(SKDS) - Đoạn kết mùa giải V-League 2012 khiến chúng ta nhớ lại vòng đấu cuối của giải ngoại hạng Anh vừa qua, khi "gã nhà giàu" Man City phải chiến đấu đến tận những giây cuối cùng trước đối thủ Q.P.R yếu hơn rất nhiều mới giành được chức vô địch. Khi đó, Q.P.R chỉ cần hòa cũng trụ hạng nhưng họ đã chơi quá hay ngay trên sân của đội đầu bảng Man City để dẫn 2-1 đến tận những phút bù giờ.
Quả thật là phi lý nếu chúng ta so sánh V-League và giải ngoại hạng Anh khi một đằng là "nghiệp dư lãnh lương cao" và một đằng là đỉnh cao của chuyên nghiệp. Nhưng qua 2 cái kết nói trên, cần phải thống nhất với nhau rằng: chưa biết đến bao giờ V-League mới thật sự chuyên nghiệp nhưng muốn có bóng đá chuyên nghiệp, đầu tiên phải thi đấu vì chính mình và vì khán giả. Chỉ vì cố gắng trụ hạng mà Q.P.R có thể khiến cho Man City "khóc hận", vậy mà khi hoàn toàn có thể vô địch, Hà Nội T&T lại chẳng hề cố gắng giành lấy nó dù thời điểm cuối trận đấu, họ đã biết nếu hòa sẽ chỉ về thứ nhì sau SHB Đà Nẵng. Ở bóng đá Việt Nam, ai chẳng biết về nhì hay về thứ 12 thì cũng như nhau mà thôi. Đá cả mùa giải đến 7 tháng, tốn không biết bao nhiêu tiền, vậy mà chỉ cách chức vô địch có 1 bàn thắng, đội Hà Nội T&T lại không hề muốn đoạt lấy cho bằng được. 1 điểm có được tại sân Thống Nhất có hơn gì một thất bại. Sẽ còn nhiều thời gian để các nhà quản lý bóng đá mổ xẻ câu chuyện "một ông chủ, 2 đội bóng" liên quan đến trường hợp của bầu Hiển và 2 đội SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, tuy nhiên, cái thấy rõ trước mắt là sự hụt hẫng khủng khiếp của người hâm mộ. Nói thẳng ra, 20.000 người đã hào hứng đến chật cứng sân Thống Nhất rồi ra về với cảm giác mình bị lừa dù họ không phải mất tiền mua vé vào xem.
Ngẫm cho cùng, cái kết vừa qua của V-League cũng đã phản ảnh toàn bộ mùa giải 2012. Đội bóng đã dẫn đầu V-League 18 vòng đấu là Hà Nội T&T không vô địch, thay vào đó là đội chỉ có 4 lần đứng đầu (SHB Đà Nẵng). 2 đội có lực lượng CĐV cuồng nhiệt nhất của bóng đá Việt Nam là Hải Phòng và Đồng Tháp đã phải xuống hạng. Hai vòng đấu cuối chứng kiến những kết quả nằm trong dự đoán với những bất ngờ "chẳng giống ai" mà vẫn qua mặt được các nhà tổ chức. Các chân sút ngoại vẫn chiếm đến 70% số bàn thắng trong khi không hề có một tài năng Việt nào nổi bật trong khi 2 cầu thủ hay nhất là Lê Công Vinh và Phạm Thành Lương lại suýt xuống hạng cùng CLB Hà Nội.
Đức Minh