TBN - Thụy Điển: Tranh ngôi đầu bảng

14-06-2008 12:24 | Văn hóa – Giải trí
google news

Cả Tây Ban Nha và Thụy Điển đều có sự khởi đầu ấn tượng ở loạt trận khởi động EURO 2008. Đêm nay (23 giờ, ngày 14/6), họ sẽ quyết chiến cùng nhau để phân định ai là "ông chủ" thực sự của bảng D.

Cả Tây Ban Nha và Thụy Điển đều có sự khởi đầu ấn tượng ở loạt trận khởi động EURO 2008. Đêm nay (23 giờ, ngày 14/6), họ sẽ quyết chiến cùng nhau để phân định ai là "ông chủ" thực sự của bảng D.
 
Hai đội bóng chẳng còn lạ lẫm gì nhau bởi ở giai đoạn vòng loại, họ cũng nằm chung một bảng đấu. Thụy Điển giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà nhưng ở trận lượt về, TBN "đòi nợ" thành công khi thắng lại 3-0.
 
Cách đây bốn ngày, TBN đã xuất sắc đè bẹp "gấu Nga" tới 4-1 trong đó riêng tiền đạo David Villa đóng góp một cú hat-trick. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời của các matador (võ sĩ đấu bò) nhưng hôm nay, họ phải đương đầu với thử thách khó khăn hơn mang tên Thụy Điển.
 
 Sau "cơn lốc màu da cam", tối nay sẽ tới lượt "cơn bão đỏ"? Ảnh: AP.
Chiến thắng đầu tay của TBN cho thấy sự ăn ý giữa tuyến giữa và hàng tấn công. Cặp đôi tiền đạo Fernado Torres - Villa đã hỗ trợ nhau rất tốt, giải quyết tình trạng khan hiếm bàn thắng mà TBN gặp phải trước khi bước vào giải.

Bên cạnh đó, các tiền vệ cũng hỗ trợ vô cùng hiệu quả ở phía sau. Dự bị Cesc Fabregas sau khi vào sân trong hiệp hai thậm chí còn ghi được 1 bàn và tham gia kiến tạo một cơ hội thành bàn khác.

Phong độ thuyết phục của ngôi sao đang chơi cho Arsenal hẳn sẽ khiến ông thày Luis Aragones đau đầu khi sắp xếp đội hình xuất phát ở những trận kế tiếp. Tuy nhiên, ông sẽ không bực dọc mà còn cảm thấy hạnh phúc bởi những Andres Iniesta, Xavi Hernandez, David Silva cũng như Marcos Senna đều chứng tỏ họ là sự lựa chọn đáng tin cậy không kém gì Fabregas.

"La Furia Roja" chỉ gặp đôi chút vấn đề ở hàng phòng ngự khi các cầu thủ thi thoảng vẫn tỏ ra thiếu tập trung. Carles Puyol và Sergio Ramos là hai hậu vệ đẳng cấp thế giới nhưng họ cần phải phối hợp tốt hơn nữa cùng với Carlos Marchena và Joan Capdevila.

 Các cầu thủ TBN tự tin sau trận khởi đầu hoàn hảo - Ảnh: AP
Trái ngược với một TBN kỹ thuật mê hoặc, Thụy Điển là đội bóng được xây dựng trên nền tảng kỉ luật và thể lực trời phú. Ở phía dưới, trung vệ đội trưởng Olof Mellberg là chốt chặn vô cùng vững vàng còn ở phía trên, sát thủ Zlatan Ibrahimovic có thể trừng phạt đối phương bằng những cơ hội nhỏ nhất.

Trên cơ sở đó, họ có thể tạo ra những pha phản công nhanh vô cùng sắc bén. Để đối đầu với TBN, HLV Lars Lagerback tin rằng các học trò của ông cần tiếp tục phát huy lối chơi quen thuộc của mình.

Ông nói: "Họ luôn thích giữ bóng trong chân và rất nguy hiểm trong tấn công. Chúng tôi sẽ phải kiên nhẫn và chơi theo cách của mình, giống như chúng tôi đã làm với Hy Lạp".

Trận ra quân, "những chàng cướp biển Viking" đã "ru ngủ" ĐKVĐ Hi Lạp suốt 2/3 thời gian thi đấu trước khi Ibrahimovic và Petter Hanson bùng nổ đem về hai bàn thắng trong vòng 5 phút, từ phút 67 đến 72.

Vì thế, màn đụng độ giữa TBN và Thụy Điển có thể xem như cuộc đọ sức giữa phong cách tấn công với phong cách phòng ngự. Mellberg, Hansson và các đồng đội ở hàng thủ sẽ vất vả hơn nhiều khi đối mặt với Villa và Torres. Họ sẽ phải tìm phương án chia cắt bộ đôi này, điều mà các hậu vệ to lớn của Nga đã hoàn toàn bất lực.

Thụy Điển cũng là đối thủ rất khó chơi - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, Thụy Điển sẽ gặp tổn thất lớn về nhân sự trước trận đấu quan trọng này. Cả Niclas Alexandersson và Christian Wilhelmsson, những cầu thủ rất giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế đều không thể ra sân vì chấn thương.

Alexandersson đã chơi ở hàng phòng ngự trong trận đấu với Hi Lạp nhưng anh cũng có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ. Sự linh hoạt của anh luôn đem lại cho HLV Lagerback nhiều lựa chọn chiến thuật. Tiếc rằng anh lại phải làm khán giả vì chấn thương bắp chân.

Trong khi đó, Wilhelmsson được xem là một trong những cầu thủ có khả năng chơi sáng tạo nhất bên phía Thụy Điển. Anh bị chấn thương gân kheo và sẽ không thể tiếp tục tham dự ngày hội bóng đá châu Âu.

May mắn là dù ngôi sao Ibrahimovic bị thâm tím đầu gối nhưng anh vẫn có thể thi đấu trên hàng công bên cạnh lão tướng Henrik Larsson.

Đây sẽ là một trận đấu khó đoán và rất quyết liệt bởi đội chiến thắng coi như cầm chắc vé đi tiếp và sẽ là chính thức nếu trận đấu muộn sau đó giữa Hi Lạp và Nga kết thúc bất phân thắng bại.

Đội hình dự kiến:
TBN: Casillas - Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila - Iniesta, Senna, Xavi, Silva - Torres, Villa.
Thuỵ Điển: Isaksson - Stoor, Mellberg, Hansson, Nilsson - Rosenberg, Svensson, Ljungberg, Andersson - Ibrahimovic, H.Larsson.
 
Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn