Ngày... tháng... năm
Trang web namhoc.vn đã ra đời được khoảng 3 tháng rồi mà vẫn chưa chọn được một lời giới thiệu nào ưng ý mặc dù mình đã nhờ không biết bao nhiêu người. Cuối cùng mình quyết định tự viết lấy. Mình thì có biết viết lách gì đâu, ngày xưa học văn được xếp vào dạng "đại dốt" mà bây giờ lại phải viết quả là khó.
Loay hoay mãi một tuần trôi qua mà vẫn chưa viết xong, rồi một hôm tình cờ nhận được bức thư của một cậu sinh viên Trường Bách khoa gửi vào mail, đó là nguồn cảm hứng cho mình viết lời giới thiệu cho trang web:
"... Trong quá trình công tác, hàng ngày tôi gặp rất nhiều hoàn cảnh khác nhau của người bệnh. Họ không mang trên mình một sự đau đớn về thể xác nhưng họ mang trên mình một nỗi đau tinh thần. Trên khuôn mặt của họ hằn sâu một nỗi buồn, sự tự ti về bản thân hay một nỗi bất lực đến kiệt quệ".
Trong thư có đoạn viết: "Anh kính mến! Em viết lá thư này như một lời cầu xin ban ơn, mong anh bớt chút thời gian tư vấn cho em về vấn đề tế nhị này. Là một sinh viên trong thời đại ngày nay, em được gia đình và xã hội trang bị tương đối đầy đủ những hành trang kiến thức để bước vào đời, nhưng có một điều mà không ai nhắc đến bao giờ, đó là những kiến thức hiểu biết về sức khỏe sinh sản và cơ quan sinh dục. Thật nhục nhã khi chúng ta chỉ biết tìm cách chinh phục và tìm hiểu thế giới xung quanh trong khi đó lại không hiểu biết gì về chính cơ quan sinh sản của mình. Hiện nay em đang hoang mang và rất bế tắc, em không biết hỏi ai và tìm hiểu ở đâu. Đã có lần, em mang chuyện này hỏi bố em, một vị GS rất uyên bác, nhưng ông cũng không có câu trả lời...".
Rồi một ngày khác, một anh bạn đồng nghiệp gọi điện đến với một giọng nói đầy thất vọng rằng gia đình anh đã tan vỡ. Hỏi kỹ tôi mới biết nguyên nhân chính là sự trục trặc trong phòng the của vợ chồng anh. Rồi một ngày khác nữa, đang đêm tôi phải chứng kiến cảnh vợ chồng bác hàng xóm cãi lộn nhau vì bác gái nghi ngờ bác trai đi ngoại tình... Tất cả các sự kiện ấy cứ ám ảnh và đeo đẳng mãi trong tôi. Thế là ý định hình thành một trang web chuyên sâu về lĩnh vực nam học được ra đời từ đấy...".
Đó là một đoạn trích trong bài giới thiệu cho namhoc.vn mà tôi vô cùng tâm huyết bởi đó chính là tiếng nói nơi sâu thẳm trái tim tôi.
Ngày... tháng... năm
Thế là từ nay, đơn vị sẽ mang một tên mới là Trung tâm Nam học, trực thuộc bệnh viện chứ không phải là đơn vị Nam học trực thuộc Khoa Tiết niệu như ngày xưa. Xét về mặt hành chính thì trung tâm sẽ lớn hơn một khoa và trung tâm sẽ có đủ tư cách để đảm nhiệm những trọng trách mà Bộ Y tế giao cho cả về mặt đối nội cũng như đối ngoại. Điều này làm cho mấy thầy trò chúng tôi vô cùng vui mừng vì từ nay chúng tôi danh chính ngôn thuận được làm trong một chuyên ngành mới đã được Bộ Y tế công nhận và chính thức ra quyết định thành lập.
Cho đến giờ, công việc đã ổn định, mấy thầy trò chúng tôi cũng đã bắt đầu triển khai các biện pháp điều trị bằng phẫu thuật trong nam học, điều mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ đến là mình lại có dịp được cầm dao mổ trở lại.
Tuy các phẫu thuật trong nam học chỉ tập trung vào một vùng nhỏ bé của cơ thể, tính theo diện tích cơ thể thì vùng đó chỉ chiếm 1% nhưng đây lại là những phẫu thật rất tinh tế mang tính phục hồi chức năng chứ không phải phục hồi giải phẫu. Vì vậy, phẫu thuật này đòi hỏi ở người thầy thuốc phải có cả cái tâm lẫn cái tài. Người thầy thuốc chỉ cần vô tâm một chút là bệnh nhân thiệt thòi suốt đời, người thầy thuốc chỉ cần làm sai đi một chút là bệnh nhân phải mang tật suốt đời. Một cái dương vật sau khi nối lại phải đảm bảo cho nó cương lên được mỗi khi cần thiết. Một cái dương vật sau khi nối lại cho dù có to hay có dài đến mấy mà nhìn thấy phụ nữ lại cứ đờ ra không có phản ứng gì thì quả là buồn, thà chẳng nối còn hơn. Hay một ống dẫn tinh thì các bác sĩ ngoại khoa có thể nối hai đầu vào nhau được, nhưng điều quan trọng là khi mình nối phải đảm bảo sao cho ống dẫn tinh có thể co bóp thì mới có thể đẩy tinh trùng ra ngoài. Một tinh hoàn sau khi hạ xuống phải đảm bảo còn hoạt động tiết được tinh trùng và nội tiết tố, chứ một tinh hoàn hạ xuống sau đó lại chẳng hoạt động gì thì chẳng phẫu thuật còn có lợi hơn.
Để có được những điểm mấu chốt kĩ thuật này đòi hỏi người thầy thuốc phải luôn luôn rèn luyện cho cái tâm mình sáng, đồng thời luôn luôn phải học hành, đào tạo để nâng cao trình độ và tay nghề của mình, có như vậy mới có thể đảm bảo cho cuộc phẫu thuật thành công.
Mọi thứ đã đi vào ổn định, khó khăn ban đầu cũng đã qua, tôi thanh thản khăn gói lên đường đến xứ sở của món kim chi nổi tiếng để tu nghiệp, hy vọng khi trở về, tôi sẽ mang theo nhiều điều mới lạ.
BS. Duy Vũ