(SKDS) - Chúng em... sáng đi lấy nước, trưa đi lấy nước, chiều đi lấy nước".
Đó là câu trả lời của cô bé có khuôn mặt tròn, da nâu nâu và đôi mắt một mí rất dễ thương với phóng viên Đài Truyền hình Trung ương. Em là học sinh một trường dân tộc nội trú ở tỉnh L.
Lấy nước ở đâu và lấy nước làm gì vậy? Xin thưa, các em học sinh đang độ tuổi thiếu niên ấy mỗi ngày phải 3 lần vác can xuống suối cách trường 1 cây số để lấy nước về sinh hoạt. Nhìn cảnh hàng trăm em, mỗi người 1 chiếc can nhựa màu vàng, chen vai sát cánh đi lấy nước mà cười ra nước mắt. Không thể không buồn cười khi thấy các em đồng loạt giơ những chiếc can nhựa không lên cao lúc xuất phát. Màu vàng của những chiếc can như chiếm lĩnh hết không gian. Không thể không thương các em khi thấy chúng ì ạch, có đứa vẹo cả người khi xách những can nước nặng lên dốc.
Tuy nhiên, điều đáng nói, đáng trách không phải ở đấy mà là ở cái công trình cấp nước sạch tiền tỉ làm ra nhưng kém chất lượng đang bị bỏ hoang. Đơn vị thi công đã rút rồi mà nước sạch vẫn không về trường được để cho hàng trăm em học sinh và cả các thầy cô giáo nữa phải ngày ngày 3 lần đi xách nước về dùng. Vẫn là cái kiểu làm ăn à uôm, cẩu thả, bòn rút công trình đang là tệ nạn nhức nhối trong xây dựng ở nước ta hiện nay. Những người đầu tư, xây dựng, giám sát công trình có xót xa không khi thấy cảnh hàng trăm em học sinh lịch kịch đi xách nước trong khi Nhà nước đã bỏ tiền ra xây dựng hạng mục này rồi. Và họ cần phải làm gì đây để sớm chấm dứt cảnh thầy trò trường dân tộc nội trú kia ngày 3 lần đi lấy nước vừa mệt nhọc, vừa chiếm hết thời gian giảng dạy, học tập, sinh hoạt? Thiết nghĩ, câu hỏi ấy phải được trả lời càng sớm càng tốt.
Thật đúng là:
Công trình cấp nước làm xong
Vẫn không có giọt nước trong chảy về
Chẳng biết sau khi được đài báo phản ánh, các cơ quan, đơn vị và những người có trách nhiệm trong đầu tư, thi công, giám sát công trình này xử lý, khắc phục ra sao?
Thanh Khê