Nhiều “ông lớn” thất trận

Văn hóa – Giải trí
Lần lượt những "ông lớn" của giải ngoại hạng Anh đã phải nói lời tạm biệt khi Carling Cup mới chỉ đến vòng 3. Đặc biệt là hai "đại gia" Chelsea và Liverpool,

Lần lượt những "ông lớn" của giải ngoại hạng Anh đã phải nói lời tạm biệt khi Carling Cup mới chỉ đến vòng 3. Đặc biệt là hai "đại gia" Chelsea và Liverpool, mặc dù cùng được chơi trên sân nhà và chỉ gặp những đối thủ yếu hơn nhiều nhưng hai "đại gia" này đã phải nhận cú sốc lớn khi Chelsea để thua Newcastle 3 - 4 còn Liverpool "bẽ mặt" với thất bại trên chấm penalty trước đội hạng 4 Northampton. Trái ngược lại, Man United đã giành thêm một chiến thắng đậm 5 - 2 trên sân của Sunthorpe để đi tiếp vào vòng sau.

 Liverpool tiếp tục khởi đầu mùa giải đầy tệ hại.

Dù phải làm khách nhưng MU không ngần ngại chơi với sơ đồ tấn công 4-3-3 với bộ 3 Hernandez - Owen và Macheda trên hàng công. So với trận thắng 3 - 2 đầy kịch tính trước Liverpool cuối tuần qua, "Quỷ đỏ" thay cả 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát. Mặc dù đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất bất ngờ chọc thủng lưới "Quỷ đỏ" ngay phút 19. Tuy nhiên, kể từ đó là màn trình diễn của MU khi "đại gia" tại giải Ngoại hạng ghi liên tiếp 5 bàn nhờ công Gibson (23'), Smalling (36'), Owen (49', 71') và Park (54') trước khi Woolford gỡ lại một bàn cho Scunthorpe ở phút bù giờ.

Trái ngược với trận thắng tưng bừng của MU là những trận thua của các "ông lớn" ở giải Ngoại hạng. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là thất bại của Chelsea và Man City. Dù không mặn mà với Carling Cup song HLV Ancelotti vẫn đưa ra sân những cầu thủ trụ cột như Anelka, Terry, Ferreira hay Zhirkov trong cuộc tiếp đón Newcastle United. Tưởng như đội chủ sân Stamford Bridge đã có một trận đấu dễ dàng khi tài năng trẻ Van Aanholt mở tỷ số ngay phút thứ 6, song Ranger rồi Ameobi đã kịp thời đưa đội khách vươn lên dẫn trước 2 - 1 trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ giải lao, những thay đổi về lối chơi và nhân sự của Chelsea chưa kịp phát huy thì Ameobi đã ghi được bàn thắng thứ hai cho riêng mình để nâng tỷ số lên 3 - 1. Tuy vậy, đẳng cấp của Chelsea đã được thể hiện đúng lúc khi Anelka nhanh chóng san hòa 3 - 3 bằng hai pha lập công ở các phút 70 và 86. Khi mà các cổ động viên Chelsea đang nghĩ tới những hiệp phụ thì mành lưới của Turnbull bất ngờ rung lên. Tiền đạo Ameobi đã tận dụng tốt sự mất tập trung của hàng phòng ngự Chelsea để hoàn tất cú hat-trick, qua đó ấn định chiến thắng kịch tính 4 - 3 cho đội khách Newcastle United.

 Chelsea đã dừng bước tại vòng 3 Carling Cup.

Cùng tiếp bước với Chelsea là Man City, một đội bóng giàu tham vọng và đang rất "khát" danh hiệu. Dù West Brom tỏ ra không "máu" Cúp Carling khi HLV Di Matteo có tới 10 sự thay đổi trong đội hình ra sân, song đội bóng "triệu bảng" của những ông chủ Arập vẫn không thể giành chiến thắng. Tiền đạo Jo mở tỷ số cho Man City từ phút 19 nhưng lối chơi thiếu lửa đã khiến đội khách đánh mất chiến thắng. Chỉ trong vòng có hai phút, từ phút 55 tới phút 57, lưới của Man City đã rung lên hai lần sau các pha dứt điểm của Zuiverloon và S. Cox.

Gây thất vọng giống như Chelsea và Man City còn có một "đại gia" khác là Liverpool. Đội bóng của HLV Roy Hodgson đã không duy trì được lợi thế về mặt tỷ số trong 90 phút chính thức, bất chấp việc Jovanovic mở tỷ số cho "The Kop" ở ngay phút thứ 9. Trong hiệp phụ, mỗi đội đã ghi thêm được một bàn thắng nhờ công của Jacobs bên phía Northampton và N'Gog của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Liverpool, đội bóng từng được coi là “chuyên gia đá cúp”, đã để thua 2 - 4 trong loạt sút phạt penalty.

           PV (tổng hợp)


Ý kiến của bạn