Sử dụng “bản năng sinh tồn” để chữa bệnh

31-07-2008 09:11 | Thời sự
google news

Trong mỗi con người chúng ta đều có một bản năng duy trì sự sống dù nhiều hay ít, đó chính là "bản năng sinh tồn". Bản năng này đã làm trỗi dậy nguồn sức mạnh thầm kín trong cơ thể con người khi đối diện với sự nguy hiểm, với cái chết.

Trong mỗi con người chúng ta đều có một bản năng duy trì sự sống dù nhiều hay ít, đó chính là "bản năng sinh tồn". Bản năng này đã làm trỗi dậy nguồn sức mạnh thầm kín trong cơ thể con người khi đối diện với sự nguy hiểm, với cái chết. Những trường hợp sống sót, thoát khỏi cơn hiểm nghèo khi các thầy thuốc đã bó tay... làm cho nhiều nhà khoa học phải suy nghĩ.

Trong lịch sử y học, nhiều bác sĩ đã phải bày tỏ sự kinh ngạc khi chứng kiến những bệnh nhân có khả năng tuyệt vời vượt qua chứng bệnh cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù khoa học đã cho phép các bác sĩ căn cứ vào những triệu trứng phát hiện ở người bệnh để tiên đoán quá trình tiến triển của bệnh tật và thiết lập những phương pháp điều trị thích ứng. Tuy nhiên trong một số trường hợp - theo chẩn đoán của các chuyên gia đầu ngành, đúng ra chỉ còn là "chờ chết", ấy thế mà người bệnh lại vượt qua cái chết như là có phép lạ.

 
Trong cuốn Bản đồ tâm lý, bác sĩ tâm lý học danh tiếng người Mỹ - ông Scott Peek đã kể lại nhiều câu chuyện lạ lùng và hấp dẫn về khả năng vượt qua bệnh tật kỳ diệu của con người. Ông Abel, 35 tuổi sinh ra trong một khu dân cư nghèo tại thành phố Chicago nước Mỹ. Cha mẹ đẻ của ông là những người vừa câm vừa điếc. Xét thấy họ không có đủ khả năng nuôi dưỡng con cái, chính quyền thành phố đã giao chú bé Abel cho gia đình khác nuôi dưỡng khi bé mới lên 5 tuổi. Tuổi thơ ấu của Abel chẳng những không được hưởng một chút tình thương mà còn phải chịu đựng vô vàn nỗi nhục nhã và sự khinh miệt. Năm 15 tuổi, người ta phát hiện thấy Abel bị ung thư động mạch não do bẩm sinh. Căn bệnh hiểm nghèo làm mạch máu bị vỡ và một phần cơ thể bị tê liệt. Năm 16 tuổi, Abel rời khỏi gia đình cha mẹ nuôi và bắt đầu cuộc sống tự lập. Năm 17 tuổi, Abel gây lộn đánh nhau ngoài phố và phải ngồi tù. Trong tù, ngoài việc được chữa trị lành các vết thương do vụ đánh nhau, anh không hề nhận được bất kỳ một sự điều trị gì về bệnh ung thư động mạch não.

Sau 6 tháng ngồi tù, Abel được giới thiệu đến coi kho cho một công ty buôn bán. Khi đó những kỳ tích của Abel bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là những phần cơ thể bị tê liệt dần hoạt động trở lại. 3 năm sau, anh là một trong số những người trẻ tuổi nhất được đề bạt giữ chức trưởng ban trong công ty. Lạ lùng hơn nữa, 5 năm sau, anh lập gia đình, rời bỏ công ty và tự mình lập nghiệp rồi trở thành một thương nhân thành đạt. Khi tới phòng khám của Scott Peek, Abel không những là một người giàu có, một người cha hiền mà còn là một nhà nghệ thuật rất sâu sắc. Điều đặc biệt là bệnh ung thư động mạch não và những vết thương tâm lý thời ấu thơ không còn để lại bất kỳ dấu ấn nào ở Abel. Scott Peek thừa nhận ông ta không thể giải thích được hiện tượng của Abel dựa theo các nguyên lý mà khoa học đã được thừa nhận.

Một minh chứng về khả năng tự vượt qua bệnh tật thường thấy nhất là trong các loại bệnh gắn liền với yếu tố tâm lý như viêm loét đại tràng thì khả năng phát bệnh của mỗi người là khác nhau khá rõ. Có người chỉ bị mắc một lần rồi khỏi, có người bị phát đi phát lại, có những trường hợp rất trầm trọng, thậm chí còn dẫn tới tử vong. Tại sao lại vậy, ngoài sự khác biệt về loại hình tâm lý - dẫn tới sự khác biệt về khả năng chống bệnh, chúng ta chưa thể nói được gì. Thực chất sự việc đã phát sinh ra sao, đó là điều chúng ta chưa biết.

Những nghiên cứu bước đầu

Tại sao có nhiều người chết vì đau đớn, bệnh tật trong khi lại có những người vượt qua được. Giáo sư chuyên gia tâm thần học người Australia, Beverley Raphael, cho rằng: "Nhiều người trong tình trạng nguy hiểm nhất đã nhận thấy rằng họ không muốn chết vì vậy một nhu cầu sống còn trong con người họ đòi hỏi phải hành động để tiếp tục giữ mạng sống. Có thể một số cá nhân có mục đích rõ ràng để sinh tồn như nghĩ đến một ngày họ sẽ gặp lại những người thân yêu của họ hoặc họ phải sống để trả thù. Bất cứ những nguyên nhân nào để cố gắng sống sót đều được xem là một động cơ quan trọng thúc đẩy con người tồn tại".

 Nạn nhân sau nhiều ngày bị vùi dưới đống đổ nát của trận động đất vẫn sống nhờ bản năng sinh tồn mạnh mẽ.
Hiện tại khoa học y học đã có những nghiên cứu bước đầu về những khía cạnh bí ẩn trong ước muốn sinh tồn của con người. Lý giải về những câu chuyện "phi thường" vừa kể, nhiều nhà khoa học đồng ý với giải thích: chính "bản năng sinh tồn" của con người đã tạo ra sức mạnh để chiến đấu lại mọi bệnh tật nguy hiểm. Tuy nhiên cơ chế trỗi dậy, diễn biến hoạt động của "bản năng sinh tồn" thì chưa có lời giải thích một cách cụ thể.

Theo giáo sư Tâm thần học Gavin Andrews tại đại học New South Wale, mỗi khi cơ thể con người nhận được tín hiệu nguy hiểm từ những mối đe dọa tinh thần hay thể xác, một chuỗi các quá trình vật lý trong cơ thể sẽ bị kích thích hoạt động để phản ứng lại. Trước hết là sự phản ứng của các tế bào thần kinh trong cơ thể để chuẩn bị cho một chuỗi các hành động bất ngờ và kỳ tích nhất. Trong một số trường hợp, toàn bộ các bộ phận trong cơ thể sẽ hoạt động với cường độ đặc biệt và kết quả là những trường hợp "phi thường" như chúng ta đã biết.

Một bộ phận các nhà khoa học thì lại đồng tình với lý giải của Scott Peek: tất cả mọi căn bệnh đều gắn liền với yếu tố tâm lý. Đầu tiên là sự mất cân bằng trên phương diện tâm lý, sau đó mới xuất hiện các trục trặc về phương diện thể xác mà cụ thể là sự thiểu năng của hệ thống tự vệ và dẫn đến bệnh tật. Những trường hợp theo đúng lý, con người sẽ phải bị vi khuẩn nuốt chửng, bị tế bào ung thư hủy diệt, bị chất mỡ và các khối máu đọng làm cho chết ngạt nhưng vẫn vượt qua được là do "bản năng sinh tồn" được kích thích hoạt động đúng thời điểm. Một khi sự cân bằng tâm lý được thiết lập, "bản năng sinh tồn" sẽ hiệu chỉnh lại những trục trặc về hệ thống tự vệ giúp cho người ta vượt qua được những cơn hiểm nghèo của bệnh tật.

Những nghiên cứu về "bản năng sinh tồn" của con người và ứng dụng vào điều trị bệnh sẽ còn tiếp tục được nghiên cứu và bàn luận sâu hơn nhưng dù sao nó cũng mang lại cho ta cách nhìn sâu sắc hơn về bản chất con người và thái độ lạc quan trong cuộc sống. Chúng ta cũng có quyền hy vọng một tương lai không xa sẽ có những liệu pháp kích thích "bản năng sinh tồn" trong mỗi con người trỗi dậy để điều trị các bệnh nan y.

Anh Thư (theo Health)


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn