Vừa thoát khỏi sự "truy đuổi" của nước lũ, người dân các tỉnh miền núi phía Bắc đang phải vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa căng thẳng trước nỗi lo dịch bệnh rình rập. Ở các huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Ba… của tỉnh Phú Thọ là một ví dụ.
|
Sau mưa lũ, môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh: Thường Sơn
|
Lũ đã qua, nhưng nhiều gia đình chưa dám đưa người già và trẻ em về nhà vì sợ bị nhiễm bệnh. Anh Phạm Hùng Dũng, nhà ở Phương Xá, Cẩm Khê đã chuyển về nhà nhưng vẫn gửi con hơn tháng tuổi ở nhà anh rể. Nhà anh Dũng nước tràn vào đến mép giường 4 ngày liền. Nước rút, căn nhà 3 gian đặc quánh bùn đất và bốc mùi khó chịu. Anh Dũng cho biết: Nhà mình đã vậy, các nhà xung quanh cũng không khá hơn. Thôi để mấy hôm nữa y tế xã về phun khử trùng, rồi sau đó mới tính đưa con về.
Hiện với người dân, nỗi lo dịch bệnh sau lũ cũng căng thẳng không kém vỡ đê là mấy. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay các hộ gia đình đang tích cực thu dọn và làm vệ sinh, còn việc khử trùng môi trường xung quanh và làm sạch nguồn nước đang trông chờ vào ngành y tế.
|
Phun thuốc khử khuẩn môi trường, không để dịch bệnh phát sinh sau lũ. Ảnh: T.S |
Ông Nguyễn Xuân Hân, Phó giám đốc Sở Y tế Phú Thọ cho biết, đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát của ngành, không xảy ra dịch bệnh. Ngành y tế Phú Thọ đã tiếp nhận 1.000 kg cloramin B do Bộ Y tế cấp và đã kịp thời chuyển xuống các huyện bị ngập nước. Tính đến ngày 14/8/2008, y tế Phú Thọ đã xử lý 3.523 giếng nước trên tổng số 6.793 số giếng nước sinh hoạt của nhân dân tại các huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Ba. Hầu hết tại các "điểm nóng" về dịch bệnh tại các huyện vùng lũ đều đã được phun thanh khiết môi trường ngay sau khi nước rút.
Hữu Thông