Trân trọng những tấm lòng vì người bệnh

Tin nóng y tế
Một bữa cơm từ thiện đến với người nghèo khi lâm bệnh phải điều trị tại bệnh viện thật ấm áp tình người. Đã nhiều năm nay, trên khắp các bệnh viện của đất nước, các tổ chức xã hội, cá nhân có lòng hảo tâm, đã, đang cùng với bệnh viện,

(SKDS) - Một bữa cơm từ thiện đến với người nghèo khi lâm bệnh phải điều trị tại bệnh viện thật ấm áp tình người. Đã nhiều năm nay, trên khắp các bệnh viện của đất nước, các tổ chức xã hội, cá nhân có lòng hảo tâm, đã, đang cùng với bệnh viện, những người thầy thuốc, vừa trực tiếp chữa bệnh cứu người, vừa chung tay “ từ thiện tại tâm” để có những bữa cơm nóng hổi phát miễn phí đến người bệnh.

Từ bữa cơm 5.000đồng…

Chuyện bắt đầu từ cách đây chưa lâu, khi anh Nguyễn Thành Trung, quê Quảng Ninh và những người bạn có tấm lòng muốn bán cơm giá rẻ: chỉ 5.000đồng/suất cho bệnh nhân và người nhà ở Bệnh viện Nhi TW. Khi ấy, dư luận khen nức nở và nhóm của Trung cũng đã bán được 16 buổi tại cổng sau bệnh viện. Nhưng sau những ngày mở đầu suôn sẻ, Bệnh viện Nhi TW yêu cầu nhóm của Trung ngừng bán vì lo ngại nguồn gốc thực phẩm, quá trình nấu nướng và vận chuyển thức ăn chín sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ngay lập tức, trên cộng đồng mạng, nhiều “công dân mạng” đã phàn nàn khi cho rằng bệnh viện từ chối các tình nguyện viên khi họ bỏ công sức và tiền bạc ra chăm lo bữa ăn nóng sốt cho bệnh nhân nghèo.
 
Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Nhi TW, trực tiếp là GS. Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV đã trả lời báo chí, khẳng định: “Bệnh viện không có văn bản chính thức nào có đóng dấu đỏ về việc cấm, từ chối bán cơm tình nguyện. Bản thân tôi rất ủng hộ và đón nhận tất cả những gì mà các tổ chức xã hội giúp đỡ cho bệnh nhân. Tuy nhiên tôi nhắc lại, vì nơi đây là cơ quan Nhà nước, có tổ chức - đoàn thể, nên làm việc cần chính tắc. Nếu như có một trường hợp tương tự thì tổ chức hoặc nhóm đó cần tới gặp, có văn bản chính thức xin phép Ban Giám đốc bệnh viện. Như thế  sẽ đảm bảo được vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Giá rẻ nhưng cần phải đảm bảo về mặt chất lượng...”.

Xung quanh ý kiến cho rằng trong câu chuyện này, bệnh viện “ăn chia” với căng tin, bà Nguyễn Thu Quỳnh, quản lý của căng tin Bệnh viện Nhi TW khẳng định: “Bệnh viện và căng tin luôn đón nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho bệnh nhân nghèo. Nếu cá nhân và bất kỳ tổ chức nào có tấm lòng muốn giúp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nghèo nên liên hệ chính thức với lãnh đạo bệnh viện. Được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện, căng tin sẵn lòng cùng với tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn miễn phí, đảm bảo đủ chất và tuyệt đối ATVSTP. Hoàn toàn không có chuyện bệnh viện “ăn chia” với căng tin”. Bà Quỳnh còn cho biết thêm: “Ngoài việc chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bệnh viện, căng tin còn chịu sự quản lý của cơ quan y tế trên địa bàn. Toàn bộ nhân viên của chúng tôi, định kỳ đều phải đi khám sức khỏe đầy đủ. Việc cung cấp nguồn thực phẩm đầu vào đều có giấy tờ kiểm tra và giám sát”.

 Bữa ăn phục vụ người bệnh được đong đúng khẩu phần.

Luôn trân trọng tấm lòng từ thiện nhưng cần có nguyên tắc

Tìm hiểu thêm về các bữa cơm từ thiện tại các bệnh viện trên toàn quốc, chúng tôi đều ghi nhận việc bếp ăn bệnh viện cung cấp suất ăn từ thiện được hầu hết các bệnh viện tổ chức, để vừa giám sát được chất lượng nguồn cung cấp thực phẩm vừa đảm bảo bữa cơm đến tay bệnh nhân và người nhà phải luôn nóng hổi.

Bà Nguyễn Thu Hiền, Điều dưỡng trưởng của Bệnh viện K cho biết, bệnh viện luôn đón nhận các tấm lòng hảo tâm. Vì là bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh nhân ung thư, có nhiều người nghèo, nên các tổ chức, cá nhân hảo tâm thường gặp gỡ bệnh viện giúp đỡ cho người nghèo. Trên tinh thần hoan nghênh, bệnh viện luôn phối hợp và tư vấn để giúp người bệnh nghèo được tốt nhất. Ví dụ, có cá nhân muốn phát cháo miễn phí, bệnh viện phải tư vấn cho nhà từ thiện là đã có đơn vị khác phát cháo, nếu phát tiếp sẽ dễ gây lãng phí. “Có những cá nhân làm từ thiện rất tự phát. Vào bệnh viện rồi phát cơm, cháo cho người bệnh, tạo nên cảnh hỗn loạn, gây mất trật tự trong việc khám, chữa bệnh. Trong khi bệnh viện lại không quản lý được chất lượng thực phẩm. Nếu không may có vấn đề xảy ra, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?”, bà Hiền nói.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, ThS. Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng cho biết: “Từ lâu nay bệnh viện đã cung cấp suất ăn bệnh lý đến tận buồng cho người bệnh. Cùng với thuốc, dinh dưỡng hợp lý tùy theo bệnh lý sẽ giúp người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh. Vì lẽ đó, nếu cá nhân hay tổ chức muốn cung cấp suất ăn miễn phí nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Bệnh viện sẵn sàng tạo điều kiện, tổ chức nấu ăn ngay tại bếp ăn bệnh viện, nhưng phải chịu sự giám sát từ gạo, dầu ăn, thực phẩm sống đến rau của Phòng quản lý ATVSTP và chế độ ăn của Trung tâm. Bữa ăn cung cấp cho người bệnh, người nhà bệnh nhân phải nóng, đảm bảo chất lượng về ATVSTP. Cán bộ của Trung tâm dinh dưỡng sẽ cùng cá nhân làm từ thiện phát đến tận tay người bệnh và người nhà của họ”.

Lời kết

Làm từ thiện xuất phát từ tâm khó chứ không dễ! “Lá lành đùm lá rách”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng” là truyền thống quý báu đã có từ ngàn đời của dân tộc ta. Ngày nay, “hoạt động từ thiện” là cụm từ rất quen thuộc trong cuộc sống. Khi nói đến các hoạt động từ thiện thì bất cứ ai cũng quan tâm, hưởng ứng. Tuy nhiên, làm việc gì cũng cần có nguyên tắc, vì vậy khi làm từ thiện, chúng ta đừng nghĩ đơn giản là chỉ cần xắn tay áo lên làm một việc tốt, giúp đỡ người khác. Làm từ thiện, ngoài lòng tốt, cũng cần phải có kế hoạch cụ thể, có sự chuẩn bị thật chu đáo và đừng bao giờ nghĩ rằng hành động giúp đỡ người khác của mình là cao cả mà bỏ qua sự phối hợp chính thức với những cơ quan liên quan.  

 

   Bài, ảnh:Anh Minh


Ý kiến của bạn