện thoại và tình cờ bị phát tán. Đó là những trò chơi "sex" với tên gọi nhã nhặn "dành cho người lớn"... Thậm chí chức năng chụp hình còn tạo ra hẳn một trào lưu kỳ quặc trong giới "teen"...
Ngày trước nói đến tống tiền là người ta hình dung ra cảnh bắt cóc con tin hoặc dùng dao dùng kiếm, nhưng giờ thời đại văn minh, những kẻ tống tiền cũng tỏ ra "nhã nhặn" hơn rất nhiều khi "hung khí" chỉ là những đoạn quay cảnh "riêng tư mùi mẫn" của chủ nhân, hoặc đơn giản chỉ là những bức ảnh "thiếu vải" mà ai đó trong phút cao hứng đã lưu lại vào ĐTDĐ. Để rồi một lúc nào đó chính bản thân họ cũng sơ ý quên mất mà để rơi vào tay kẻ xấu.
Ông P. là giám đốc một công ty tư nhân chuyên kinh doanh mặt hàng thiết bị y tế ở Hà Nội. Ngoài 40 tuổi, đã có vợ con đàng hoàng nhưng hấp háy thế nào mà ông đã dính vào chuyện bồ bịch. Cô bồ vừa trẻ, vừa đẹp lại khéo ăn khéo nói làm ông mát mày mát mặt trước đối tác nên thích gì ông cũng chiều miễn là... vợ không biết. Hơn ai hết, ông hiểu tính vợ, gì thì gì chứ cái máu Hoạn Thư ấy dẫu ông có mất phăng cái chức vợ ông cũng dám làm lắm. Thế nên trong các buổi tiệc hay đi ăn uống vui vẻ, ông tuyệt đối kiêng... chụp ảnh, quay phim, điều đó đã thành thói quen vì chỉ cần sơ ý một chút thì không sao có thể chối cãi được. Ông P. "kiêng khem" cẩn thận như thế, vậy mà thật oái oăm là ông vẫn "chết" vì đúng cái khoản phim ảnh này. Số là cô bồ tên A. của ông cũng chẳng phải tay vừa, bề ngoài thì giả nai giả thỏ, nhưng trong bụng thì dư hiểu rằng sẽ có lúc mình bị ra rìa, nên đã rình rập mọi cơ hội để lưu lại chứng cứ phòng cho về sau nhỡ “sa cơ” cũng có chút "bồi thường". Vậy là khá nhiều buổi vui vẻ chờ lúc ông P. ngủ là cô lại lấy máy ĐTDĐ ra quay phim, chụp ảnh toé loe cảnh hai người đang trong tư thế khá "trống trải" và lưu lại. Nào ngờ, trong một lần cao hứng, cô được dịp khoe khoang vị thế của mình với nhóm bạn chuyên ăn chơi của mình. Sẵn dịp đang "đói kém" lại vớ được cơ hội tốt, nhóm bạn đã sao chép trộm toàn bộ hình ảnh trong máy của A. và dùng những thứ đó để bắt ép ông P. phải chi ra 5.000 USD. Tiếc của và sợ dẫu có chi tiền sẽ vẫn bị ép tiếp lần sau nữa, ông P. đành phải báo công an. Kết quả là nhóm tống tiền bị bắt, ông P. qua đó cũng nhận ra gương mặt thật của cô bồ nhí, nhưng còn sự việc được thông báo về gia đình và không ai rõ tiếp cảnh mái ấm của ông sẽ ra sao.
|
ĐTDĐ phải có chụp hình và bluetooth là yêu cầu của nhiều bạn trẻ hiện nay (ảnh có tính chất minh họa).Ảnh: H.D |
Lúc yêu nhau, một số bạn trẻ chỉ nghĩ đơn giản là chụp ảnh "không mặc quần áo" để làm kỷ niệm, thế nhưng khi chia tay rồi thì chính những tấm ảnh ấy cùng người ấy sẽ là nỗi ám ảnh bám theo họ suốt khoảng thời gian còn lại.
Một lần đi du lịch Vũng Tàu, đến một khúc biển vắng vẻ không bóng người, sẵn có chiếc ĐTDĐ đời mới vừa mua, anh người yêu của cô N. (Trường đại học P.Đ) đã ngẫu hứng bảo người yêu cùng mình chụp những tấm hình "thiếu vải" mà cả hai là người mẫu. Lúc ấy N. chỉ nghĩ đơn giản rằng bên Tây người ta cũng chụp kiểu ảnh "khó coi" thế này làm kỷ niệm, nếu hai đứa giữ kín thì sẽ không bị lộ ra ngoài. Hơn nữa, đó là lúc tình yêu mặn đang nồng, người ta thường không lường trước những hậu quả sau này. Vì vậy những tấm hình nóng bỏng giữa N. và anh chàng người yêu được chép ra USB, mỗi người giữ một cái.
Bẵng đi một thời gian, sau đó N. và anh chàng người yêu bắt đầu hục hặc, mỗi khi cãi vã với nhau là chàng lại đánh đập để uy hiếp N. Tình hình kéo dài một thời gian khiến cô không thể chịu nổi nên đòi chia tay. Như con thú điên lại bị đánh trả, trong lúc giận dữ, người yêu của N. đã tung những tấm hình cả hai chụp chung lên mạng, tất nhiên phần mặt của anh chàng ấy được khéo léo che mất, chỉ còn mình N. lồ lộ giữa bãi cát vàng trong tư thế không một mảnh vải che thân.
Đợi gần 3 ngày sau không thấy N. liên lạc lại chứng tỏ sự cứng cổ của người yêu, anh chàng kia liền thông báo hậu quả cho N. biết. Ngay lập tức, N. rùng mình nhớ lại những tấm ảnh "nude" mà cả hai chụp chung dưới bãi cát vàng. Lên mạng xem thì quả đúng như những gì người yêu cũ nói. N. khá sốc nhưng vẫn nhắn tin yêu cầu anh ta nhanh chóng "gỡ" những tấm hình ấy xuống. Tuy nhiên, các thành viên trên nhiều trang web đen lại cho rằng đó là ảnh... đẹp, và tất nhiên là chẳng ai dại gì mà tháo gỡ đi, thậm chí còn được đăng thêm ở nhiều trang web khác. Không những thế, tin xấu còn được loan truyền đến những người thân trong gia đình và bạn bè khiến N. nhiều lúc muốn chui xuống đất mà không xong.
Khi sản xuất ra một chiếc điện thoại với nhiều chức năng ưu việt hơn, chắc hẳn chẳng ông thiết kế nào nghĩ tới những chuyện oái oăm sẽ xảy ra cho chủ nhân của điện thoại bởi chính những... phát minh tân tiến đó. Tuy nhiên, vấn đề ở đây phần lớn nằm ở người sử dụng. Nếu như họ không có những việc làm sai trái, không có những phút "cao hứng" thì đâu có những chuyện như vậy. Thế nhưng đó chỉ là một phần hệ lụy của những chiếc ĐTDĐ công nghệ cao này mang tới. Chúng tôi còn được gặp không ít những trường hợp dở khóc dở cười xảy ra trong giới trẻ mà nhiều khi vì muốn nổi tiếng, nhiều cô gái đã sẵn sàng tự chụp hình với những tư thế "mời gọi" và rồi trở thành nạn nhân bị bình phẩm trên các diễn đàn và cộng đồng học sinh, điều đó đã tạo ra cả một trào lưu quái gở...
Hoàng Dương