- Chỉ còn hơn 1 năm nữa là đến Lễ kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long, vậy mà giao thông Hà Nội hiện nay vẫn tiếp tục trong tình trạng ùn tắc thường xuyên với 124 "điểm nóng", không khéo chỉ vài năm tới, có khi người dân ở thành phố không còn đi đâu được nữa. - Hai Phiếm lo lắng.
- Sống trên đời là phải biết lạc quan chứ! Bác không thấy các công trình cơ sở hạ tầng của chúng ta thường sinh ra để chào mừng những ngày kỷ niệm đó sao? Ngàn năm Thăng Long là Đại lễ hội không chỉ của Hà Nội mà là của cả nước, vậy thì chuyện ùn tắc giao thông chắc sẽ được khắc phục!
- Công trình ra đời vì ngày kỷ niệm chứ không phải vì nhu cầu cuộc sống xã hội à? Nói như bác, tôi cũng tin nhưng chỉ tin là trong những ngày lễ hội, dù người các nơi đổ về đông nhưng chắc không thể ùn tắc giao thông vì cả thành phố cùng tập trung giải quyết, thậm chí tất cả cùng đi bộ.
- Đi bộ cũng tốt chứ sao vì thế mới là thiết thực về nguồn khi các cụ ta xưa làm gì có ô tô, xe đạp, xe máy...
- Và sau đó lại gặp Nguyễn Y Vân tức là vẫn y nguyên?
- Đã bảo phải biết lạc quan mà! Ông Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cũng vừa cho biết: "… Quyết tâm của Sở là cố gắng từ nay đến năm 2010 xóa bỏ hết các điểm đen về ùn tắc giao thông" (Tiền Phong, 28/5).
- Nghĩa là chỉ hơn nửa năm nữa, đến năm sau, chúng ta có thể ung dung đi trên đường không phải trừ hao thời gian tắc đường?
- Đúng thế! Hãy biết hy vọng và chờ đợi để lúc này ráng chịu khói xe người này phun vào mồm, vào mũi người kia mỗi khi tắc đường. Hy vọng đi để dưới trời nắng chang chang của ngày hè đổ lửa có phải xếp hàng nhích từng tý trên đường nhựa thì ta phấn khởi toét miệng cười chứ không phải là chen nhau và cáu kỉnh...
- Liệu có khả thi?
- Thì ông giám đốc nói là "quyết tâm" chứ có khẳng định đâu...
Nghe đến đây, Nghĩ tôi không khỏi "sung sướng":
- Sao ông không nói quyết tâm đến năm 2010, thành phố trở thành hiện đại nhất thế giới, quyết tâm đến 2010, đất nước hóa rồng cho dân mừng và hy vọng một thể!
Cả Nghĩ