Nữ sinh lớp 10 mất đời con gái vì nhẹ dạ với bạn chat

Thời sự
Sau vài lần chat qua mạng, Tiến rủ Hòa (nữ sinh lớp 10) đến gặp mặt, rồi đưa vào khách sạn để "tâm sự". Gia đình Hòa cho biết, cuối tháng 7/2008, cô về nhà với vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi sau một ngày đi đâu không rõ. Gặng hỏi, cô cho biết đã bị một thanh niên ở Bắc Ninh "làm nhục".
 Hình mang tính minh họa.
Sau vài lần chat qua mạng, Tiến rủ Hòa (nữ sinh lớp 10) đến gặp mặt, rồi đưa vào khách sạn để "tâm sự". Gia đình Hòa cho biết, cuối tháng 7/2008, cô về nhà với vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi sau một ngày đi đâu không rõ. Gặng hỏi, cô cho biết đã bị một thanh niên ở Bắc Ninh "làm nhục".

Do hay lên mạng chat, Hòa quen thanh niên tên Tiến. Sau vài lần chat, anh ta mời Hòa về quê chơi. Chưa một lần đi xa nhà nhưng do tò mò muốn gặp người con trai có giọng nói ngọt ngào cô đã trốn bố mẹ đón xe từ thành phố Lạng Sơn về Bắc Ninh.

Cô nữ sinh được mời đến một nhà hàng ăn uống, sau đó, được đưa đến một khách sạn để "tâm sự" trắng đêm.

Theo điều tra viên Công an thành phố Bắc Ninh, nữ sinh lớp 10 này không biết gì về nhân thân của người thanh niên đó, ngoài cái tên được giới thiệu là Tiến. Sau hơn 5 tháng điều tra, cảnh sát phát hiện gã "yêu râu xanh" này là Phạm Văn Tiến, 25 tuổi, xã Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 30/12/2008, Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố Tiến để điều tra hành vi giao cấu với người chưa thành niên.

(Theo Công an Nhân dân)

* Tên nạn nhân đã thay đổi


Ý kiến của bạn