... Thì thôi!

Xã hội
- UBND một thành phố phía Nam có đề xuất đột phá khi "cấm quảng cáo trên các mặt bên ngoài phương tiện giao thông, phương tiện vận tải".

- UBND một thành phố phía Nam có đề xuất đột phá khi "cấm quảng cáo trên các mặt bên ngoài phương tiện giao thông, phương tiện vận tải".

-Hả? Quảng cáo trên phương tiện giao thông công cộng là điều mà cả thế giới làm từ lâu rồi...

- Thế cho nên một quan chức của Cục Văn hóa Thông tin Cơ sở đã viện lý rằng "Đã có quy định cấm quảng cáo mặt tiền và sau xe, còn hông xe thì được với tỷ lệ thích hợp là không được quá 50%, không ảnh hưởng tầm nhìn, không vi phạm an toàn giao thông, không mất mỹ quan, không ảnh hưởng thuần phong mỹ tục".

- Thì cứ theo quy định mà làm chứ sao lại thích đột và phá như vậy nhỉ! Thành phố vừa có tiền lệ phí, tăng nguồn thu và đường phố cũng có phần sinh động...

- Chắc phải khác nơi khác một tí mới có bản sắc riêng!

- Thế bây giờ thế nào?

- Bộ VH-TT-DL đã có văn bản phản đối nhưng chưa thấy thành phố này giả nhời!

- Tức là phép vua thua lệ làng?

- Đã thực hiện đâu mà thua mới được.

- Tưởng đã công bố rồi thì thực hiện hay không cũng nên có lời công bố lại chứ...

- Bác cứ làm như chuyện riêng giữa tôi với bác ấy mà phải nói đi nói lại cho rõ ràng.

- Nhưng quy định của thành phố với công dân của mình càng phải rõ ràng hơn!

- Thành phố là tập thể mà dân cũng là số đông, có ai thắc mắc đâu. Cho nên việc quản lý hễ thấy khó một tí là cấm. Mà cấm không được... thì thôi! Cần gì phải nói lại

- !!!    
 
 Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn