U-22 VN - Brazil ISC: 0-2 - Sức trẻ thua kinh nghiệm!

Văn hóa – Giải trí
Dù tạo ra được một số tình huống sóng gió trước khung thành của Fabio (1), tuy nhiên, sức trẻ U-22 VN đã phải "nhường bước" trước các đàn anh đến từ xứ Samba khi để thua 0-2 trong trận giao hữu tối 31/10 trên sân Thống Nhất.
Dù tạo ra được một số tình huống sóng gió trước khung thành của Fabio (1), tuy nhiên, sức trẻ U-22 VN đã phải "nhường bước" trước các đàn anh đến từ xứ Samba khi để thua 0-2 trong trận giao hữu tối 31/10 trên sân Thống Nhất.

Đội hình xuất phát của U-22 VN. Ảnh: Phương Tuyên

Đội hình xuất phát:

U-22 Việt Nam Nam: 1-Tấn Trường; 14-Văn Duyệt, 5-Minh Đức, 15-Xuân Hợp, 2-Ngọc Anh; 8-Nhật Nam, 11-Danh Ngọc, 9-Đình Tùng, 17-Công Huy, 18-Thanh Bình; 7-Tăng Tuấn

Brazil ISC: 1-Fabio Santiago, 6-Weling Santos, 2-Jose Carlos, 8-Axel Rodrigues, 3-de Lima, 14-Emerson Pereira, 5-Amauri, 11-Paulo Ricardo, 9-Silvio, 7-Paulo Sergio, 10-Giovanni

Trọng tài: Dương Văn Hiền

Phút 4: Văn Duyệt bị đau sau một tình huống cản phá pha dứt điểm của Silvio (9). Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ chăm sóc, anh đã trở lại sân tiếp tục thi đấu.

Phút 7: Thanh Bình tung ra cú sút ngoài vòng 16m50, bóng đi hơi nhẹ nên không gây khó cho thủ môn Fabio (1).

Phút 10: Brazil được hưởng quả phạt chừng 30m, Amauri có pha câu bóng vào trung lộ nhưng cầu thủ U-22 VN dễ dàng phá bóng lên.

Phút 11: Công Huy vẩy bóng hơi sâu cho Tăng Tuấn nên đã bị thủ môn Brazil ISC bắt gọn.

Phút 12: Danh Ngọc và Nhật Nam phối hợp đá phạt góc, bóng được đưa vào trung lộ, Fabio kịp bật lên chạm tay đẩy bóng ra cứu nguy.

Hơn 15 phút của trận đấu đã đi qua, cả chủ lẫn khách đều chưa tạo được pha bóng nào thực sự có thể gây nguy hiểm lên khung thành của nhau. Tốc độ trận đấu diễn ra ở mức trung bình. Mặt sân Thống Nhất khá xấu do nơi đây liên tục diễn ra nhiều trận đấu trước đó - giải Bóng đá Sinh viên và hạng Ba.

Phút 20: Văn Duyệt lên tham gia tấn công, bất ngờ tung ra cú sút xa, bóng đi khá căng nhưng lại không trúng mục tiêu.

Phút 24: Emerson để mất bóng, Thanh Bình có được bóng định phối hợp cùng Đình Tùng nhưng quả lật cánh của anh hơi non để hậu vệ Brazil ISC kịp phá bóng.

Phút 28: Từ quả ném biên, Paulo Ricardo (11) đi bóng qua 1 chiếc áo trắng tung ra cú dứt điểm góc hẹp khá lợi hại nhưng thủ môn Tấn Trường đã kịp khép góc, giải vây.

Phút 29: Pha bật tường đẹp giữa bộ ba cầu thủ Nam Định, Danh Ngọc - Nhật Nam - Ngọc Anh, được khán giả nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, bóng được chuyền đến chân của Tăng Tuấn. Cầu thủ này tiếp tục đưa bóng qua cánh phải, bóng bật vào cầu thủ áo vàng, sau đó tiếp tục đến chân Nhật Nam, đáng tiếc cú sút cuối cùng của anh, bóng lại đi ra ngoài.

Phút 37: Một tình huống có thể xem là nguy hiểm cho khung thành của U-22 VN khi từ cánh phải, Jose Carlos (2) có pha tạt bóng đi cắt mặt cầu môn Tấn Trường, rất may là cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình Brazil ISC, Paulo Sergio (7) lao vào tiếp bóng không kịp.

Các cầu thủ trẻ VN học hỏi được kinh nghiệm thi đấu từ Brazil ISC. Ảnh: Phương Tuyên

Phút 43: Ý đồ đưa bóng vào trung lộ của Paulo Ricardo (11) bất thành khi anh đẩy bóng quá cao và không có gì khó khăn cho thủ môn đang đạt phong độ cao, Bùi Tấn Trường.

Phút 45: Danh Ngọc thực hiện quả đá phạt ở cự ly hơn 20m, bóng đi căng, nhưng Thanh Bình lao vào hụt.

Nhìn chung, 45 phút đầu tiên diễn ra khá hòa nhã, không có quá nhiều những tình huống tranh chấp quyết liệt. U-22 VN chơi tự tin, ngang ngửa trước các cầu thủ đến từ xứ Samba.

Trong giờ nghỉ giải lao, cầu thủ vô địch thế giới về tâng bóng, người Hàn Quốc là Kang Sul Min đã có màn biểu diễn khá đẹp mắt và ấn tượng, mang lại cảm giác thích thú cho khán giả có mặt trên sân Thống Nhất.

Phút 46: U-22 VN thực hiện liền một lúc 4 sự thay đổi: Đức Thiện (12), Long Giang (3), Phúc Hiệp (10), Quang Vinh (16) vào sân. Các gương mặt được HLV Mai Đức Chung rút ra là Thanh Bình, Tăng Tuấn, Đình Tùng và Văn Duyệt.

Phút 47: Danh Ngọc đột phá từ giữa sân, đi qua 3 chiếc áo vàng, chuyền bóng cho Phúc Hiệp nhưng Hiệp lại không hiểu ý đồng đội, để hậu vệ Brazil kịp cắt bóng. Tuy nhiên, sau đó bóng lại đến chân của Danh Ngọc, tiếc là pha kết thuc cuối cùng của cầu thủ này, bóng đi chệch cột dọc.

Phút 50: Danh Ngọc phạm lỗi với Giovanni (10) trong vòng cấm và trọng tài Dương Văn Hiền đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Giovanni là người đối mặt với thủ môn Tấn Trường và anh đã giành phần thắng, đưa Brazil ISC vượt lên 1-0.

Niềm vui của các cầu thủ Brazil ISC sau khi ghi bàn. Ảnh Phương Tuyên

Phút 55: U-22 VN hưởng đá phạt cự ly chừng 20. Cú sút căng của Nhật Nam tưởng như bay thẳng vào lưới, nhưng thật đáng tiếc, bóng lại đi ra mép ngoài cầu môn.

Phút 56: Khi mà các khán giả còn chưa kịp hết tiếc nuối thì lưới của thủ môn Tấn Trường rung lên lần 2. Tận dụng sơ sảy của các cầu thủ áo trắng, để mất bóng ngay gần khu vực 16m50, Giovanni chớp thời cơ, tung ra ngay cú dứt điểm chân trái hết sức đẹp mắt, đưa bóng vào góc xa khiến Tấn Trường cũng đành bó tay. 2-0 cho Brazil ISC.

Phút 60: Từ bên cánh phải, Danh Ngọc phối hợp cùng Phúc Hiệp, tiền đạo số 10 thực hiện pha đột phá trước khi tung ra cú dứt điểm, bóng bật hậu vệ Brazil dội ra. Công Huy có mặt kịp thời sút bồi rất căng nhưng lại ngay tầm của Fabio nên thủ môn này đã không khó để hóa giải.

Phút 61: Quý Sửu (6) thay Công Huy, Mai Tiến Thành (13) thế chỗ Danh Ngọc. Phía Brazil ISC cũng có sự thay đổi khi số 16 Celso vào thay Silvio (9).

Phút 70: Đức Thiện có pha đột phá đẹp bên cánh phải, chỉ tiếc là quả lật bóng của "sóc nhỏ" mang áo số 12 lại không thật hiểm nên đôi tay của Fabio kịp bắt gọn bóng.

Sau tình huống này, Thiện bị đau, nhường chỗ cho Văn Khải (4).

Phút 75: VN tạo được pha sóng gió trước khung thành Brazil ISC nhưng pha kết thúc cuối cùng của Phúc Hiệp bật đúng chân thủ thành Fabio.

Phút 77: Một tình huống đáng chú ý khác mà các học trò ông Mai Đức Chung tạo ra được. Từ bên cánh phải, Phúc Hiệp đi bóng rồi chuyền ngang cho Quang Vinh. Đáng tiếc dù cầu thủ Brazil đều đã bị lố đà thì Vinh lại vội vàng đưa bóng đi vọt xà ở cự ly thuận lợi chừng 6m.

Phút 81: Cao Cường (3) thay Nhật Nam (8)

Phút 87: Từ bên cánh trái, de Lima (3) chuyền bóng cho Sergio (7) dứt điểm, bóng trúng ngay người Tấn Trường.

Thời gian còn lại, U-22 VN cố gắng tìm cơ may để có thể 1 lần tung lưới Fabio. Thế nhưng, các chàng trai trẻ đã không thể qua mặt được hàng thủ của Brazil ISC, đành chấp nhận thua chung cuộc 0-2.

Sau giờ giải lao, việc các cầu thủ áo vàng tăng tốc đã khiến chủ nhà gặp khó khăn hơn. Và với kinh nghiệm vượt trội, Brazil ISC đã cụ thể hóa ưu thế thành 2 bàn thắng. Điều dễ nhận ra ở các cầu thủ trẻ của chúng ta là chơi rất thoải mái, tự tin và phối hợp có nét. Việc U-22 VN để thua do kinh nghiệm là điều dễ hiểu vì họ còn trẻ!
 
 
Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn