SEA GAMES 25: Bắt đầu "nóng"

Văn hóa – Giải trí
Thủ đô Vientiane của đất nước Lào xinh đẹp đã bắt đầu "nóng" lên khi các cuộc đua ở môn bóng đá ngày càng gay cấn và sự đổ bộ của các đoàn thể thao xuống làng SEA Games 25.

Thủ đô Vientiane của đất nước Lào xinh đẹp đã bắt đầu "nóng" lên khi các cuộc đua ở môn bóng đá ngày càng gay cấn và sự đổ bộ của các đoàn thể thao xuống làng SEA Games 25. Tính đến 19 giờ ngày 9/12, đoàn Việt Nam đã đoạt 2 HCV môn Taekowdo nội dung quyền đồng đội nam và đôi nam nữ, đứng thứ 2 toàn đoàn.

 Cờ VN đã tung bay tại Làng SEA Games.

Ở  môn bóng đá nữ, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã gặp chướng ngại vật đầu tiên ở vòng đấu loại khi bị Myanmar thủ hòa 1-1 trong một trận đấu mà đội Việt Nam đã chơi trên chân, nhưng chỉ có thể ghi được 1 bàn trước khi bị đối phương san bằng cách biệt. Sự thiếu vắng của Quả bóng vàng VN Ngọc Châm rõ ràng là nguyên nhân khiến chúng ta khó cụ thể hóa được ưu thế thành bàn thắng. Nhưng theo HLV Trần Vân Phát, chính cách điều hành của trọng tài cũng là một phần nguyên nhân khác ảnh hưởng tới kết quả trận đấu (trong đó có pha phạt penalty gây tranh cãi giúp Myanmar san bằng tỷ số). Cùng ở loạt trận này, đương kim vô địch Thái Lan đã thắng đậm chủ nhà Lào (đội bất ngờ hòa Myanmar ở trận ra quân) tới 4-1 để tạm thời duy trì ưu thế trên bảng xếp hạng.

Trong khi ấy, tại môn bóng đá nam, U23 Thái Lan đã thắng dễ dàng Đông Timor tới 9-0 để vươn lên dẫn đầu bảng A, cùng 7 điểm, nhưng xếp trên Việt Nam nhờ chỉ số phụ. Tuy nhiên, sự kiện đáng nói nhất kể từ ngày khai diễn môn bóng đá tới nay vẫn là chiến thắng lịch sử 2-0 của Lào trước Indonesia, mở toang cánh cửa vào bán kết của đội chủ nhà. Sau 12 năm (kể từ khi đội tuyển xứ Triệu Voi bất ngờ thắng Malaysia 1-0 tại SEA Games 19 năm 1997, "giúp" VN vào bán kết), người hâm mộ bóng đá Lào mới có được thời khắc hạnh phúc đến thế. Nhưng so với cách nay 12 năm, chiến thắng của U23 Lào đáng để họ tự hào hơn nhiều bởi đấy là thành quả xứng đáng đến từ không chỉ nỗ lực vượt bậc để phát huy lợi thế sân nhà mà còn chứng minh sự tiến bộ rõ rệt dưới sự huấn luyện của HLV Alfred Riedl.

Nhiều người hâm mộ Lào đã "mơ" tới cuộc đấu Việt Nam - Lào ở trận chung kết. Có thể điều ấy sẽ cực khó xảy ra, nhưng ít nhất, ngay từ bây giờ, khả năng đội chủ nhà của SEA Games 25 lần đầu tiên vào tới vòng bán kết đã hiển hiện.

 Kim Chi (áo trắng) của Việt Nam đi bóng qua các cầu thủ Myanmar. Ảnh: MA

Hôm qua, những niềm hy vọng vàng đầu tiên của thể thao VN là Cầu mây và Taekwondo VN đã xung trận. Các đội tuyển bóng bàn nam, nữ đã bước vào các trận đấu tại vòng bảng (nội dung đồng đội) từ trước đó 1 ngày với những kết quả không ngoài dự đoán (nam thắng cả Myanmar lẫn Lào, nữ thắng Philippines và thua Singapore).

Cùng với sự "nóng lên" của các cuộc đấu, SEA Games 25 đã bắt đầu khuấy động bầu không khí tĩnh lặng của Vientiane!
 

Bên lề SEA Games

*Vừa tranh thủ tham quan, vừa... cầu may. Thầy trò HLV Calisto đã tranh thủ thu xếp một chuyến thăm thú Vientiane, đặc biệt là ngôi chùa That Luang nổi tiếng hôm 8/12 (ảnh), nhân ngày không phải thi đấu. Rất đông người hâm mộ Lào và Việt Nam tình cờ cũng có mặt tại That Luong khi ấy đã có cuộc giao lưu chớp nhoáng với đội. Riêng HLV Calisto tỏ ra khá thành thạo trong việc... khấn vái (năm ngoái, ông từng bất ngờ xuất hiện đúng dịp giỗ tổ Hùng Vương để cầu cho thắng lợi của ĐTVN tại AFF Cup 2008). May mắn sẽ tiếp tục đến với chúng ta?

*Trong lễ thượng cờ vào chiều 8/12, lá quốc kỳ Việt Nam đã chính thức được kéo lên và tung bay trong khuôn viên đại học quốc gia Lào. Thứ trưởng thường trực Bộ văn hóa thể thao và du lịch Nguyễn Danh Thái và nhiều quan chức của Ủy ban Olympic VN, đoàn TTVN tham dự SEA Games 25 đã có mặt.

* Các nhà may ở Vientiane được dịp hoạt động hết công suất để may cờ Lào và Việt Nam chuẩn bị đón chờ trận bán kết, chung kết bóng đá nam. Do tuyển U23 chủ nhà đã gần như chắc chắn vào bán kết (nhưng chưa rõ vị trí nhất hay nhì bảng) nên BTC tạm thời chưa phát hành vé bán kết vì ưu tiên chủ nhà đấu ở sân quốc gia có sức chứa hơn 2 vạn khán giả. Trong khi vé trận chung kết đã được giới hâm mộ "ôm" sớm. Một fan hâm mộ Việt kiều hiện có trong tay hơn 400 tấm vé CK ngày 17/12 bởi "hoàn toàn tin ở Calisto và các học trò".

TT

 
Phan An (từ Viêng Chăn)

Ý kiến của bạn