- Hóa ra ai đó nhận được chữ "phú" và "quý" thì tính ra theo tỷ lệ, đàn ông vẫn khổ hơn đàn bà... - Hai Phiếm lẩm bẩm.
- Đã giàu và sang thì còn khổ cái nỗi gì mà bác lại lẩn thẩn tính xem giới nào khổ hơn làm gì...
- Chả là thằng cháu tôi hiền lành, rất thương vợ thương con, là chủ một doanh nghiệp lớn đang gặp hạn...
- Lại trốn thuế hay tham nhũng?
- Không hề! Nhưng là chủ doanh nghiệp thì hay phải tiếp khách...
- Không ăn cơm nhà thường xuyên chứ gì! Bây giờ người ta thích bàn công chuyện bên bàn nhậu hơn là bàn ở văn phòng...
- Nhưng nhiều đối tác không những thích nhậu mà còn thích rủ nhau đi hát karaoke có tay vịn để chứng tỏ thân mật, gần gũi, là chiến hữu của nhau cơ. Hôm rồi cháu tôi bị vợ phát hiện ra vết son môi trên áo, thế là nhà nó đang có "chiến tranh", mấy hôm nay lúc nào cũng ỏm tỏi, nhức đầu quá...
Nghe đến đây, Nghĩ tôi vỗ đùi đánh đét:
- Cháu bác thế là còn may. Chứ hàng xóm của cháu tôi có ông bị vợ bắt quả tang tại trận đang ôm hôn tiếp viên. "Chiến tranh lạnh" mới kinh! Vợ cấm vận đã đành và rồi tuy không hề to tiếng nhưng cứ nhìn chồng như nhìn cóc nhái đầy kinh tởm mới sợ! Gia đình ảm đạm, nặng nề lắm.
- Kể ra cũng còn may thật chứ có ông phó tổng giám đốc một công ty Nhà nước lập "phòng nhì" bị vợ phát hiện đã làm đơn tố cáo chồng và ông này buộc phải làm đơn xin từ chức, rời bỏ một số vị trí chủ chốt mà ông nắm giữ. Thân bại danh liệt cũng từ hai chữ Phú - Quý...
- Thế vẫn còn may!- Hai Phiếm tiếp lời - Khối ông mua điện thoại di động xịn, xe máy xịn, thậm chí cả căn hộ chung cư cho "cháu" mà nó không biết ơn lại còn quay phim, chụp ảnh để làm bằng chứng rồi tống tiền, xin của, xin chức... Không đáp ứng là nó "công khai" ngay... Phú quý mà bị khống chế thế thì khác gì bị tù...
- Thế vẫn còn may. Bác không biết gần đây có vụ một nữ sinh sát hại một đại gia trên xe Lexus à ?