Bài 1: Được là "trời cho", không được là "trò chơi"
Cũng như thuốc lá, biết là hại nhưng nhiều người vẫn hút và chuyện lô đề chắc cuối cùng cũng "ra đê mà ở" vậy mà khối người vẫn say trong những hy vọng mỏi mòn khắc khoải. Những ma lực nào nằm sau những con số khiến người ta mộng mị hay chỉ đơn giản là những hy vọng làm giàu biến ai đó không còn là chính họ? SK&ĐS xin giới thiệu phóng sự quanh vấn đề này.
Sống nhờ... giấc mơ
Lô đề là trò cờ bạc hy vọng vào may rủi và con đường đi tìm may rủi ấy cũng khối người mộng mị với những tính toán dở khóc dở cười. Họ bấu víu niềm hy vọng qua những cơn mơ và "sổ mơ" ra đời những là mơ thấy gì thì giở sổ ra xem rồi cứ cái số tương xứng ghi trong đó mà dồn tiền vào đánh rõ to để mong... giàu! Thấy tai nạn hoặc xe tang trên đường cũng nhớ lấy số xe để vận vào lô đề và còn biết bao chuyện dở hơi khác như hỏi trẻ con nói con số vô tình, nhặt được tiền rơi xem số cuối... Người có học lại nghiên cứu quy luật xác suất của những con số, hoặc tìm cầu lô đề như ghép con số ở vị trí này, vị trí kia trên kết quả xổ số hôm trước, hôm sau ắt xuất hiện... Rất nhiều người hy vọng nhưng phần lớn là thất vọng để cái giá phải trả cho hy vọng là tiền của đội nón ra đi, vợ chồng bỏ nhau, nợ nần chồng chất... Chuyện lô đề bắt đầu từ trong nhà và phóng sự này xin bắt đầu từ ông anh họ tôi.
Ông anh họ tôi nài nỉ:
- Chú là nhà báo chắc quen biết nhiều, làm ơn giới thiệu cho tôi được gặp và làm quen ông nhạc sĩ nào viết ra cái nhạc không lời khi tivi phát kết quả xổ số...
- Để làm gì?
|
- Để hỏi ông ấy có hay chơi lô đề không mà sao viết hay thế! Nhạc không lời nhưng ngẫm ra vừa có tính rủ rê, vừa có tính cảnh báo.
- Trời ơi, xổ số là kiến thiết, là ích nước lợi nhà, là... là...
- Dốt ơi là dốt! Xổ số hấp dẫn nhất là ở cái kết quả nhưng người mua xổ số lại không háo hức mong giờ quay số. Người mong nhất là người không mua vé xổ số nhưng mong từng phút cái kết quả ấy để so lô đề!
- Vậy liên quan gì tới nhạc xổ số trên tivi?
Và ông anh họ chẳng nói chẳng rằng, nhún nhảy hát rất khớp với nhạc: "Chơi chơi nữa nữa đi... chơi chơi nữa nữa đi... - Chắc trượt, chắc trượt, chắc chắc trượt...".
- Thế thì chắc bác cũng là dân ham lô đề rồi! - Tôi bắt nọn.
- Hề hề... vui chơi giải trí ấy mà... Được là trời cho, không được là trò chơi...
- Lô đề có gì mà khiến người ta mộng mị đến vậy...
- Chỉ có 100 số từ 00 đến 99 thôi nhưng là một sự thách đố chú hiểu chửa? Về lý thuyết, chơi lô đề không thể bị thua nếu ta biết bền bỉ!
Thế là một tràng về "nguyên lý lô đề" được dẫn ra một cách hùng hồn rằng nếu chọn chỉ một trong 100 con số thôi thì thế nào cũng về! Hôm nay không trúng thì mai "gấp thếp" lên rồi tiếp tục gấp thếp, cộng tất cả tiền bỏ ra những ngày trượt so với số tiền n lần gấp thếp nhân 70 lần thì không bao giờ thua. Vấn đề là... trường vốn!
