Hai sai lầm thô thiển của thủ thành Santos khiến ĐTVN thất bại cay đắng 2-3 trước Turkmenistan ở trận đấu cuối cùng tại cúp TPHCM tối 5/10. Như vậy, ĐTQG thua cả 3 trận tại giải này, đồng thời kéo dài "thành tích" toàn bại của thầy Tô lên con số 6.
Trận đấu này thực ra không còn nhiều ý nghĩa về mặt ngôi thứ đối với cả 2 đội. Sau 2 thắng lợi liên tiếp, Turkmenistan gần như đã cầm chắc chức vô địch. Ngược lại, với 2 trận toàn thua, ĐT Việt Nam khó có thể tránh khỏi suất về chót.
Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ quan tâm nhất vào lúc này chính là những thay đổi của ĐT Việt Nam. Bộ mặt bạc nhược tại Cúp bóng đá TPHCM của thầy trò HLV Calisto liệu có được cải thiện trong cơ hội cuối cùng?
|
|
| Đội hình xuất phát của ĐTVN trong trận gặp Turkmenistan. Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Tưởng như ĐTVN đã phần nào lột xác khi họ thi đấu khá chững chạc trong hiệp 1, thậm chí còn mở tỷ số trước. Nhưng chỉ 1 phút sau pha lập công của Minh Phương, hàng thủ lại sơ sểnh để Turkmenistan gỡ hoà chóng vánh.
Cũng tưởng như ĐTVN sẽ có trận hoà đầu tiên dưới thời HLV Calisto, thì chính Santos, học trò cưng của ông thầy người Bồ đã phá hỏng tất cả. 2 sai lầm thô thiển trong các pha xử lý bằng chân của Santos ở cuối trận đã biếu không 2 bàn thắng cho Turkmenistan, buộc ĐTVN chia tay giải trong tâm thế đáng buồn.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, SV Hàn Quốc đã dễ dàng đánh bại Myanmar với tỷ số 4-1.
Đội hình xuất phát:
ĐTVN: 1-Santos; 16-Quang Thanh, 4-Phước Tứ, 11-Chí Công, 32-Văn Nhiên; 8-Bảo Khanh, 12-Minh Phương, 22-Tài Em, 34-Minh Đức; 9-Công Vinh, 13-Quang Hải
Turkmenistan: 1-Pavel, 2-Guvanch, 3-Parahat, 4-Begli, 5-Gahrymanberdi, 7-Bedry, 8-Perhat, 9-serdar,11-Mamedaly, 14-Mekan, 18-Bahtiyar
Trọng tài: Nitipum Kullabut (Thái Lan)
Như vậy, so với trận đấu gần nhất (thua SV Hàn Quốc 0-1), ĐTVN tiếp tục có 3 sự thay đổi. Văn Nhiên và Quang Thanh được trở lại đá chính ở hai biên, trong khi Quang Hải lần đầu có mặt ở đội hình chính thức.
Ở trận đấu này, ĐTVN mặc trang phục toàn trắng.
Hiệp 1:
Trong những phút đầu tiên, ĐTVN nhập cuộc chậm nhưng khá chắc chắn. Phút thứ 5, Quang Hải có cơ hội đối mặt với thủ môn Turkmenistan nhưng ở góc quá hẹp, anh chỉ có thể dứt điểm trúng chân 1-Pavel.
Ngay sau pha bóng này, thủ thành Pavel đã phải rời sân vì chấn thương. Vào thay anh là số 16-Shamoronov.
Phút thứ 8, Quang Hải có đường chuyền khó chịu khiến Shamoronov lỡ đà, rất tiếc là Tài Em không thể đoạt được bóng trước sự truy cản của hậu vệ Turkmenistan.
Phút 11, Bảo Khanh chuyền bóng cho Quang Hải băng vào cắt mặt nhưng tiền đạo Khánh Hoà xoài người không trúng bóng.
Phút 16, từ quả phạt góc của Bảo Khanh, Minh Phương đón bóng ở tư thế không người kèm, bình tĩnh dứt điểm chuẩn xác vào góc xa khung thành Turkmenistan. Lần đầu tiên tại cúp bóng đá TPHCM, ĐTVN là người mở được tỷ số.

Minh Phương mở tỷ số cho ĐTVN. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Phút 16, từ quả phạt góc của Bảo Khanh, Minh Phương đón bóng ở tư thế không người kèm, bình tĩnh dứt điểm chuẩn xác vào góc xa khung thành Turkmenistan. Lần đầu tiên tại cúp bóng đá TPHCM, ĐTVN là người mở được tỷ số.
Phút 16, từ quả phạt góc của Bảo Khanh, Minh Phương đón bóng ở tư thế không người kèm, bình tĩnh dứt điểm chuẩn xác vào góc xa khung thành Turkmenistan. Lần đầu tiên tại cúp bóng đá TPHCM, ĐTVN là người mở được tỷ số.
Nhưng chỉ sau đó 1 phút, lưới của Santos đã tung lên. Phước Tứ không thể ngăn chặn đường chuyền vào của 11-Mamedaly, để 7-Bedry dễ dàng san bằng tỷ số 1-1. Hàng phòng ngự của ĐTVN đã bị bất ngờ với pha tấn công đột ngột của đối thủ.
Phút 25, Văn Nhiên chuyền bóng cho Minh Đức đánh đầu trúng vào vị trí của thủ thành Turkmenistan.
Phút 27, Công Vinh đá phạt hàng rào hiểm hóc, bóng đi sạt xà ngang khung thành Shamoronov.
Phút 44, Chí Công phạm lỗi khá vô duyên với 8-Perhat trong một tình huống không có gì nguy hiểm ngay sát vòng cấm đội nhà. Rất may là các cầu thủ Turkmenistan thực hiện pha đá phạt không thành công.
Phút 45, Bảo Khanh sút bóng chệch khung thành đối phương sau pha nhả bóng ra khá đẹp của đồng đội.
Nhìn chung, trong hiệp 1, ĐTVN vẫn không tạo được nhiều tình huống tấn công có nét, đồng thời hàng thủ vẫn bộc lộ những sơ hở chết người. Tuy nhiên, so với 2 trận đấu trước cũng tại giải đấu này thì rõ ràng là thầy trò HLV Calisto đã thi đấu tiến bộ hơn.
Hiệp 2:

Quang Hải đã chơi đầy cố gắng trong lần đầu đá chính. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Hiệp 2:
Đầu hiệp 2, Hoàng Vương và Tấn Tài vào thay Văn Nhiên và Chí Công.
Phút 46, Quang Hải chọc khe cho Tấn Tài dứt điểm ở góc hẹp nhưng thủ môn Shamoronov kịp xoè tay chặn bóng.
Phút 62, ĐTVN có cơ hội phản công nhanh nhưng Tấn Tài đã chuyền bóng quá sâu so với tốc độ di chuyển của Công Vinh. Trước đó, thủ thành Santos đã xử lý rất lóng ngóng trước quả căng ngang của tiền vệ Turkmenistan.
|
|
||
Phút 73, Việt Thắng vào thay Quang Hải. Kể từ đầu hiệp 2, lối chơi của ĐTVN vẫn không có gì khởi sắc hơn, trong khi Turkmenistan cũng không ham tấn công. Một kết quả hoà là đủ để Turkmenistan lên ngôi vô địch.
Phút 76, Thành Lương bất ngờ tung cú sút bằng chân phải nhưng bóng đi quá thiếu lực, thủ thành Turkmenistan dễ dàng bắt được.
Phút 78, Santos khá vất vả mới đẩy được cú sút ở góc gần của tiền đạo Turkmenistan.
|
|
| Niềm vui của đội chiến thắng - Turkmenistan. Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Phút 81, Santos lạm dụng khả năng chơi chân khi anh đã băng ra ngoài vòng cấm, anh để mất bóng vào chân 11-Mamedaly và cầu thủ này thoải mái đưa bóng vào lưới trống. 2-1 cho Turkmenistan.
Phút 83, Công Vinh chuyền bóng quá thuận lợi cho Việt Thắng nhưng anh không dám dứt điểm mà chuyền ra một cách cứng nhắc, cơ hội vàng của ĐTVN lại bị bỏ lỡ. Quá đáng tiếc!
Phút 86, Santos một lần nữa mắc lỗi nặng dẫn đến bàn thua thứ 3 cho ĐTVN. Anh băng ra phá hụt một pha bóng không có gì nguy hiểm, biếu không cho 17-Aris một bàn thắng "rùa".
Phút 90, Công Vinh gỡ gạc lại phần nào thể diện cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm hiểm hóc rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3. Sau đó anh còn bỏ lỡ tình huống đối mặt với thủ môn Shamoronov.
Tuy nhiên, ĐTVN vẫn phải kết thúc trận đấu bằng thất bại 2-3. Một giải đấu tồi tệ của ĐTVN và của cá nhân thủ thành Santos.
Ông Calisto chắc chắn cũng không thể ngồi yên. Dưới bàn tay ông, ĐTVN đã thua liền 6 trận mà không thể tìm được dù chỉ là một trận hoà.
Kết quả chung cuộc:
- Á quân: SV Hàn Quốc - Cúp, cờ, HCB 15.000 USD
- Hạng 3: Myanmar - 5.000 USD
- Giải phong cách: Turkmenistan - 40 triệu đồng
- Thủ môn xuất sắc nhất: Harchik Pavel (1, Turkmenistan) - 20 triệu đồng
- Cầu thủ xuất sắc nhất: Shamuradov Berdy (7, Turkmenistan) - 20 triệu đồng


