Tấm biển treo trước cửa có dòng chữ: "Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng - Trạm y tế phường Lê Đại Hành". Vậy mà ở cửa cái trạm này ngày nào người ta cũng thấy những con chó to gần như chó béc-giê được cột xích ở cả hai cửa của trạm này, nó nằm nhe răng như muốn vồ lấy những người qua lại! Nó ăn uống tại đó, nó phóng uế cũng ở đó khiến người lạ đi qua sẽ nghĩ đó là "Trạm thú ý". Không phải chỉ có hai con chó buộc ở hai bên mà nhiều khi còn có cả đàn chó lớn nhỏ vờn nhau ở cửa trạm nên ai cũng nghĩ đây là "trại chó" hay trạm thú y.
|
Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng. |
Ai cũng biết những người bị chó dại cắn chết rất thương tâm. Việc phòng chống bệnh dại do chó gây ra đã được Chính phủ đưa vào một trong những Chương trình mục tiêu quốc gia.
Hơn nữa, Trạm y tế là nơi có nhiều người tới để được khám chữa bệnh, vậy mà ở Trạm y tế phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) này ngày nào cũng mang chó cột trước cửa. Trước sự việc trên, chính quyền phường này sẽ suy nghĩ ra sao?
Bài và ảnh: Châu An Ninh(Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội)