Dám nhìn vào sự thật và "bắt bệnh kê đơn" đó là sức mạnh của một người khỏe. Sợ sự thật và không dám nhắc đến sự thật là tâm lý của kẻ yếu. Sức mạnh của một quốc gia cũng như vậy khi toàn Đảng toàn dân toàn quân nhận ra sự thật để phát huy những yếu tố tích cực và khắc phục tiêu cực qua phát ngôn của các đồng chí lãnh đạo thể hiện ý chí toàn dân.
Cách đây không lâu, về đối ngoại, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói: "Chúng ta không tham của ai, nhưng một tấc đất quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng" thể hiện ý chí toàn dân trước chủ quyền đất nước. Về đối nội, gần đây nhất, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chỉ ra những yếu kém ngay trong đất nước và thẳng thắn "tuyên chiến": "Chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng bản vị, cục bộ địa phương, tham vọng quyền lực, tranh công đổ lỗi... là nguyên nhân chủ yếu gây ra chia rẽ, bè phái, bệnh này tai hại cho Đảng, nó làm hại đến sự thống nhất và thanh danh của Đảng. Đó là một tội ác cần phải loại trừ. Nguy hiểm hơn, nó tạo ra nguy cơ ngăn cản Đảng không lựa chọn được những tinh hoa của dân tộc để gánh vác những vị trí lãnh đạo quan trọng của đất nước". Những tuyên bố của lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đã thật sự đem lại niềm tin cho toàn dân, tạo ra sức mạnh của cả dân tộc qua sự minh bạch và thẳng thắn...
Lời nói của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra những điều mà các đảng viên chân chính và những người dân yêu Đảng của mình đã và đang lo ngại nhưng chưa thể nói ra một cách đầy đủ và kiên quyết như vậy. Những lời thẳng thắn đó không chỉ nói về một hiện tượng có thật trong đời sống xã hội, trong một số tổ chức đảng mà còn là lời cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra với Đảng, với đất nước. Quan trọng hơn, thái độ của người đứng đầu BCH Trung ương Đảng với lời nói thẳng thắn, mạnh mẽ, kiên quyết ấy với một trách nhiệm cao nhất đối với Đảng, với đất nước đã mang đến cho nhân dân một niềm tin. Có thể coi câu "Đó là một tội ác cần phải loại trừ" như một lời tuyên chiến quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân ta. Bởi, cái tội ác mà Tổng Bí thư chỉ ra không chỉ là tội ác đối với Đảng mà là đối với toàn dân tộc. Đó là danh dự và hình ảnh của cả một đất nước có chiều dài mấy ngàn năm lịch sử.
LƯU THỦY