“Nhạy cảm”

16-04-2010 20:09 | Xã hội
google news

- Dạo này người ta hay dùng từ "nhạy cảm" quá bác nhỉ!

Hai Phiếm bảo:

- Dạo này người ta hay dùng từ "nhạy cảm" quá bác nhỉ!

- Hình như thế! Nhưng quả tình "nhạy cảm" là gì thì tôi cũng chịu!

- "Nhạy cảm" là... đê ngăn nước, là mộc đỡ, là hầm trú ẩn chứ còn gì nữa!

- Bác nói thế nào chứ! Trong Từ điển tiếng Việt không giải thích thế!

- Tôi ít đọc sách nên không quen tra từ điển. Chỉ suy ra từ cuộc sống thôi. Ví dụ vợ tôi giục hỏi bác chỗ tiền bác vay tháng trước nay quá hẹn rồi nhưng tôi

không chịu hỏi thì chỉ còn biết giải thích với vợ rằng "Khoan hỏi vội. Chuyện này nhạy cảm lắm!" . Nhiều cơ quan trước Tết hỏi thủ trưởng về lương thưởng ra sao mà sát ngày nghỉ rồi vẫn chưa thấy, thủ trưởng đăm chiêu và nhắc nhở "Không nên bàn nhiều về vấn đề nhạy cảm này!".

- Nghĩa là muốn tránh né một việc gì đó phải giải quyết mà không có lý do rõ ràng thì cứ khoác lên nó hai chữ "nhạy cảm" là xong?

- Gần gần thế! Thậm chí khi gặp chuyện khó, không muốn bàn luận đóng góp thì thủ trưởng cứ tự quy định nó như một vùng cấm, vùng bí mật như thể những vùng nhạy cảm trên cơ thể người.

- Hóa ra cuộc sống càng nhiều vấn đề "nhạy cảm" càng dễ trì trệ vì vấn đề không được bàn bạc, góp ý, xây dựng. Thay vào đó là sự đóng băng...

- Làm thế nào để hết "nhạy cảm" nhỉ!

- Cứ phải rành mạch công khai và muốn được thế lại rất cần sự dũng cảm, trung thực và thẳng thắn.

CẢ NGHĨ


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn