'Quân sư' trên mạng cho các đôi tình nhân

14-02-2013 15:25 | Thời sự
google news

Valentine đúng vào dịp Tết, có người băn khoăn không biết tặng quà gì cho "một nửa" đang ở xa của mình nên nhờ tư vấn. Cảm xúc cùng kỷ niệm tình yêu được nhiều bạn trẻ chia sẻ khắp các diễn đàn.

Valentine đúng vào dịp Tết, có người băn khoăn không biết tặng quà gì cho "một nửa" đang ở xa của mình nên nhờ tư vấn. Cảm xúc cùng kỷ niệm tình yêu được nhiều bạn trẻ chia sẻ khắp các diễn đàn.
 
'Quân sư' trên mạng cho các đôi tình nhân 1
 Không biết chọn quà gì cho một nửa của mình, nhiều cô gái lên mạng nhờ các 'quân sư'.
Valentine rơi đúng vào đợt nghỉ Tết khiến nhiều đôi gặp khó khăn khi tổ chức ngày lễ tình nhân trọn vẹn. Một bạn có nicknameFriend NTT không biết phải làm thế nào gửi gắm tình yêu tới một nửa của mình. "Mình và người yêu ở cách xa nhau cũng khó có thể đi chơi vào ngày này. Bây giờ phải làm sao đây?",Friend NTT nhờ tư vấn.

Dòng chia sẻ của bạn trai này trên một diễn đàn mạng nhận được nhiều sự quan tâm. Để giúp Friend NTT bớt lo, nhiều comment gợi ý anh nên tặng bạn gái món quà mang ý nghĩa tinh thần sẽ có giá trị hơn. "Nó vừa chứng minh sự chân thành vủa bạn, vừa khiến người ấy yên tâm khi cả hai không được bên nhau", một "quân sự" tư vấn.

Nickname Huy_cute gợi ý bạn trai có thể gấp "những con hạc có nội dung là dòng nhật ký trong khoảng thời gian xa nhau; bộ sưu tập kỷ vật liên quan đến cả hai...". Ngoài ra, theo Huy_cute, viết thư cũng là cách hay "nhưng chú ý không nên quá sến, lãng mạn nhưng cũng phải tinh tế và khéo léo."

"Giả vờ như quên ngày này, cứ nhắn tin với người ta bình thường, rồi sau đó đột ngột gọi điện, nói một cách nghiêm túc và ngọt ngào (nội dung do bạn nghĩ ra). Người ấy sẽ rất bất ngờ và xúc động bởi cách thể hiện đó. Nếu biết cách bày tỏ khéo léo, dù không ở bên nhau, người ấy vẫn có một Valentine hạnh phúc", Huy_cute tư vấn.

"Yêu nhau 6 năm, các thể loại quà tặng mình đã dùng hết rồi, giờ đang bí ý tưởng", nickname canhdongmay trình bày lý do cầu viện tới các "anh Chánh văn" trên diễn đàn xem "ai có chiêu gì hay hay thì bày cho mình với".

Để giúp đỡ hiệu quả, nhiều "quân sự" muốn biết "anh chàng của bạn có hài hước không hay khá nghiêm túc" bởi "tùy theo tính cách để chọn món quà ngộ nghĩnh, dễ thương hay đàng hoàng, giá trị".

"Nếu quà bình thường bạn thấy chán thì thử những món quà hand-made độc lạ xem", nickname banhcanhcaloc đề xuất.

Áp dụng từ chính trường hợp của mình, nickname lisingoc khuyêncanhdongmay nên tặng "anh ấy" CD ca nhạc". "Chiêu này tuy ít người dùng nhưng có tác dụng khá tích cực đó nhé. Tớ từng được anh yêu tặng món quà tuyệt với như thế", lisingoc viết.
'Quân sư' trên mạng cho các đôi tình nhân 2
 Với nhiều người, chocolate vẫn là lựa chọn số một cho ngày 14/2.
Một vài bình luận khuyên "mua vải thật đẹp rồi lấy một chiếc áo ra tiệm đặt may cho anh ấy". "Hồi đó mình tặng ấy của mình thích lắm, khen mình nữa, hihi. Cách này chỉ phù hợp với ấy đã đi làm thôi", nicknamedobi tâm sự. Không thích sự thay đổi, nhiều comment cho rằng "lễ này tặng chocolate là thích hợp nhất".

Không may mắn như các trường hợp trên, cô gái có nickname Bott Sparrow"đau khổ" vì không biết làm cách nào khiến anh chàng cô thầm thương trộm nhớ cảm động. Luôn là người chủ động, Bott Sparrow không chấp nhận mối quan hệ mập mờ khi "chỉ có mình em làm tất cả, anh ấy đáp lại như một sự trả nợ".

"Anh ấy sinh năm 84, cung hoàng đạo là Xử Nữ, em sinh năm 91, cung Thiên Yết. Anh hiền lành, nhát gái, ít nói, vô tâm và có vẻ hơi già so với tuổi, còn em thì trẻ hơn, xì tin, nói nhiều. Valentine này vào đúng mùng 5 Tết, các thím có trò gì bày cho em để em làm anh ấy cảm động được không ạ? Em cần tư vấn nghiêm túc, xin các thím đừng bày trò xếp hình vào đây, em xin cảm ơn nhiều nhiều", Bott Sparrow viết.

Cùng chung cảnh ngộ, naruto007001 chia sẻ tình trạng "mập mờ" của mình. Anh khuyên Bott Sparrow "tuyệt đối không được tỏ tình trước". "Con trai bọn em thích tự mình cưa cẩm hơn, nếu tỏ tình thì anh ta sẽ đồng ý nhưng mau chán. Hay thớt (chủ topic) mướn thằng bạn thân nào đó đóng giả là đang cua thớt đi. Nếu anh đó yêu thớt ảnh sẽ nói để không mất thớt", naruto007001 bày cách.

Không đồng tình với cách làm này, một số nickname cho rằng đừng lụy tình như vậy. Nickname bboy mstyle bình luận: "Như vậy mất giá con gái quá, người ngoài nhìn vào cười cho".

Khác với tâm trang đang yêu của các cặp đôi, hội độc thân (FA) chẳng mấy quan tâm tới ngày tình yêu. Nhiều FA "hận" hay "ghét cái ngày Valentine này lắm" và hí hửng "lập đàn cầu mưa". Một số anh chàng độc thân tự an ủi mình: "Valentine đâu nhất thiết phải là ngày 14/2. Hãy sống đúng với bản thân mình rồi mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến".

14/2 là cơ hội để cặp đôi thể hiện tình cảm nhưng cũng là dịp khiến không ít người nhớ lại tình xưa. Với nickname vozsuhuu, Valentine đến "kỷ niệm 4 năm trước ùa về, lại là ngày ấy".

Trước lễ tình nhân, nhiều tâm sự về ngày này được cộng đồng mạng "treo" trên Facebook. Không chỉ giới hạn trong tình yêu đôi lứa, giờ đây Valentine còn là dịp để các thành viên trong gia đình thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với nhau. Nhiều gia đình cùng đến Đà Lạt, thành phố mộng mơ, để tận hưởng không khí tình yêu. Với nickname Hoàng Hải, "Valentine. Chưa làm được gì thì con lăn đùng ra sốt mọc răng hàm. Con là nhất, tình yêu của mẹ". Qua thời lãng mạn, Valentine với một số người là "thứ phù phiếm, không chocolate, chẳng hoa hoét". 14/2 giờ với họ là ngày đáng nhớ bởi những đứa con đáng yêu chào đời vào đúng hôm này.
 
Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn