Từ 62 năm trước, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ đã lấy ngày 27/7/1947 làm ngày Thương binh toàn quốc. Sau đó từ năm 1955, Nhà nước đã bổ sung thành "Ngày thương binh - liệt sĩ 27/7" để cả nước tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh - gia đình liệt sĩ và trở thành một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.
Rồi từ năm 2005, chính sách này đã được Quốc hội thể chế hóa thành đạo luật ưu đãi người có công với nước, mà cốt lõi vẫn là thể hiện tính nhân văn từ tư tưởng đạo đức của Bác Hồ gắn kết với truyền thống dân tộc "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây".
Tháng 7 hằng năm đã trở thành tháng tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp độc lập tự do của Tổ quốc và thống nhất đất nước. Từ khi nước nhà hoàn toàn thống nhất, các chính sách đối với người có công đã dần đi vào chế độ ổn định và ngày càng được cải thiện. Với các liệt sĩ đã hy sinh, đến nay đã có gần 50.000 mẹ liệt sĩ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời đã cất bốc, quy tập 70 vạn hài cốt liệt sĩ vào yên nghỉ ở các nghĩa trang trong cả nước, kể cả những liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường nước bạn Lào, Campuchia.
Ngoài các chế độ chính sách chính thức của Nhà nước, việc đền ơn đáp nghĩa tri ân người có công đã được xã hội hóa thành tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng với các phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc người có công; đỡ đầu con em thương binh, liệt sĩ; tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, nâng cấp tu bổ và tặng hàng vạn nhà ở cho các đối tượng chính sách... với sự tự nguyện đóng góp cả nghìn tỷ đồng từ tấm lòng tri ân của mỗi người trong xã hội.
Mặc dù đất nước còn khó khăn, nhưng với chính sách ưu đãi, riêng cho những việc làm thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách đã làm ấm lòng những người đã góp phần xương máu trong quá khứ cho sự nghiệp cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi.
Đúng như từ hơn sáu mươi năm trước Bác Hồ đã tri ân: "Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”. Nhân "Tháng bảy tri ân" làm theo lời Bác, chúng ta đã và sẽ làm tốt hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa, để vừa nhớ ơn những người đã cống hiến cho đất nước, vừa để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay luôn biết trân trọng sự hy sinh của ông cha trong quá khứ, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, vươn lên góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Bùi Đình Nguyên