- Để nhanh hồi vốn, chú thử đánh cả đầu hoặc đuôi. Trong 100 số có 10 số hàng chục, ví dụ chú chọn đầu 1 chẳng hạn, hôm nay về ngay chú bỏ ra 10 ngàn sẽ có 70 ngàn... 10 ngày sau mới về, tổng của 10 ngày hết 9.590 mà ngày thứ 10 chú đánh 4 triệu 720 ngàn nhân 7 lần thì có chắc là thắng không!
- Thế một tháng hoặc 3 tháng mới về cái "đầu 1"?
- Thì cứ tiếp tục đánh gấp lên!
Tôi phá lên cười:
- Lý thuyết là vậy nhưng người có "trường vốn" cỡ vài tỷ đồng lại chả ai mất thì giờ vào chuyện đề đóm này bởi nếu có người chơi liệu chủ đề có dám ghi cái "đầu 1" vài ba tỷ hoặc dám ghi thì có "bùng" nếu khách trúng gấp 7 lần?
Bà chị dâu từ dưới bếp lên xen vào:
- Anh chú bị con ma đề nó ám vào rồi! Tôi bây giờ nhìn ai chơi lô đề là biết ngay! Tầm sau 5 giờ chiều là biến khỏi nhà, trong người lúc nào cũng có cuốn sổ ghi kết quả xổ số và quãng 7 giờ tối là ra vào, mặt đần thối ra vì sốt ruột chờ đợi hy vọng kết quả xổ số...
- Hề hề... Đã bảo cai nghiện rồi mà lại - Ông anh họ cười chống chế - Lý thuyết là thế nhưng mình làm gì có tiền nhiều mà theo... Chơi 5 xu 1 hào mua lấy cái hy vọng... Được là trời cho, không được là trò chơi...
Và chẳng biết do "tỉnh ngộ" hay nịnh vợ mà anh lại lẩm bẩm hát: "Chơi chơi nữa nữa đi... chơi chơi nữa nữa đi...- Chắc trượt, chắc trượt, chắc chắc trượt...".
Những "nhà thông thái"
Lô đề cũng là một thứ dễ gây nghiện của người hiếu thắng khi mà khối kẻ trên con đường ảo vọng luôn nghĩ mình thông thái. Thất bại chẳng qua chỉ là sơ ý không lường hết...
Chuyện ông anh họ khiến tôi tò mò và quyết làm một cuộc tìm hiểu ma lực của lô đề. Một cán bộ ngành xổ số tiết lộ:
- 80% người chơi lô đề là mấy ông bà, mấy anh chị từ viên chức nghèo đến người chạy xe ôm hoặc thất nghiệp. Họ chơi để hy vọng có thêm tiền, để giết thì giờ, để tỏ ra ta thông minh biết phân tích... Nhiều viên chức nhà nước ngồi trong cơ quan mà lập bảng tuần, bảng ngày rồi phân tích, suy đoán xác suất ghê gớm lắm! Mấy ông xe thồ cũng "tính toán" phải biết và nói vanh vách hôm nay về đầu nọ (số hàng chục), đuôi kia (số hàng đơn vị), tổng mấy (tổng của số chục và số cuối), kép (2 số trùng nhau), hệ nào nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là hy vọng dù có trúng có sai và sai là chủ yếu!
Đang ghi lô, đề |
- Vậy mà vẫn chơi?
- Vì hy vọng và hiếu thắng! Ví dụ như đánh đề đầu 1 nó lại về đuôi 1 thế là lại xuýt xoa như là vồ hụt để lại chơi tiếp với hy vọng... vồ trúng! Cũng vì hy vọng nên dân chơi đề lại còn nghĩ ra "số bóng", tức là số này là bóng của số kia theo từng cặp 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-0. Và như thế thì kết quả độc đắc ra số nào cũng có lý do để tiếc và tiếp tục hy vọng, Đoán "đầu 1" nhưng độc đắc có đuôi 1, đầu 6, đuôi 6 cũng vẫn là sự an ủi cho phán đoán gần đúng của mình! Mà thường người ta đoán có 1 hoặc 2 chẳng hạn thì đã "dính" đến 80 con số rồi!Chưa kể còn tính "tổng" thì dù không có 1, 6 trong giải độc đắc vẫn có thể đúng tổng nhưng... không đánh!
- Chà! 80% người nghèo mua hy vọng!
- Nhưng tổng số tiền đánh lô đề của 80% này chỉ bằng 20% tổng số thực chơi gọi là loại chơi "cò con". Số tiền bỏ ra chơi lô đề của 20% người khá giả, kinh tế tốt chiếm 80% tổng số tiền nướng vào lô đề gọi là loại chơi "tàn bạo"!.
- Họ là ai vậy ?
- Tôi nói người khá giả trong đó không có các chủ doanh nghiệp, người kiếm được tiền bằng trí tuệ và công sức của mình đâu nhá. Lý do đầu tiên là họ không có thì giờ và biết trân trọng tiền kiếm được. 20% người tôi nói thường là những người có "tiền bắt được" do vị trí công việc nên hay và thường xuyên được nhận đút lót, hối lộ, hoặc do "làm luật", hoặc cơ quan chia chác hàng ngày... Không tin cứ ra hỏi mấy bà xổ số hay ghi lô đề cho "khách quen" mà xem, họ biết hết đấy!
- Tóm lại là những kẻ tham nhũng?
- Không hoàn toàn! Cũng có cả nhân viên bình thường nhưng mới đầu chơi cò con, song vì được ham ăn, thua ham gỡ chẳng may dính đến tiền bạc như bán hàng, thủ quỹ thế là hy vọng "vay" buổi chiều, tối thắng lấy tiền sáng hôm sau đập vào... Thua thì liều vay tiếp lớn hơn mong gỡ lại... Khối người đi tù vì thụt két từ lô đề đấy...
Cái "kiến thức lô đề" bắt đầu vỡ ra trong tôi. Chơi đề là dựa vào 2 số cuối của giải độc đắc chứ chơi lô là dựa vào 2 số cuối của cả 27 giải trong bảng kết quả xổ số. Một con đề ăn 70 lần nhưng một con lô ăn những 80 lần và nếu nó về 2 "nháy", 3 "nháy" (trong kết quả xổ số có 2 - 3 lần 2 số đuôi giống nhau) thì... 160 lần, 240 lần! Tất nhiên đấy là lý thuyết chứ "chơi" một con lô thì phải nộp tiền vào bằng 23 lần số tiền ghi trên tích kê và hạnh phúc được... "ra đê mà ở" hẳn là nhiều hơn!
Thế nhưng những "nhà thông thái" vẫn "máu" bởi họ "phát hiện" ra cầu ví dụ như ghép con số ở vị trí này với con số ở vị trí kia thành một số thì "thế nào cũng về"!!!? Buồn thay, những con số nhảy trong lồng quay lại chẳng chịu theo lòng người, không thì chơi lô đề chỉ ít hôm là thành tỷ phú!
Ma lực của lô đề ngoài chuyện khoét đúng lòng tham “muốn gieo tiền sau vài tiếng được gặt hái ngay” của không ít người (dù phần lớn là thất bát) còn là đánh vào tâm lý hiếu thắng, thích phô trương sự phán đoán tài giỏi của mình. Được một lần cả làng đều biết nhưng thua trăm lần thì cả trăm lần âm thầm nuốt tủi, một mình mình hay. Có vênh vang tí nữa thì cũng là những khoe khoang suýt trúng, giá như để những lần sau lại xuýt xoa cho sự thông thái suýt cập đích!
Chơi lô đề dù dạng "cò con" hay "tàn bạo" cũng đều là một dạng nghiện mà mọi thứ nghiện đều dẫn ta đến cảnh lâm nợ, tan cửa nát nhà. Nghiện đề lô càng kinh hơn khi sự hiếu thắng biến thành cay cú, liều lĩnh khiến mình không còn là mình. Sau những chuyến thâm nhập thực tế tôi mới giật mình nhận ra rằng dân nghiện đề phần lớn là đàn ông nhưng nếu phụ nữ đã tham gia thì mức độ liều lĩnh còn "máu" hơn gấp rất nhiều lần... Và thế là ngoài chuyện "soi cầu", tính toán... chị em ta còn mượn đến cả thần linh để... "phục thù" cho những tập tiền trong nhà cứ đội nón ra đi...
Phóng sự của Lê Quý Hiền