Sát thủ 17 tuổi giết cô gái ở tiệm thời trang

28-10-2008 22:54 | Thời sự
google news

Nguyễn Văn Tùng 17 tuổi đã đâm cô sinh viên đi bán hàng thuê nhiều nhát bằng dao chọc tiết lợn rồi "tiện tay" lấy luôn xe máy.

Nguyễn Văn Tùng 17 tuổi đã đâm cô sinh viên đi bán hàng thuê nhiều nhát bằng dao chọc tiết lợn rồi "tiện tay" lấy luôn xe máy.

Vụ án mạng dã man

Khoảng 19h ngày 26/10, tại cửa hàng quần áo Cool fashion, 219D Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa xảy ra vụán mạng nghiêm trọng. Nạn nhân làchị Lê Thị Thu Trangsinh năm1988, trú tại đội 5, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, tạm trú tại phòng 113, F3, tập thể Cơ khí Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng bị giết dã man bằng 6 vết dao đâm.

 Tùng (áo tím) lầm lũi theo điều tra viên.

Thu Trang đang là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội, đi bán hàng thuê tại cửa hàng quần áo được hơn 1 tháng. Khi được phát hiện, nạn nhân đang hấp hối. Đưa Trang đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn thì tử vong vì trên người có nhiều viết thương. Kẻ giết người đã lấy đi một số tài sảnvà mộtxe máy Wave màu đỏ.

Chân dung sát thủ

14h30 hôm nay 28/10, đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1991) có hộ khẩu thường trú tại phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hiện không nơi ở cố định đã tới công an quậnHoàn Kiếm đầu thú. Tùng khai nhận chính làthủ phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại cửa hàng quần áo Cool fashionở 219D phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội vào tối ngày 26/10.

Nhìn dáng vẻ thư sinh, sáng sủa của Tùng không ai có thể ngờđó chính là hung thủ. Tại trụ sởcông an quậnHoàn Kiếm,Tùng khai nhận, chiều ngày 26/10 đã mua 1 con dao nhỏ loại chọc tiết lợnở phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội. Tùngđi bộđịnhđến nhàbạn trú ở phường Văn Chương, quận Đống Đa để rủ đi đánh trả thùhai đối tượng người Nam Định. Hai thanh niên người Nam Địnhcách đây gần 2 tháng đã rủ Tùng đi làm ăn ở TP Hồ Chí Minh, nhưng khi vào đến nơi lại bỏ rơi Tùng. Khiđược người nhà gửi tiền cho về,Tùngtìm hai thanh niên này đánh nhau thì bị họ chémvào tay.

Trên đường đi đến phố Văn Chương thì trời đổ mưa to nên Tùng tạt vào cửa hàng quần áo Cool fashion trú mưa. Lúc đó khoảng 19h. Nhân viên bán hàng (chị Lê Thị Thu Trang) đã đuổi, không cho Tùng trú mưa. Tức giận, Tùng rút dao đâm nhiều nhát vào người chị Trang. Tùng bình tĩnh lấy quầnáoở cửa hàng lau vết máu loang rồi vàonhà vệ sinh bên trongrửa tay. Khi quay ra, thấy chị Trang còn thoi thóp, định bò ra ngoài đường thì Tùng kéo chị Trang vào bên trong, lấychiếc xe máyWave RS để trong nhà đang cắm sẵn chìa khóa, nổ máy phóng đi.

Để tránh bị phát hiện, Tùng tháo biển kiểm soát xe máy và đem gửi tại một điểm trông giữ xe trên phố Hàng Chiếu.Sau đó, Tùng trú qua đêm ở phường Phúc Tân, sáng hôm sau bắt xe đi Hải Phòng. Ở Hải Phòng được một ngày, một đêm, Tùng lại lộn về Hà Nội.

Tùng đã gọi điện, nói với người thân chính mình là người đã gây ra vụ án mạng trên phố Tôn Đức Thắng. Bố Tùng, ông Nguyễn Văn Hòa đã lên cơ quan công an trình báo và khuyên Tùng ra đầu thú. Chính ông Hòa đã cùng các điều tra viên đến bắt Tùng tại một nhà nghỉ ở quận Long Biên, Hà Nội.

Theo điều tra viên thụ lý vụ án, đó mới chỉ là lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Tùng. Hiện Cơ quan cảnh điều tra công an quậnHoàn Kiếm đã thu hồi chiếc xe máy là tang vật vụ án, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Tùng trước pháp luật.

Cậu bé 17 tuổiđã là hung thủ giết người phảixách túi đồđược bác gái và bố chuẩn bị cho vào nơi tạm giữ. Tùng có hoàn cảnh khá đặc biệt. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng Tùng không biết chữ. Tùng làm các điều tra viên khá ngỡ ngàng khi khai về thân nhân. Bố là ông Nguyễn Văn Hòa, làm nghề lái xe taxi. Mẹ Tùng đã mất, Tùng không nhớ họ tên đầy đủ của mẹ. Bản thânđã từng sống trong trại trẻ mồ côi mấy năm. Khi lên 10 mới được bác mang về nuôi dưỡng. Tùng lấy vợ từ năm 16 tuổi. Người vợ hơn Tùng 4 tuổi đã có 2 con gái, đứa lớn mới hơn1 tuổi, đứa nhỏ được hơn 1 tháng.

Vợ Tùng cứ bế đứa con thơ khóc ầm ĩ khi chồng phải lên ô tôtheo các điều tra viên...
 
Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn