Phe vé hoành hành với giá "cắt cổ"

Văn hóa – Giải trí
Sau chiến thắng của ĐTVN trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi tối 24/12, dân phe vé vì thế mà đã đẩy giá vé lên cao ngất ngưởng khiến cho nhiều người, ngay cả những người thuộc hàng là "đại gia" cũng phải le lưỡi rụt cổ.
Sau chiến thắng của ĐTVN trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi tối 24/12, dân phe vé vì thế mà đã đẩy giá vé lên cao ngất ngưởng khiến cho nhiều người, ngay cả những người thuộc hàng là "đại gia" cũng phải le lưỡi rụt cổ.

Vé xem trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 28/12 tới có 4 mệnh giá, cụ thể như sau: 300.000đ, 200.000đ, 150.000đ và 100.000đ. Theo kế hoạch phân phối, vé sẽ được bán theo ba kênh chính là bán trực tiếp tại các quầy ở SVĐ Mỹ Đình, qua đường công văn và qua mạng được thực hiện trên Website aleale.com.vn.

Các phe vé đang hoạt động tấp nập. Ảnh: Nguyễn Hùng

Riêng cách thức bán vé trực tiếp tại các quầy ở SVĐ Mỹ Đình thì ngay trong ngày hôm qua đã bán hết sạch, 16.000 vé chỉ trong vòng hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong khi đó thì nhu cầu vé lại quá lớn, do đó, ngay từ sáng sớm 25/12, vẫn có rất nhiều những người dân đến mua vé. Đương nhiên, người hâm mộ chỉ có thể mua được ngoài "chợ đen".

Như thường lệ, đây chính là lúc mà lực lượng cò vé, phe vé bắt đầu "kiếm ăn". Số lượng phe vé càng ngày càng đông, tập trung chủ yếu ở bên ngoài sân Hàng Đẫy và sân Mỹ Đình.

Khoảng 9h sáng, số lượng phe vé tập trung bên ngoài SVĐ Mỹ Đình ước tính có khoảng gần 50 người. Còn ở phố Trịnh Hoài Đức, số lượng còn cao hơn, cảnh tượng mua bán cũng vì vậy mà tập nập và náo nhiệt hơn, do có rất nhiều người đến để kiếm cho mình một tấm vé.

Chiến thắng của ĐTVN trước Thái Lan như món quà "trên trời rơi xuống" với dân phe vé. Bởi thế, các "cò" thi nhau hét giá khiến cho nhiều người phát hoảng.

Nếu giá vé gốc của loại vé khán đài B cửa đẹp chỉ có 600.000đ/đôi đã được tăng lên khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu/đôi. Hay như vé khán đài C,D giá gốc cũng chỉ 100.000đ/đôi thì đã được đẩy lên tới trên dưới 1 triệu/đôi.

Phe vé đẩy giá lên với mức "cắt cổ". Ảnh: Nguyễn Hùng
Mặc dù, vé bán hôm 24/12 được quản lý khá chặt chẽ, thế nhưng dân phe vé tỏ ra rất "cao tay" để có thể sở hữu được một số lượng vé khá lớn. Theo chúng tôi quan sát, hầu hết người dân đến mua vé, sau khi nhận được 1 tic-kê thì ai cũng mua hết số lượng cho phép là 4 vé.

Hỏi ra, được biết, trong số đó cũng có những người chỉ mua 1 hoặc 2 vé, nhưng các phe đã nhờ những người đó mua hộ cho số vé còn lại trong 4 vé được phép mua. "Chị ơi, chị mua mấy vé, mua giúp em 1 cặp được không?" - các phe vé thường đứng cạnh những người xếp hàng để hỏi như vậy sau khi đã hết quyền mua vé

Đến 5h chiều, sau khi hết giờ làm việc, nhiều người lại tập trung đến hai khu vực thường xuyên bán vé là Mỹ Đình và phố Trịnh Hoài Đức để hi vọng kiếm cho mình tấm vé vào xem. Thế nhưng, không ít trong số đó, trong đó có cả những người thuộc hàng "đai gia" đã lại quay về nhà khi nghe được lời chào giá của dân phe vé.

Nhiều người đã phải thốt lên "Thôi! đành về nhà xem qua tivi vậy. Giá vé thế này, nếu mua thì mất cả tháng lương còn gì".

Chỉ còn 2 ngày nữa, trận chung kết lượt đi sẽ bắt đầu và giá vé "chợ đen" chắc chắn sẽ còn leo thang dữ dội.
 
Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn