Hai Phiếm than thở:
- Cứ sau mỗi dịp lễ hội là đường phố có cả núi rác. Chỉ khổ chị em công ty môi trường. Ấy như cái đận "Giờ trái đất", một tiếng tắt điện thôi mà...
- Cứ gì lễ hội! Hễ ra đường là có thể chứng kiến đa số người dân VN xả rác. Rác tràn từ trên lề đường đến giữa lòng đường. Các loại xe chở vật liệu xây dựng chạy tốc độ lớn trong thành phố, đổ chất thải tràn ra lòng đường như đổ vào vườn hoang.
- Nghe nói những nước quanh quanh đây như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản mà thèm. Người dân ở đấy có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, họ bỏ rác vào thùng rất tự giác...
- Trước khi có ý thức tự giác chắc họ cũng phải được "quán triệt" dữ lắm vì tôi nghĩ người các nước có thể khác nhau nhưng thói quen hẳn giống nhau. Vấn đề là tạo ra một thái độ cộng đồng trước những hành vi gọi là chướng tai gai mắt.
- Bao giờ mới có được thói quen tự ngượng khi mình làm ảnh hưởng tới cộng đồng?
- Yên tâm đi! UBND thành phố Hà Nội đã đưa mức xử phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi đổ chất thải sinh hoạt không đúng nơi quy định; phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với lỗi làm rơi vãi rác thải trong khi thu gom vận chuyển; phạt 10-15 triệu đồng đến khi vận chuyển và đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định.
- Phạt cũng là một hình thức để người vô ý thức "quán triệt" nhanh hơn! Như đội mũ bảo hiểm khi leo lên xe máy ấy. Bây giờ quên mũ là thấy thiêu thiếu...
- Quy định xử phạt vứt rác, đổ chất thải không đúng quy định là quá đúng, nhưng liệu có thực hiện được không nhỉ!
- Lại đa nghi! Rất là sai "quan điểm"!
- Là vì sợ lực lượng xử phạt "mỏng" nên chưa đủ mạnh và đủ nghiêm để thực thi công vụ. Người dân có nghiêm túc chấp hành hay chống đối và nếu có sự chống đối thì phải có biện pháp xử lý kiên quyết như thế nào.
- Rất đơn giản, miễn là...
- Miễn là sao!
- Miễn là người vi phạm đừng có ai là người nhà của lực lượng xử phạt!
Cả Nghĩ