Những “chiêu” lừa mới ở Hồ Gươm

10-01-2011 10:12 | Thời sự
google news

Những ngày đầu tháng “củ mật” cận Tết Nguyên đán này, chúng tôi nhận được phản ánh của nhân dân về tình trạng các đối tượng lừa đảo dưới hình thức “đổi tiền” và tranh thủ trộm cắp, cướp giật đã xuất hiện ở bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Những ngày đầu tháng “củ mật” cận Tết Nguyên đán này, chúng tôi nhận được phản ánh của nhân dân về tình trạng các đối tượng lừa đảo dưới hình thức “đổi tiền” và tranh thủ trộm cắp, cướp giật đã xuất hiện ở bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đổi tiền lẻ để rút ruột tiền chẵn, hay mượn điện thoại của du khách rồi… tẩu thoát đang túc tắc diễn ra khiến nhiều người thấp thỏm.

Mượn cớ để… “trả ơn”

Một ngày sau Tết Dương lịch, chúng tôi có mặt tại một gốc cây nơi bác Quý, người khắc bút duy nhất ở Hồ Gươm ngồi để nhận dạng những kẻ mới tung chiêu lừa quanh bờ hồ. Khi chúng tôi đang trò chuyện, một người đàn ông thấp bé, ăn mặc bảnh bao, comple, tóc chải keo tiến lại gốc cây. Bác Quý nói: “Thằng lùn này xuất hiện ở đây cả tháng nay rồi, chú cảnh giác nhé”. Chưa dứt lời, người đàn ông quay tứ phía quan sát và tiến lại chỗ tôi đang ngồi. Anh ta nhìn sang thấy bác Quý đang cặm cụi khắc bút liền móc trong túi ra một mảnh giấy ghi chi chít số điện thoại nói như van nài tôi: “Chú cho anh mượn điện thoại gọi cái, công việc khẩn cấp”. Chỉ đợi có thế, bác Quý đứng bật dậy nói to: “Mày mượn gì thế?”. Người đàn ông: “Làm gì mà bố kinh thế, người nhà hả, con mượn thật chứ không chạy đâu mà sợ”. Tôi chỉ ra xe của cảnh sát đang đậu gần đó nói: “Tôi cho anh mượn nếu bỏ chạy công an đằng kia”. Người đàn ông cầm máy bấm mấy lần nhưng không gọi được trả máy cho tôi và móc ra đống tiền, có cả tờ 2 ngàn, 5 ngàn và 500 ngàn bảo tôi trả lại. Thấy thế, bác Quý bảo: “Thôi khỏi, không gọi được thì thôi”. Anh ta bỏ đi mà mắt cứ trợn lên nhìn bác Quý như muốn ăn tươi nuốt sống.

Theo như bác Quý thì khách vào khắc bút chỗ bác vì sơ sẩy bị gã này lừa đổi tiền sau đó lấy mất mấy trăm ngàn. Cách đây ba hôm, có khách du lịch đang ngó nghiêng xem khắc bút, bị người đàn ông này vờ mượn điện thoại rồi bỏ chạy vào ngõ mà không làm gì được. Còn bác T., người gác cổng đền Bà Kiệu, bạn thân của bác Quý cho biết, họ đã quá quen mặt với những đối tượng lừa đổi tiền hoặc mượn điện thoại vờ gọi rồi trộm, cướp quanh bờ hồ này. Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, những đối tượng với chiêu lừa kiểu mới này ăn mặc bảnh bao, lịch sự như cán bộ công chức nên không ít du khách bị lừa.

Hồ Gươm, nơi có nhiều chiêu lừa đổi tiền để trộm.

Màn ảo thuật đổi tiền

Chị Hằng, một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp trước Bưu điện Hà Nội tận tình dẫn chúng tôi theo chân một tay thanh niên “hành nghề” đổi tiền để lừa rút tiền của khách cho biết: “Hằng ngày, tôi chứng kiến không ít người bị rút mất tiền mà không dám tố cáo vị sợ chúng trả thù”. Chúng tôi vờ làm khách chụp ảnh của chị Hằng để theo đuổi “tận mục sở thị” mánh lới lừa của đối tượng thanh niên này mới thấy hết sức tinh vi. Anh ta xách chiếc cặp rất đẹp, quần áo tươm tất như cán bộ. Đi từ trước cổng bưu điện sang bên kia bờ hồ đường Lý Thái Tổ, anh ta chặn những 5 khách du lịch lại để đổi tiền, lúc thì đổi từ chẵn ra tiền lẻ, lúc lại đổi từ tiền lẻ ra tiền chẵn với lý do dễ bỏ vào ví. Chị Hằng cho biết, thủ đoạn của những tên này là tráo tiền nhanh như ảo thuật. Chúng vờ là khi mua hàng xong thì trả bằng tiền chẵn, nếu chủ hàng không trả lại được chúng xin đổi tiền với mệnh giá 5.000 đồng, 20.000 đồng và 500.000 đồng, tiền để chúng đem ra đổi, tráo thường có mệnh giá lớn. Khi có người đồng ý đổi tiền, chúng cố tình can thiệp vào việc đếm tiền, có đối tượng đổi xong còn cố tình xin xem lại là chúng đưa có nhầm hay không, chỉ chờ sơ hở là chúng nhanh tay rút ruột tiền mệnh giá cao của khách. Thậm chí, trong người các đối tường này còn có cả tiền âm phủ giống tiền thật để chờ sơ hở là tráo tiền giả cho khách. Có những người cẩn thận né tránh nhưng gặp lúc vắng người thì vẫn bị chúng dọa nạt, cướp tiền rồi chạy tháo thân.

Mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra xác minh, xử lý triệt để nhằm xóa bỏ những ấn tượng xấu để du khách được thanh thản vãn cảnh trung tâm của Thủ đô. Cũng xin có đôi lời cảnh báo tới người dân, khách du lịch cần cảnh giác với những thủ đoạn mới mẻ ngày cận Tết này.       

 

Quốc Nam


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn