Vì rất nhiều lý do, HLV Calisto đã không thể vận hành chu trình tập luyện của ĐTVN một cách trôi chảy nhất. Các cuộc lắp ráp đội hình của ông bị xé lẻ ra thành nhiều giai đoạn, do cầu thủ chấn thương, do những vấn đề tinh thần bất ổn...
Vậy là đến sát giờ khai cuộc AFF Cup, ông Calisto vẫn phải tiếp tục thử nghiệm. Lần này là thử nghiệm ở một vị trí mà lẽ ra ông đã hoàn toàn có thể yên tâm ngay từ phút đầu tiên cầm đội tuyển.
![]() |
| Như Thành trở lại nhưng phong độ của anh đang là một dấu hỏi lớn. Ảnh: Đ.A |
Đó là trung vệ Như Thành. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Thành "kếu" không chấn thương và phải ngồi ngoài suốt thời kỳ được coi là bản lề của đợt chuẩn bị. Ông Calisto một mặt vẫn phải thúc quân đá, mặt khác vẫn cứ ngóng đợi những tín hiệu tốt lành từ phía Như Thành.
Điều may mắn là Thành đã trở lại đúng vào thời điểm chốt danh sách. Nhưng chính nó cũng khiến ông Calisto thêm trăm mối băn khoăn trong việc chọn cặp trung vệ. Phước Tứ - Minh Đức chơi không tồi trong các trận hoà gần đây nhất... Biết tìm ai đá chính?
Nhiều khả năng Như Thành và Phước Tứ sẽ có mặt trong đội hình xuất phát ở trận đấu với Singapore. Nếu không để xảy ra những lỗi trầm trọng, đây sẽ là 2 cầu thủ được sử dụng ở AFF Cup.
Chỉ có điều ông Calisto sẽ không dám đòi hỏi Như Thành đá hết mình. Ông phải theo dõi nhất cử nhất động của Thành, y như trường hợp của Quang Thanh ở trận gặp Thái Lan hôm 16/11.
Một vị trí khác cũng đang khiến ông Calisto chẳng thể yên tâm: đối tác của Công Vinh. Qua 9 trận đã đấu, ĐTVN chỉ ghi được 8 bàn, một hiệu suất rất thấp.
Bản thân Công Vinh cũng đang xuống dốc trông thấy kể từ sau Cúp TP.HCM. Nguyên nhân được chỉ ra: anh không có người đá cặp ăn ý.
Trong số những người sẽ "sánh đôi" với Vinh, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Việt Thắng. Thắng "bế" vừa ghi được một bàn thắng cực kỳ quan trọng vào lưới Thái, nhưng điều đó cũng không đủ đảm bảo cho anh một suất chính thức.
Bởi vì bên cạnh Thắng còn có Thanh Bình. Cầu thủ này chơi khá hay ở cúp Merdeka trong màu áo ĐT U-22 ở vị trí hộ công, và chắc chắn là ông Calisto sẽ phải dành cho Bình thêm nhiều cơ hội hơn nữa, thay vì "thói quen" chỉ sử dụng anh có vài phút cuối cùng.
Sau trận đấu ngày 26/11, "ông Tô" sẽ phải đưa ra rất nhiều quyết định. Ai đá trung vệ, ai chơi tiền đạo, ai sẽ bị gạt khỏi đoàn quân đến Thái... Vì thế mà dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng không loại trừ khả năng ĐTVN sẽ dốc hết vốn để đấu với Sing.
Singapore, vẫn trò chơi "hoả mù"
Như thường lệ, "cáo già" Avramovich luôn làm một cái gì đó đánh lạc hướng đối thủ, hay chỉ đơn giản là đánh lạc hướng dư luận, trước mỗi trận đấu quan trọng của ĐT Singapore.
![]() |
| Ông Calisto vẫn đang vất vả để "giải mã" người Sing? Ảnh: Đ.A |
Hôm 12/10, đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Avramovich thông báo tiền vệ Mustafic không đến Việt Nam vì chấn thương và vướng chuyện gia đình. 2 ngày sau, anh xuất hiện trong đội hình ra quân.
Hôm qua, (25/11), trong cuộc họp báo trước trận "lượt về", Avramovich lại khiến mọi người sống trong thấp thỏm. Có hay không chuyện 3 cầu thủ trẻ mới được triệu tập (Saiful Esah, Rosman Sulaiman, Hyrulnizam Juma'at) đồng loạt chấn thương? Có hay không việc Noh Alam Shah và Daniel Bennet - 2 người mới choảng nhau cách đây không lâu - sẽ cùng đá chính?
Cũng như Calisto, Avramovich sẽ phải gút danh sách ĐT Singapore trong một vài ngày tới. Chỉ có điều khác là trong khi Việt Nam đã hết vốn giao hữu thì người Sing vẫn còn một trận nữa với Malaysia (29/11).
Thế thì cũng chẳng có gì lạ khi Avramovich vẫn còn "ém nhẹm" mọi thông tin từ lớn đến nhỏ liên quan đến đội bóng "sư tử".
Đội hình dự kiến:
Singapore: Lewis Lionel, Baihakki, Shi Jiayi, Ismail, Juma, Mohd Sharil, Mustafic Farudin, Mohd, Indra Sahdan, Agu Casmir, Daniel Bennett

