Những chuyện buồn và cười trong phòng khám bệnh

04-07-2010 10:13 | Xã hội
google news

Bác sĩ trong phòng khám là những người đang giúp đỡ bệnh nhân thoát khỏi một tình trạng lo lắng về sức khỏe và bệnh nhân hẳn cũng chỉ "trăm sự nhờ bác sĩ"

Bác sĩ trong phòng khám là những người đang giúp đỡ bệnh nhân thoát khỏi một tình trạng lo lắng về sức khỏe và bệnh nhân hẳn cũng chỉ "trăm sự nhờ bác sĩ" vậy hẳn là không khí trong phòng khám rất nghiêm trang. Thế nhưng ai ngờ cũng lắm chuyện buồn và cười.

Có ông chồng yêu vợ đến mức rất sợ bác sĩ nam động đến da thịt vợ. Hôm gặp TS. Đào, Giám đốc BV Đống Đa, Hà Nội được bà kể nghe một chuyện khá lạ. Số là bệnh nhân N.T.T đi khám bệnh được chồng đưa đi. Thay vì tìm gặp GĐ bằng được tưởng để giúp khám nhanh trong tình trạng quá tải hiện nay, anh chồng cứ nằng nặc đòi bác sĩ khám cho vợ mình phải là nữ. Khổ nỗi bác sĩ chuyên khoa khám bệnh cần khám của chị lại toàn nam thành ra anh chồng như ngồi trên đống lửa. Chị không phải là trẻ con nên người nhà không được vào trong phòng khám nên anh chồng cứ đi đi lại lại sốt ruột lắm. "Nỗi lo" cháy rừng rực khiến anh xông thẳng vào đúng lúc bác sĩ đang nghe tim của chị. Tất nhiên là chị phải vén áo để bác sĩ đặt cái ống nghe vào. Chẳng biết vì tay BS to hay anh chồng quá đa nghi mà bác sĩ bị túm cổ áo do "can tội" "lợi dụng khám bệnh để chạm ti vợ tôi". Người trong ngành không tin vì quá hiểu nỗi vất vả của đồng nghiệp nhưng người ngoài quả là bán tín bán nghi rất ảnh hưởng đến uy tín thầy thuốc. Ông BS bực mình không khám cũng không xong vì bệnh nhân xếp hàng cả sáng thành ra công cốc. Thương bệnh nhân lại có chút hài hước, BS bèn tai đeo ống nghe, tay cầm bút chỉ vào từng vị trí trên người BN để anh chồng cầm đầu ống nghe đặt vào. May mà ông chồng kiểu này thật hiếm hoi không thì BS nam giải nghệ hết.

Bác sĩ nam khám cho BN nam cũng có chuyện dở khóc dở cười. BS X. ở một phòng khám tại BV Hà Nội gặp phải một bệnh nhân đồng tính. Thế là thay vì trả lời câu hỏi của BS về triệu chứng bệnh, anh này hồn nhiên khoe "bộ ấm chén" và cố tình chạm vào tay thầy thuốc. Không quát được BN, BS đành nói khéo chuyện nhiều BN đang đợi và gọi số tiếp theo anh này mới chịu về. Tưởng thế là xong, nào ngờ, buổi trưa BS ăn xong hộp cơm văn phòng đang ngả lưng tí chút thì anh ta lại vào, leo lên giường ôm và hôn bác sĩ chùn chụt. Khi BS  phải nổi nóng ngồi dậy, đuổi thẳng cổ thì anh ta mới tẽn tò bỏ về.

 Trong phòng khám bệnh (ảnh có tính chất minh họa).

Chuyện tai nạn nghề nghiệp cũng không hiếm. BS sản khoa Lê Kim D. ở Trung tâm Y tế Lao động Hà Nội trong khi khâu cầm máu vùng kín của một nữ BN. Do thực hiện thao tác khâu ở phần rách khá sâu, cùng đồ sau âm đạo, nên bác sĩ vô tình chọc kim vào tay mình và bị chảy máu. Say việc nên bà cố gắng hoàn tất thủ thuật cho bệnh nhân nhưng khi xong việc mới kịp nghĩ đến mình, rủi có bị HIV từ việc này thì gay. Thế là lo đến mất ngủ vì nếu BN bị bệnh ở giai đoạn 3 tháng đầu, xét nghiệm là âm tính nhưng họ vẫn có khả năng lây bệnh cho bà.

Chuyện bắt đền BS cũng không hiếm. Vẫn BS D. trên có lần phát hiện việc tụ máu trong tử cung sau khi BN đã hút thai đến khám lại. Phải tiến hành hút lại nhưng không ngờ cô gái bị chảy máu xối xả. Rất may, do từng được đào tạo về hồi sức nên bác sĩ sản phụ khoa đã tiến hành cấp cứu ngay rồi đưa cô gái vào bệnh viện. Tuy nhiên, sau sự việc này, gia đình bệnh nhân quay lại đòi kiện bác sĩ, vì cho rằng do bà làm ẩu nên mới gây tai biến như vậy. Nhưng khi được bác sĩ tận tình giải thích và lật giở lại hồ sơ bệnh án ghi rõ tiến trình thực hiện thủ thuật, những lưu ý về ca này, bệnh nhân và người nhà mới chịu rút đơn.

Một bác sĩ trẻ ở Viện X. Trung ương đã phải dở khóc dở cười khi bị bệnh nhân đến bắt đền vì cái mũi cô nâng không được cao, gọn như diễn viên Hàn Quốc. Nguyên do cô này có chiếc mũi tẹt, lại gãy muốn được nâng cho cao, đẹp như các diễn viên điện ảnh. Sau một hồi kỳ kèo so đo giá cả với các trung tâm thẩm mỹ nhan nhản ngoài đường, bệnh nhân cũng chấp nhận nâng mũi tại Viện X. Tuy nhiên, đến khi hoàn thành, nhìn vào gương, cô giãy nảy nhất định đòi bác sĩ "bồi thường" vì chiếc mũi chỉ cao hơn một chút bởi nếu làm mũi cho cô thật cao thì lớp da vùng mũi trên khối silicone độn sẽ nhanh chóng mỏng dần, không đủ sức che phủ, thậm chí làm da bị thủng. Sau đó, khi bác sĩ mang hai tấm ảnh chụp trước và sau khi nâng để thấy rõ sự khác biệt, cô này mới tạm nguôi ngoai.

Chuyện buồn và đáng cười chê hơn là việc hành hung thầy thuốc. Tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng đã xảy ra vụ người nhà bệnh nhân đuổi đánh y tá, khiến nạn nhân phải chạy đi ẩn nấp, còn cả khoa cấp cứu được phen hú vía. Thực tế, việc cấp cứu không hẳn đã là ai đến trước cấp cứu trước, ai đến sau cấp cứu sau. Có nhiều ca bị thương phần ngoài, chảy máu be bét, nhìn rất kinh khủng và khiến người nhà bệnh nhân vô cùng lo lắng nhưng lại không nguy hiểm. Trong khi đó, có những ca bị chảy máu ở nội tạng hay chấn thương sọ não, biểu hiện bên ngoài không có gì đáng kể nhưng lại hết sức khẩn cấp, cần được xử lý ngay. Nhiều người nhà bệnh nhân không hiểu như vậy lại cho rằng bác sĩ không công bằng, nhận đút lót hay vì mối quan hệ quen biết mà làm cho người nhẹ trước, không chữa cho người nhà mình, nên gây gổ, làm lớn chuyện.

Đôi ba câu chuyện buồn và cười để bạn đọc hiểu hơn phía sau công việc của người thầy thuốc. Về phía bác sĩ, ngoài chuyên môn cũng nên có sự hiểu biết xã hội cao, biết nắm bắt tâm lý người bệnh và người nhà của họ, luôn thể hiện sự tôn trọng bệnh nhân, gần gũi họ. Khi đó, dù có xảy ra điều gì thì hai bên cũng dễ chia sẻ và thông cảm cho nhau, hạn chế được những va chạm đáng tiếc. (Còn nữa)

Hữu Thành


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn