Thời gian gần đây, da mặt Ly như "nổi loạn". Các mụn to, nhỏ ở đâu cứ kéo về ngày một nhiều hơn, biểu tình trên khuôn mặt vốn rất dễ thương ngày nào. Ly buồn lắm, mặc cảm chẳng dám đi đâu. Cứ ai nói mua thuốc gì là Ly cũng tìm mua bằng được thuốc đó về bôi. Rồi Ly nhớ tới Mai. Trước đây, khi ở trường Mai cũng có rất nhiều mụn ở mặt, chẳng khác gì mình. Bây giờ Mai đã lấy chồng rồi không biết đã đỡ chưa nhỉ, tiện thể Ly tới thăm bạn luôn.
Gặp bạn, Ly ngỡ ngàng. Mai béo ra nhiều, xinh xắn hơn cả thời con gái, da dẻ nhẵn nhụi, các mụn trứng cá ngày xưa lẩn đâu hết cả rồi...
- Cậu dùng thuốc gì mà như thần dược vậy? - Ly hết sức ngạc nhiên.
Vừa rót nước mời bạn, Mai thủng thẳng: Nào có bí quyết gì đâu, lấy chồng vào, sinh con lại hợp, người mập ra, mỡ màng hơn trước. Rồi tự nhiên mụn cũng hết. Còn về mụn trứng cá này cậu nên đến bác sĩ da liễu để khám xem. Đừng tự ý dùng thuốc nhé, vì ở đây có mấy trường hợp tự mua thuốc về dùng bị tai biến đấy.
Nghe bạn nói có lý, Ly đã đi khám bệnh. Về uống thuốc theo đơn của bác sĩ một thời gian Ly thấy đỡ. Nhưng hiềm một nỗi chút nữa thì xảy ra chuyện. Chẳng là trong đơn thuốc ấy bác sĩ có kê dùng một loại thuốc tránh thai diane - 35. Một hôm người yêu Ly đến, vô tình trông thấy cô uống thuốc này và sinh nghi!
Thấy thái độ của người yêu khác trước, gặng hỏi mãi Ly mới biết được nguyên nhân chính là vỉ thuốc tránh thai mà cô đang uống. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao bác sĩ lại cho dùng loại thuốc này trong khi cô chưa có chồng. Ly thuyết phục người yêu đi cùng cô tới chỗ bác sĩ khám hôm nọ. Được bác sĩ giải thích: đây là một nội tiết tố có tác dụng điều trị bệnh phụ thuộc androgen ở phụ nữ như mụn trứng cá, đặc biệt là thể nặng và các thể có kèm tiết nhờn, viêm hoặc với sự thành lập các nốt (mụn mủ, mụn bọc). Trong thời gian điều trị sự rụng trứng sẽ không xảy ra, nên có tác dụng như thuốc ngừa thai... Lúc này cả hai mới thực sự hiểu ra vấn đề.
Phương Nguyên