Nhà văn Mỹ nổi tiếng Jerome David Salinger mới đây vừa đệ đơn lên toà án khu Manhattan kiện nhà xuất bản Nicotext và John David California, tác giả cuốn sách có tên gọi "60 years later: Coming through the rye" (tạm dịch "60 năm sau: Đi qua cánh đồng xanh"), được tuyên bố là phần tiếp theo của tiểu thuyết nổi tiếng "The catcher in the rye" ("Bắt trẻ đồng xanh") của ông.
Jerome David Salinger năm nay đã 90 tuổi, từ năm 1953 ông sống ẩn dật với vợ mình tại thị trấn Cornish, bang New Hampshire, và không tiếp xúc với ai. Từ năm 1965, ông không công bố một cuốn sách mới nào.
|
Được xuất bản năm 1951, tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh của J.D. Salinger kể về những cuộc phiêu lưu của cậu thiếu niên Holden Caulfield 16 tuổi không hài lòng với cuộc sống xung quanh. Sau khi bị đuổi khỏi trường nội trú cậu đến New York, nơi gia đình cậu sinh sống, và đi lang thang mấy ngày khắp thành phố mà không có ý định trình diện bố mẹ. Trong phần kết của tiểu thuyết, Holden rơi vào một bệnh viện thần kinh và ngồi viết lại những cuộc "phiêu lưu" của mình. Vốn hiền lành và dễ tổn thương, nhân vật cuốn tiểu thuyết tưởng tượng ra mình đang ở trên một cánh đồng lúa mạch, nơi có những đứa trẻ đang chơi đùa và được cậu bảo vệ khỏi rơi xuống vực. Sau khi ra đời, tác phẩm này đã gây ra tiếng vang rất lớn trong giới thanh niên toàn thế giới.
Còn nhân vật chính trong cuốn 60 years later: Coming through the rye là ông già C. 76 tuổi - người tỉnh dậy trong một viện dưỡng lão và đã trốn khỏi viện để làm chuyến du ngoạn kỳ thú khắp thành phố New York. Tác phẩm này do nhà xuất bản nhỏ Windupbird Publishing ấn hành mà không được sự cho phép của J. D. Salinger. Tháng 9 năm nay nó sẽ được nhà xuất bản Thuỵ Điển Nicotext ấn hành rộng rãi.
Về tác giả cuốn 60 years later: Coming through the rye người ta biết rất ít. Một tờ báo điện tử viết rằng J.D. California sinh tại bang California, bố là người Mỹ, mẹ là người Thụy Điển. Bản thân John David đã từng làm thợ đào huyệt, sau đó chuyển sang sáng tác kịch bản phim và viết các bài báo về du lịch cho các tạp chí. Đây là cuốn sách đầu tay của anh. Cái tên John David Califorina rõ ràng là hư cấu (những chữ đầu của tên J.D trùng với tên của Salinger, còn họ là địa điểm của viện an dưỡng nơi nhân vật Holden Caulfield khi đã về già đến chữa bệnh và kể lại cuộc đời mình). Nhà xuất bản Windupbird Publishing, nơi đã in cuốn tiểu thuyết lần đầu với một số lượng nhỏ, cũng không nổi tiếng. Có giả thuyết cho rằng tên của nhà xuất bản mượn từ tiểu thuyết của Haruki Murakami "Biên niên ký chim vặn dây cót" (tiếng Anh là "The Wind-Up Bird Chronicle"). Trong một bài trả lời phỏng vấn trên báo The Guardian John David California nói rằng anh ta "không có ý định gọi Salinger ra khỏi nơi ẩn dật của mình". "Tôi muốn biết Salinger nghĩ gì về cuốn sách của tôi và liệu ông ta có thích Holden Caulfield và tương lai của anh ta trong phương án của tôi không", - John nói.