Doanh thu từ "Avatar" của hãng 20th Century Fox và những thành công gặt hái được khiến bất cứ nhà sản xuất phim lớn nào cũng phải mơ ước. Ngay lập tức các hãng phim dời ngày chiếu chính thức lại, âm thầm chuyển đổi các siêu phẩm 2D được mong đợi nhất của mình thành 3D.
"Hiệu ứng Avatar"
Avatar gây ra một con sốt tại khắp các rạp 3D trên toàn thế giới. Người ta chen nhau đặt vé trước hàng tuần để được chìm đắm vào thế giới của hệ sinh thái Pandora giả tưởng trong phim. Tính đến ngày 7/2/2010 thì siêu phẩm 3D này đã thu về 1.385.487USD.
Avatar đã thực sự tạo nên cuộc cách mạng mới cho nền điện ảnh Hollywood. Hàng loạt các bộ phim mới 3D liên tiếp được tung ra. Sự ăn khách của rạp 3D cũng đánh dấu sự trở lại của một loạt các tên tuổi đình đám khác như Titanic, Người nhện 4, Transformers 3, Chúa tể những chiếc nhẫn, Up, Thứ 6 ngày 13...
Riêng với Titanic, đạo diễn James Cameron muốn kể lại câu chuyện tình kinh điển này bằng 3D vào đúng năm 2010 để tưởng niệm 100 năm ngày Titanic chìm xuống đáy đại dương. Bên cạnh đó, bộ phim thuộc thể loại tình cảm lãng mạn đầu tiên được 3D hóa rất có thể sẽ là Breaking down. Những phim kinh dị như Piranha và Thứ 6 ngày 13 cũng hứa hẹn sẽ cho khán giả những phen thót tim với kỹ xảo 3D ngoài sức tưởng tượng.
3D hay chỉ... 2,8D?
Liên tiếp các tuần gần đây tràn ngập quảng cáo phim 3D. Dường như mốt phim 2D của khán giả cách đây không lâu đã trở thành quá khứ, nhường chỗ cho thể loại phim ăn khách mới 3D.
Chắc chắn là 3D thú vị hơn, được làm công phu với kỹ xảo bắt mắt, tuy nhiên có cần thiết biến mọi phim thành 3D tràn lan như hiện nay không? Cứ tạm coi những phim như Clash of the Titans là phim 3D, dù nó chỉ là phim 2D đã được nhanh chóng "3D hóa" để hợp với thị hiếu công chúng. Clash of the Titans của hãng Warner Bros đã ngốn hết 61,4 triệu USD, để chuyển đổi các cảnh trong phim thành hiệu ứng 3D.
Có lẽ khán giả nên bắt đầu quen với khái niệm "phim chuyển đổi" - dùng để chỉ những kiểu phim 2D chuyển thành 3D vội vàng. Công việc chuyển đổi thực hiện bằng cách sử dụng các phần mềm đồ họa tạo khung viền với các cảnh quay sẵn có 2D, tạo ra một cảnh mới từ cảnh gốc, tạo chiều sâu, góc độ mới, rồi lồng vào cảnh quay cũ để tạo nên hiệu ứng tương tự 3D.
Không giống với Avatar - một bộ phim thành công đình đám được quay trực tiếp bằng máy quay 3D, Clash of the Titans chưa thể gọi là phim 3D theo đúng nghĩa, nhưng nó vẫn được chuyển gấp gáp để biến thành phim 3D bất chấp ý kiến của các chuyên gia và các nhà phê bình Hollywood.
Theo các nhà phê bình thì các phim 2D chuyển thành 3D như Alice in Wonderrland (Alice ở xứ sở thần tiên) không thể đạt được đến chất lượng hình ảnh tuyệt vời mà quay 3D trực tiếp mới có. Trên hết, như thế là không công bằng với khán giả sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn để được xem những siêu phẩm 3D đích thực như Avatar. Không ít người cho rằng vì sự tham lam, Hollywood và các cụm rạp chiếu phim 3D đang dần giết đi “những con ngỗng vàng”.
Tuy nhiên những lời chỉ trích gay gắt dường như không giúp ích hay làm tổn hại nhiều đến màn ảnh rộng. Dự án phim Clash of the Titans vốn đã tốn 200 triệu USD sản xuất, lại thêm 64,1 triệu USD để 3D hóa. Sự chuyển đổi của Clash of the Titans thể hiện cái khao khát nguồn thu khổng lồ của bom tấn Avatar. Một câu hỏi được đặt ra là bao giờ "hiệu ứng Avatar" này mới kết thúc? Bao giờ thì khán giả đến rạp mới hào hứng quay trở lại với những siêu phẩm 2D thực sự chất lượng?
Đạo diễn Hames Cameron, từng vất vả hàng năm trời làm "Avatar" cũng không thể tin được các phim như thế có thể nhanh chóng được coi là 3D. "Phim ấy sẽ không thể chất lượng nếu bạn chỉ đơn giản chuyển đổi nó sang 3D, chỉ có thể là kiểu phim 2,8D. Mà thậm chí phim 2,8D cũng cần một khoảng thời gian thích đáng: 6 tháng hoặc 1 năm để dùng kỹ thuật chuyển đổi".
Khi khán giả chấp nhận một sản phẩm thay thế tương tự, nhà sản xuất sẽ nghĩ lại về chi phí cho làm phim 3D hay chi phí cho một quá trình chuyển đổi. Khán giả lũ lượt đến với rạp chiếu phim 3D, nhưng điều này được dự đoán là không kéo dài lâu. Bởi lẽ, theo quy luật, các công nghệ mới đang dần trở nên phổ biến hơn.
Đạo diễn James Cameron sớm tính đến điều này đã tạm rời bỏ cơn sốt Avatar mà cả thế giới đang say mê, bắt tay vào dự án mang tên Avatar Home trong mùa hè này và sẽ không trình chiếu dưới dạng 3D!
Thúy Nga (Theo Cinefone)