Ra mắt "Không gian Văn hóa Việt"

Văn hóa – Giải trí
Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN vừa khai trương "Không gian Văn hóa Việt" tại 79 Hàng Trống, Hà Nội. Đây là công trình hướng tới Đại lễ 1000 năm, nằm ở vị trí đắc địa bên Hồ Gươm.

Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN vừa khai trương "Không gian Văn hóa Việt" tại 79 Hàng Trống, Hà Nội. Đây là công trình hướng tới Đại lễ 1000 năm, nằm ở vị trí đắc địa bên Hồ Gươm.

“Không gian Văn hóa Việt” là chuỗi công trình được kết nối trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, như: Phòng biểu diễn trong nhà - chuyên biểu diễn nghệ thuật đương đại mang tên Lam Kinh; Nhà ẩm thực Lục Thủy giới thiệu các món ăn của thế giới và món ăn thuần Việt; Khu vực biểu diễn ngoài trời; Khu vực bán đồ lưu niệm, sản phẩm văn hóa và galary trưng bày tranh, ảnh.

 Họa sĩ Hoàng Hà Tùng và bức tranh về Ô Quan Chưởng.

Vừa khai trương nhưng phòng tranh nằm ngay mặt tiền phố Hàng Trống đã thu hút khá nhiều khách du lịch ghé qua. Dường như mọi người đều ấn tượng với 2 tác phẩm tranh sơn mài trưng bày tại đây. Đó là tác phẩm Tranh quê, gồm 12 bức với chiều dài 24m và Ô Quan Chưởng - vốn là một bức bình phong 2 mặt có kích thước 2x4m của họa sĩ Hoàng Hà Tùng.  Bức Tranh quê được sáng tác trong 4 năm, hoàn thiện năm 2004 và đã ra mắt công chúng bằng một đám rước tranh “đình đám” với sự tham gia của hơn 100 người dân quê trong trang phục cổ cùng “đạo cụ” là quang gánh, tay nải, nồi niêu... Đám rước đi bộ 6 km, từ thôn Đồng Cống (huyện Chí Linh, Hải Dương - quê của họa sĩ) lên đồi thông Côn Sơn, trưng bày tại đó 1 ngày trong sự hân hoan tham gia trình diễn của rất nhiều văn nghệ sĩ từ Hà Nội về. Sau lần trưng bày đó, một giám đốc ngân hàng ở Đức đã gặp họa sĩ hỏi mua bức tranh và được “hét” giá: 7 triệu USD. Người này “chết lặng”. Còn họa sĩ thì thản nhiên: “Nếu ông ta có đưa 7 triệu USD thật thì tôi cũng không bán. Tôi bỏ cả gia tài, 4 năm trời với biết bao công sức, mồ hôi không phải để mưu cầu lợi nhuận”. Bức tranh 12 bức - được xem là 12 chương của một đời người. Xuyên suốt tác phẩm là dòng sông dát vàng như một hoài niệm của tác giả về  dòng sông Lựng Trai ở thôn Đồng Cống. Nhiều năm trước, dòng sông này rất lớn, ít người bơi được qua sông. Còn bây giờ, dòng sông chỉ còn là một cái kênh, xắn quần có thể lội qua. Họa sĩ Hoàng Hà Tùng bảo, dòng sông vàng trong tranh thể hiện cho những cái đã mất đi trong đời sống văn hóa người Việt - những cái không thể lấy lại được. Đó cũng là sự cảnh báo để thế hệ hôm nay trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc và đừng để mất nó. Riêng bức Ô Quan Chưởng (cửa ô duy nhất còn lại ở Hà Nội), tác giả  thể hiện với bút pháp cổ điển, dạng tĩnh. Mặt bên kia là “góc khuất” của một Hà Nội hôm qua và nay - những cảnh ồn ã, bụi bặm và hoan lạc. Theo họa sĩ, phải có 2 mặt ấy Ô Quan Chưởng mới có đời sống và vì thế mà nó mới tồn tại đến hôm nay.

Sau Hoàng Hà Tùng, phòng tranh sẽ trưng bày tác phẩm của họa sĩ Thành Chương và các họa sĩ khác. Mỗi họa sĩ trưng bày trong 10 ngày.

Khai trương cùng ngày với phòng tranh là phòng biểu diễn trong nhà mang tên Lam Kinh. Nét đặc biệt khiến phòng Lam Kinh “lạ” so với các Nhà hát có sẵn ở Hà Nội chính là việc bố trí các dãy ghế (kèm bàn). Khán giả xem biểu diễn được phục vụ đồ ăn uống nhẹ (giá tính vào vé). Chương trình nghệ thuật liên tục đổi mới (2 tối thay 1 chương trình) mang đậm phong vị Hà Nội sang trọng, thấm đẫm chất dân gian truyền thống, đơn vị tổ chức tự tin về sự “hốt khách” của địa chỉ này. Phòng Lam Kinh chuyên sử dụng vào việc biểu diễn các chương trình nghệ thuật đương đại; nhạc thính phòng - cổ điển. Theo NSND Trần Bình, trước mắt, phòng Lam Kinh biểu diễn 3 buổi/tuần, vào các ngày cuối tuần.

Riêng không gian biểu diễn ngoài trời với sân khấu hình bán nguyệt hòa trong không gian cây xanh, thảm cỏ, suối giả đang trong quá trình hoàn thiện sẽ khai trương vào dịp áp Tết Canh Dần. Đây sẽ là “đất diễn” của các nghệ sĩ chèo, múa rối, ca trù... và các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống khác.

Quỳnh Anh


Ý kiến của bạn