Thư cảm ơn

Thời sự
Tôi là Nguyễn Thị Nhi, bà nội của cháu Nguyễn Diệu Linh đã được bà và các bác sĩ Bệnh viện E mổ cứu sống ngày 6/9. Tôi đã được bà ban cho "phép lạ" biến con cóc cụ thành con người.

Hòa Bình, ngày 4/10/2013

Thư cảm ơn

Kính thưa bà Bộ trưởng Bộ Y tế!

Tôi là Nguyễn Thị Nhi, bà nội của cháu Nguyễn Diệu Linh đã được bà và các bác sĩ Bệnh viện E mổ cứu sống ngày 6/9. Tôi đã được bà ban cho "phép lạ" biến con cóc cụ thành con người. Tôi không biết dùng lời nào để cảm tạ bà vì bà đã cho cháu tôi một tương lai. Tôi thấy tôi và cháu tôi quá may mắn, tôi không ngờ rằng tôi lại được như ngày hôm nay.

Thực ra trước đây, khi viết thư cho bà, tôi nghĩ là viết để tìm hy vọng thôi, tôi không nghĩ là tôi lại đạt được một việc tôi luôn nghĩ nó xa lạ lắm. Khi tôi viết thư và gửi cho bà, tôi tự an ủi là dù chỉ được câu trả lời thôi dù bất kỳ trả lời hay dở thế nào tôi đều được động viên. Vậy mà nó lại quá tuyệt vời, nên hôm nay tôi viết mấy lời mộc mạc từ đáy lòng để cảm ơn bà. Đúng ra hôm nay, tôi phải đến nhà có đôi lời cảm ơn thì mới đúng đạo lý tình người. Nhưng tôi tuổi cao, sức yếu, xa xôi cách trở nên gửi thư cảm ơn bà!

Thôi tôi dừng bút, chúc bà cùng toàn thể gia đình luôn khỏe mạnh, tràn đầy hạnh phúc.

Cảm ơn... cảm ơn mãi mãi!

Nguyễn Thị Nhi (bà nội cháu Diệu Linh): số nhà 836 tổ 5, phường Chăm Mát  TP. Hòa Bình


Ý kiến của bạn