Thảm sát tại trung tâm điều dưỡng ở Mỹ

Quốc tế
Một tay súng đã xông vào trung tâm điều dưỡng ở Bắc Carolina hôm qua (29/3) và "bắn vào mọi thứ", làm sáu người thiệt mạng tại chỗ, và hai người khác sau đó tử vong ở bệnh viện.
Một tay súng đã xông vào trung tâm điều dưỡng ở Bắc Carolina hôm qua (29/3) và "bắn vào mọi thứ", làm sáu người thiệt mạng tại chỗ, và hai người khác sau đó tử vong ở bệnh viện.
Cảnh sát thu giữ vũ khí tại hiện trường vụ thảm sát. (Ảnh AP).
Uỷ viên công tố địa phương cho hay, một người đàn ông 45 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc giết 8 người. Robert Stewart bị tình nghi là thủ phạm, sẽ đối mặt với những tội giết người, tấn công nghiêm trọng người thi hành công vụ...

Thủ phạm đượccho là không hề liên quan tới bất cứ người nào trong nhà điều dưỡng chủ yếu chăm sóc bệnh nhân Alzheimer.

Chính quyền địa phương cho hay, họ sẽ cung cấp thêm thông tin trong cuộc họp báo vào sáng nay. Khi cảnh sát từ chối bình luận về động cơ của kẻ giết người, thì vợ cũ của Stewart kể lại, người này gần đây đã từ chối tiếp xúc với các thành viên trong gia đình, nói với họ rằng anh ta đang bị ung thư và chuẩn bị cho một "hành trình dài xa xăm".

Sue Griffin nói, cô đã kết hôn với Stewart được 15 năm, họ đã không hề nói chuyện với nhau kể từ khi li dị vào năm 2001. Tuần trước, Stewart đã cố liên lạc với vợ cũ thông qua con trai, mẹ, chị gái và bà của cô. Theo Griffin, Stewart từng là thợ sơn, cô không bình luận chuyện chồng cũ có liên hệ nào với nhà điều dưỡng hay nguyên nhân vì sao hắn bắn mọi người ở đó.

"Thỉnh thoảng hắn có xu hướng bạo lực. Tôi không thích nói điều đó, nhưng đó là sự thực", Griffin nói

Cảnh sát cho hay, Stewart bắt đầu "nổi cơn điên" vào khoảng 10h sáng (giờ địa phương) tại trung tâm điều dưỡng Pinelake ở Bắc Carolina, rồi bắn súng ở khu nhà. Mọi việc chỉ kết thúc khi cảnh sát Justin Garner, 25 tuổi và thủ phạm có cuộc đấu súng. Cả hai đều bị thương.
 
Theo VTC

Ý kiến của bạn