Sao lắm “tặc” thế!

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, kẹp chai "cuốc lủi" trong nách. Nghĩ tôi hớn hở:

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, kẹp chai "cuốc lủi" trong nách. Nghĩ tôi hớn hở:

- Lần này không phải là làm một chén mà là làm một trận nhé. Trong tủ lạnh còn đầy đồ nhắm đây...

- Làm một tợp cho đỡ buồn thôi chứ vui vẻ gì mà lai rai cả buổi!

- Có gì mà buồn! Đất nước yên bình... lương hưu đủ sống... - Nghĩ tôi cười.

- Ừ, chiến tranh qua lâu rồi mà tôi vẫn thấy giặc giã liên miên...

- Bậy nào!

- Thì cứ giở báo ra xem thấy có chữ "tặc" thì đó không phải là giặc sao?

- Vâng vâng... các cụ bảo "Thủy hỏa đạo tặc"... Nhưng tặc đây là thứ trộm cướp!

- Bọn không tặc ở ta chưa có nhưng lâm tặc phá rừng dùng cả ô tô chở gỗ về khiến lũ lụt liên miên khiến dân ta mất cả người lẫn của mà gọi là trộm cướp được à? Đấy là giặc chứ còn gì nữa! Rồi tin tặc nó bẻ khóa chui vào các cơ quan, cá nhân qua đường “in tờ nét”...

- Ờ ờ... gần đây lại nói đến sa tặc, khoáng tặc, than tặc là cánh khai thác trộm cát, than, khoáng sản...

- Khai thác cát, than mà là trộm thì chỉ dăm bao tải chứ trộm tới mức chở bằng xà lan, bằng tàu xuất ra nước ngoài thì đấy là giặc rồi...

- Nhưng lâm tặc, than tặc, sa tặc sao lộng hành được giữa thanh thiên bạch nhật thế nhỉ?

- Chắc có ai đó vì lý do nào đó... tặc lưỡi cho qua!

- Thế thì cái tặc lưỡi vì lý do nào đó mà bác nói mới là cái gốc sinh ra nhiều thứ "tặc" trong xã hội...

- Thế có đúng "tặc" là giặc chứ không còn là trộm cướp nữa không nào?!

- Thảo nào Quốc hội đã báo động chuyện nội xâm...

- Chống nội xâm mà còn tặc lưỡi cho qua trong từng vụ cụ thể thì còn nhiều loại tặc xuất hiện... 
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn