Không có gì khó giải thích ở đây, bởi lịch thi đấu đã nói lên tất cả. Real Madrid, lấy ví dụ, đã phải chơi tới 4 trận chỉ trong vòng có 10 ngày qua: Ngày 12/9, gặp Osasuna ở Liga; ngày 16/9, gặp Ajax ở Champions League; ngày 19/9 gặp Real Sociedad và ngày 22/9 gặp Espanyol, đều trong khuôn khổ Liga. Điều này có nghĩa là Real Madrid chỉ có trung bình vẻn vẹn 2,5 ngày để chuẩn bị cho một trận đấu, tính cả hồi sức, tập luyện, lên chiến thuật và di chuyển. Với trường hợp của các cầu thủ phải thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì sự khắc nghiệt lại còn khủng khiếp hơn, bởi họ còn phải chơi thêm 2 trận nữa trong tuần trước đó. Cá biệt là các tuyển thủ của Argentina và TBN: Chỉ trong có mấy ngày, họ phải đi đi về về trên những chuyến bay dài hàng chục nghìn km xuyên đại dương.
![]() Mourinho nói rằng Real (áo sáng) đang mệt mỏi, Ảnh Getty |
Jose Mourinho quá hiểu một bộ khung ổn định có vai trò quan trọng như thế nào trong giai đoạn nhạy cảm đầu mùa, và đó là lý do ông gần như giữ nguyên đội hình xuất phát của Real Madrid trong các trận đấu vừa qua. Hàng thủ đóng khung với Casillas, Ramos, Pepe, Carvalho và Marcelo. Hàng tiền vệ luôn có mặt Xabi Alonso, Ozil (chỉ thay đổi ở vị trí của Khedira, với Lass là người thế vai). Còn hàng công thì cứ phải có Di Maria, Higuain và Ronaldo. Real-không-xáo-trộn ấy đã toàn thắng cả 3 trận gần nhất của họ, nhưng vấn đề là phong độ của các trụ cột, và kéo theo đó là hình ảnh cả đội bóng, cứ lùi dần đều: Hừng hực trước Ajax, nhọc nhằn trước Real Sociedad, và ỉu xìu trước Espanyol. Buồn hơn là Bernabeu không chịu hiểu cho điều này, và vì thế áp lực cho Mourinho đã lớn lại càng thêm lớn.
Tin vui cho Mourinho là cuối tuần này, đội bóng của ông sẽ chỉ phải gặp Levante, một đội bóng mới thăng hạng nhưng có tinh thần và lực lượng thua xa Real Sociedad. Và vui hơn nữa là trận đấu này sẽ diễn ra trên sân khách (!), nơi các cầu thủ Real không nhất thiết phải đá đẹp cho vừa lòng các CĐV. Đó là cơ hội để Mourinho thực hiện một số thay đổi trong đội hình xuất phát, bên cạnh thay đổi bắt buộc ở vị trí của Pepe (bị treo giò), để tạo điều kiện cho các trụ cột đang gặp vấn đề về thể lực được nghỉ ngơi. Cần phải ưu tiên cho trận đấu với Auxerre ở Champions League. Guardiola, rất tiếc, không được "may mắn" như Mourinho. Đội bóng của ông mới thiếu có Messi mà đã thi đấu vật vờ, giờ nếu ông cất nốt Xavi, Iniesta... cho trận gặp Rubin, họ khó mà rời San Mames của Bilbao trong lành lặn...
Lịch vòng 5
Thứ Bảy, 25/9, 23h00: Sporting Gijon-Valencia Chủ Nhật, 26/9, 01h00: Levante-Real Madrid; 03h00: Bilbao-Barca; 22h00: Deportivo-Almeria, Espanyol-Osasuna, Mallorca-Sociedad, Racing-Getafe. Thứ Hai, 27/9, 00h00: Hercules-Sevilla; 02h00: Atletico-Zaragoza. Thứ Ba, 28/9, 02h00: Malaga-Villarreal. |