Trong không khí hân hoan chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, anh Phạm Chí Công (37 tuổi, là kiến trúc sư tại Hà Nội) cùng hai con nhỏ chọn về quê ngoại ở huyện Đô Lương, Nghệ An để nghỉ lễ, đoàn tụ cùng gia đình.
Anh Công cho biết, anh đã lên kế hoạch từ sớm cho chuyến nghỉ lễ này, dù quãng đường di chuyển khá xa, nhưng được về quê gặp bố mẹ cũng xứng đáng. "Sáng 30/4, cả gia đình sẽ quây quần bên tivi để xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó sẽ tận hưởng những ngày nghỉ lễ tiếp theo", anh Công nói.
Anh chia sẻ thêm: "Chúng tôi coi đây là một chuyến về quê "ăn Tết đoàn viên" cùng gia đình. Bố vợ tôi năm nay sức khỏe yếu nên mỗi lần được về nhà thăm ông là một lần quý giá. Hơn nữa, con cái lớn lên giữa thành phố, rất cần được về quê để cảm nhận không gian làng xóm, sự gắn kết họ hàng, để biết yêu quê hương, cội nguồn".

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, gia đình anh Công chọn về quê ngoại để đoàn tụ cùng bố mẹ. Ảnh: NVCC
Vợ anh, chị Loan, là nhân viên ngân hàng. Chị đã chuẩn bị sẵn bánh trái, quà từ trước đó để mang về quê. Còn bé lớn háo hức suốt cả tuần, chỉ chờ được về quê gặp ông bà ngoại. "Mẹ tôi điện ra dặn, không cần mang gì nhiều, về là mừng rồi. Nhưng tôi biết, bà sẽ rất vui và háo hức đón con cháu. Bà sẽ thức dậy sớm nấu bữa cơm đầu tiên có đầy đủ con cháu ở nhà", chị Loan nghẹn ngào.
Với gia đình anh Công, kỳ nghỉ lễ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, mà là cơ hội gắn kết thế hệ. "Chúng tôi không mong đợi chuyến du lịch đắt đỏ, chỉ mong mỗi năm có thể trở về vài lần, cho con cái hiểu rằng quê nhà là nơi bắt đầu của mọi yêu thương", anh Công nói.
Tương tự, gia đình anh Nguyễn Văn Hồng (34 tuổi, quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cũng tự lái xe riêng để về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Vợ chồng anh đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật tại Hà Nội, con nhỏ đang học tiểu học. Để có kì nghỉ lễ được trọn vẹn, anh chị phải tính toán, chuẩn bị chu toàn từ trước.
"Chúng tôi đã lên kế hoạch cả tháng trước, sắp xếp công việc của bố mẹ, việc học của con và chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Chuyến đi này không chỉ là nghỉ lễ, mà là dịp để cả nhà gắn bó nhiều hơn", anh Hồng nói. Chị Ánh, vợ anh tiếp lời: "Bà nội một mình ở quê mong cháu lắm. Mỗi lần gọi video, mẹ chồng tôi vẫn nhắc 'hè ni có về không?'. Nên nhất định phải về, dù chỉ mấy ngày".
Trong dịp đại lễ 30/4 năm nay, niềm vui trở về quê nhà của gia đình anh Hồng càng thêm trọn vẹn khi cả ba thế hệ cùng ngồi bên nhau, cùng xem truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành từ TPHCM.
"Mẹ tôi thường kể lại ký ức về những ngày cả nước hướng về miền Nam ruột thịt. Những gì bà kể khiến tụi nhỏ chăm chú lắng nghe và khiến chính tôi cũng bồi hồi, biết ơn sâu sắc những thế hệ ông cha đã làm nên lịch sử", anh Hồng chia sẻ.

Yến Trang chọn về đoàn tụ cùng mẹ trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 5/1 này. Ảnh: NVCC
Sau nhiều tháng miệt mài học tập, kỳ nghỉ lễ này, Yến Trang (sinh viên năm cuối một trường đại học tại Hà Nội, quê huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) quyết định đặt vé xe khách về nhà "ăn cơm mẹ nấu".
Nhà Yến Trang có 3 anh em, 2 anh trai đang làm việc ở nước ngoài. Ở quê nhà chỉ còn một mình mẹ, nên thay vì ở lại Hà Nội hay đi du lịch đâu đó cùng bạn bè, cô chọn đi xe khách về quê, đoàn tụ cùng mẹ.
"Nếu mình không về, mẹ sẽ ăn cơm một mình suốt kỳ nghỉ. Năm ngoái mẹ còn khỏe, nhưng giờ hay than mỏi vai, nhức đầu. Mình muốn về, không phải để nghỉ mà là để ở bên mẹ, nói chuyện, bầu bạn với mẹ, phụ giúp việc nhà, nấu ăn, làm vườn", Yến Trang chia sẻ.
Dịp lễ này, mẹ con Yến Trang còn dự định sẽ cùng nhau đi thăm một số khu di tích lịch sử tại quê nhà và các vùng lân cận – những nơi từng gắn liền với hành trình kháng chiến và giải phóng dân tộc. "Từ nhỏ, mẹ đã dạy mình trân trọng những giá trị lịch sử, biết ơn những người đã ngã xuống để đất nước có được ngày hôm nay", Trang chia sẻ.
Sáng 30/4, mẹ con cô sẽ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành được truyền hình trực tiếp từ TPHCM. "Mẹ bảo, thế hệ mẹ từng sống qua chiến tranh, từng chứng kiến hy sinh và mất mát, nên hôm nay được nhìn thấy đất nước hòa bình, phát triển là điều thiêng liêng và hạnh phúc", Yến Trang kể. Với cô, những giây phút ngồi bên mẹ trong khoảnh khắc lịch sử ấy chính là món quà lớn nhất của kỳ nghỉ lễ này.
Dẫu hành trình mỗi người có khác nhau, nhưng tất cả những người rời phố trở về quê trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay đều mang theo một điểm chung: Niềm khát khao được đoàn tụ, được trở về bên gia đình, người thân, đặc biệt trong một dịp đầy thiêng liêng khi đất nước tròn nửa thế kỷ hòa bình, thống nhất.